Suốt ngày anh kể tốn bao công sức để lấy được em

Suốt ngày anh kể tốn bao công sức để lấy được em
TP - Dạo này anh ấy cứ hay kể đi kể lại một vài câu chuyện, chẳng hạn thời sinh viên vui vẻ thế nào, khi mới lập nghiệp vất vả ra sao, rồi cả việc tốn bao công sức để lấy được em... v.v… Anh ấy kể một cách hào hứng, say sưa như không hề có sự lặp lại. Em rất lo ngại, liệu đó có phải dấu hiệu tuổi già đang ập đến không anh? (Anh ấy mới ngoài 40 thôi ạ.) linhthi…@

Phần nào cũng là như vậy, nhưng chỉ là (một phần) tâm lý thôi. Vì người già người ta hay nhớ lại, và nhớ lại một cách tự hào (thậm chí với những cái thực ra cũng bình thường thôi, kakakka). Nhưng cũng nên nhìn nhận một cách khoan dung. Theo cách, anh ấy vui thì cửa nhà cũng vui lây. Ấy, nói khí không phải, chứ anh ấy lại liên tục có những câu chuyện mới, những ấn tượng mới. Có khi chị lại thấy mệt, và lo nữa… hazzzzzzz!

Cậu ấy có 2 số điện thoại, 1 số dùng cho công việc, còn số kia (theo lời cậu ấy) là để liên lạc riêng với em. Đêm qua em nhắn tin vào số “công việc” của cậu ấy: “Cuối tuần này hai đứa mình đi câu cá nhé”. Cậu ấy nhắn lại: “Ai đấy?” Em choáng váng hết cả người. Thế là thế nào ạ? Nên hiểu chuyện này ra sao? hailien…@

Suốt ngày anh kể tốn bao công sức để lấy được em ảnh 1

Ơ… đã bảo là công việc, thì sao lại câu cá? Mà còn trách với chả móc?! Ặc ặc ặc! Không nhớ nổi số điện thoại, trong một cuộc sống cuồng quay với vô số thứ ập đến thế này cũng không phải là cái gì quá đặc biệt. Thế nhưng, đúng là với trường hợp (tự cho vì được xác nhận) là đặc biệt, thì đây hẳn nhiên là một cú sốc. Thôi thì… giảm tự ái đi một chút, được không? Cứ bình tĩnh rồi thì có khi đến lúc cậu ấy lại chẳng quên được cái gì của bạn nữa ấy chứ lị… Hehehe.

Tôi làm quen với P. trên mạng, ngày hẹn gặp mặt, cô ấy nhắn đặc điểm nhận dạng: Em mặc váy caro, tóc thắt bím, mặt mũi xấu xí ngồi gần cửa sổ quán café A. Đến nơi, tôi nhận ra cô ấy nhờ váy và tóc, chứ thực sự cô ấy rất xinh đẹp. Khi cô ấy hỏi: “Anh tìm em có khó không?”, tôi bảo anh nhận ra em ngay, lập tức cô ấy đứng lên bỏ về với lí do tôi nhận ra ngay nghĩa là cô ấy xấu xí, và từ đó cắt đứt mọi liên lạc. Tôi buồn và tiếc quá. Biết làm sao tìm lại cô ấy bây giờ? vongbanmot…@

Suốt ngày anh kể tốn bao công sức để lấy được em ảnh 2

Chuyện tìm người thì có lẽ anh phải nhờ công an hoặc thuê thám tử thôi. Về phía BB, chỉ có thể mách anh rằng: đây là cô gái thích chơi trò ú tim và đóng vai. Với cô gái như vậy, việc tích cực đi tìm là đương nhiên vì rất thích hợp với điều cô ấy mong muốn. Thậm chí, có thể cô ấy còn đang bí mật theo dõi xem anh có đang tích cực không. Nếu anh đang rảnh và cũng thích trò ú tim thì tốt quá rồi. Yên tâm đi, cũng nên tỏ ra đau khổ một chút cho hợp. Nhé!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG