Thiếu nữ gây sốt với quan điểm về đàn ông chưa giàu

Từ một chủ đề không mới, cô gái trẻ đã phân tích những nỗi khổ tâm mà không phải ai cũng hiểu của cánh mày râu khi yêu đương, hẹn hò.

Cuối năm 2013, chuyện cô gái lên Facebook đăng dòng trạng thái mỉa mai một chàng trai đi hẹn hò mà cầm 100.000 đồng khiến dư luận dậy sóng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì đồng cảm cho cô gái và cho rằng thời buổi này hẹn hò chỉ 100.000 thì biết làm gì, số đông chỉ trích cô gái sống quá thực dụng, không hiểu cho đối phương và quá để ý đến chuyện tiền nong.

Ngày 17/7, thành viên có nickname Facebook S.Y.M một lần nữa bàn lại câu chuyện này, với những phân tích như “gãi đúng chỗ ngứa” của cánh mày râu khi hẹn hò.

Mở đầu, cô gái kể về người bạn trai của mình – một chàng trai 24 tuổi, có công việc tạm ổn định, nhận lương hàng tháng 5, 7 triệu nhưng thi thoảng vẫn than vãn “bao giờ mới được như người nọ người kia”.

Từ đó, S.Y.M so sánh cuộc sống của một anh chàng độc thân và anh chàng đã có người yêu. Khi trong cuộc sống có thêm một người, chắc chắn mọi chi tiêu đều sẽ khác, huống chi khi độc thân đã đủ thứ phải rút ví ra rồi.

Sau khi làm phép tính mà mỗi tháng một chàng trai phải chi tiêu cho tiền ăn sáng, ăn trưa, xăng xe, điện thoại, tiệc tùng… cô gái rút ra kết luận: “Suy ra đàn ông phải kiếm ra ít nhất tầm 5 triệu mới tạm gọi là có cuộc sống cá nhân ổn định. Nhưng liệu trong 100 đàn ông thì được bao nhiêu người kiếm ra được mức đó (trong tuổi đời dưới 30)?”.

S.Y.M nói tiếp: “Ta sẽ tính ở mức mối quan hệ hơn bạn bè chút, trong thời gian tán tỉnh ấy (đây là khoảng phải đầu tư tốn kém nhất). Trung bình mỗi tuần hẹn hò hai lần, đơn giản là ngồi quán nước vỉa hè (chả cô nào thích ngồi trà đá, uống nước chè nhai kẹo lạc cả).

Hai cốc nước mía (có hôm nước dừa hay sinh tố) với đĩa hạt dưa hay đĩa cóc, ổi, sấu, xoài... tính gọn 80.000 thôi. Đổi bữa có thể là ốc ít 100.000, sang thì gà nướng, bò nướng cũng mất nhẹ 250.000”.

Chưa kể những lần sinh nhật, hoặc giai đoạn đầu tìm hiểu muốn lấy lòng nàng cũng phải có những món quà nào đó. Yêu nhau rồi thì không chỉ người yêu mà gia đình nàng, chàng cũng phải chú ý.

Thiếu nữ gây sốt với quan điểm về đàn ông chưa giàu ảnh 1

Phân tích của cô gái.

Cô gái cũng thừa nhận, hầu hết phái nữ ban đầu khi hẹn hò đều không nghĩ chàng sẽ phải mất bao nhiêu để có một cái hẹn, vô tư chỉ trỏ những cái mình thích mỗi khi ngang qua và vô tình đàn ông thầm hiểu mình cần mua cái đó tặng nàng. Có nàng lại đưa nhiều bạn bè, em út đi hẹn hò cùng… Để có được những cuộc hẹn vui vẻ và thoải mái từ hát hò, chè chén, nhiều chàng trai phải ăn mì cả tháng, thôi mua sắm cho bạn thân, gửi về cho gia đình…

Nói về cô gái với lời chê bai hẹn hò 100.000, S.Y.M cho rằng: “Cô ta không sai, chỉ có lỗi vì không biết che giấu một câu nói thực dụng trong một cộng đồng có ti tỉ con mắt xoi mói (…) 100.000 đồng với cô là quá ít. Nhưng với một cô gái chân thành thì như thế cũng là nhiều, với một cô gái biết chấp nhận thì như thế là đủ”.

Cuối cùng, cô đúc rút, mọi ham muốn, đòi hỏi, trao đổi đều có cái giá phải trả. Đắt hay rẻ, ngọt ngào hay đắng cay là do mỗi chúng ta khởi tạo lúc ban đầu...

“Là một cô gái, tôi nghĩ hãy cứ yêu một người đàn ông không vì gì cả thì họ sẽ làm tất cả vì mình. 100k hay 10k đi nữa đều có thể bắt đầu một tình yêu tốt đẹp cho những ai biết sống chân thành! Thậm chí khi đã yêu nhau, đừng để vài trăm ngàn làm giãn khoảng cách hai đứa. Một vài cốc nước, một bữa ăn hay một lần xem phim con gái trả, nó không thiệt bao nhiêu, ngược lại sẽ khiến người ấy tôn trọng bạn hơn…

Các bạn nam cứ yên tâm là những cô gái có suy nghĩ chưa tuyệt chủng hết đâu. Có thể cô ấy chỉ là một người quá đỗi bình thường mà các bạn vô tình không để ý tới, hãy cố gắng tìm kiếm bằng sự chân thành, tôi tin các bạn sẽ tìm được!”.

Thiếu nữ gây sốt với quan điểm về đàn ông chưa giàu ảnh 2

S.Y.M và bạn trai (Ảnh: FBNV).

Dòng trạng thái này nhận được gần 1.400 lượt like (thích), 700 lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận, trong đó đa phần ý kiến (đặc biệt là các chàng trai) bày tỏ sự thích thú, đồng tình với quan điểm trên.

Thành viên Nguyễn Hải Long viết: “Cám ơn người phụ nữ thấu hiểu nỗi khổ của cánh đàn ông”. Nickname Duy Anh nhận xét: “Cơ bản là nhiều chị em vẫn đang xài tiền của bố mẹ nên chưa hiểu được đi làm kiếm tiền rồi chi cái đồng tiền kiếm được nó khổ thế nào”.

Theo Linh Đan

Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.