Tơ lòng

TP - Vợ tôi mới đăng kí học lớp xoa bóp, bấm huyệt, về nhà rất hào hứng mang tôi ra để thực hành. Vì mới học nên cô ấy nhầm lẫn lung tung các huyệt (vì vừa làm lại vừa lẩm bẩm nên tôi nghe được), nhiều lúc tôi thấy sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không chịu làm "chuột bạch" thì cô ấy giận dỗi, bảo tôi coi thường trình độ. Tôi biết ứng phó thế nào bây giờ? htg00_binh..@
Tơ lòng ảnh 1

Hóa ra trên người lại có huyệt cơ à? Cái này thuộc về chuyên môn y tế nên cũng khó cho BB. Hay là anh vừa làm “chuột bạch” vừa ngỏng cổ lên hỏi em ơi quy định của việc thực hành này như thế nào. Ở lớp bọn em cũng bấm nhau lung tung như thế ư… Trừ khi anh bị bấm huyệt khiến cấm khẩu?! Cách tuyệt hảo nhất, có lẽ anh nên đi học cùng cô ấy cho biết. Biết thì đỡ.

Dạo này anh ấy không để cho em rửa chân tay, lau mặt mũi, thay quần áo giúp mỗi khi đi uống say về, cứ nằng nặc đòi tự làm. Em thắc mắc thì anh ấy bảo em đừng có biến anh thành người tàn tật. Không biết anh ấy suy nghĩ thật như thế hay đang cố tình che giấu điều gì mà lại phải tự tay xóa những dấu vết đáng ngờ? luuly78…@

Tơ lòng ảnh 2

Chị nghĩ giống ai ấy nhỉ? À đúng rồi, giống đàn bà! Thật ra thì dù có tự làm, nhưng lại say thì có mà giấu… vào mắt. Có thể lời say là lời thật? Anh ấy bỗng một ngày cảm giác mình đã lớn? Và không cần sự che chở của chị nữa. Thì cứ kệ, càng nhàn. Chuyện dấu vết tính sau, có mà chạy đằng trời với bà. Nhá! Cô ấy mắc bệnh hay chê bai chồng con trước mặt khách khứa về những tật như ngáy, nghiến răng khi ngủ hoặc lười tắm rửa. Tôi rất khó chịu với cái kiểu "góp ý" kì cục đó còn cô ấy thì cho rằng như thế mới khách quan để bố con tôi còn biết ngượng mà sửa đổi. Tôi có nên áp dụng ngược lại bằng cách kể hết các tật xấu của cô ấy ra không? hoanle68…@

Tơ lòng ảnh 3

Có lẽ anh nên biểu lộ thái độ một chút, và khi chị nhà vẫn không nghe thì… thì… (khó nhỉ). Đóng cửa bảo nhau thì vẫn là tốt nhất. Nếu cửa có vỡ thì phải chịu mà thôi. Hay là anh đề nghị đừng tiếp khách nữa? Và anh cũng nên thôi mời bạn bè đến nhà? Và rồi anh chị ngày càng xa nhau. Thôi… chẳng muốn nghĩ tiếp…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG