Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Chúng tôi quen nhau gần 2 năm, vì quá yêu cô ấy nên tôi đã không đủ kiên nhẫn đợi đến ngày gặp mặt trực tiếp (tôi đang đi công tác ở tỉnh xa) mà sốt sắng nói lời cầu hôn qua tường facebook. Không ngờ cô ấy lại coi đây là trò đùa và mang ra công khai giễu cợt tôi trước cộng đồng mạng khiến tôi cảm thấy rất ê chề. Giờ tôi hết yêu cô ấy rồi. Liệu có cách nào khiến cô ấy phải trả giá cho hành động kém văn hóa này? lika0078…@

Có phải anh chưa chắc lắm về tình yêu của cô ấy, nên đã quyết định tấn công quyết liệt và chứng tỏ bản lĩnh? Tỏ tình, cầu hôn công khai trong xã hội ta chính là một kiểu như vậy (đừng chối, hehehe). Nếu thế, thì cũng phải đủ bản lĩnh để nếm trải trái đắng của việc công khai đó chứ. Thôi, cũng coi như một phép thử và đã có kết quả. Cay cú và trả thù làm gì, nhỏ nhen lắm. Tốt nhất là nên im lặng và đi tìm một cô khác hay hơn (và phải chắc chắn thì hãy…, nhé).

Mỗi lần uống quá chén là anh ấy lại gây gổ với người bên cạnh, dù cho đó là bậc cha chú hay cấp trên. Em đã góp ý nhiều lần mà anh ấy không khá lên được (về mặt ý thức chứ không phải tửu lượng nhé). Em phải làm thế nào nếu tuần tới anh ấy về dự đám cưới anh trai mình mà lại xảy ra chuyện không hay? hoangmico…@

Tơ lòng ảnh 1

Nguy hiểm quá nhỉ. Sao em lại yêu được người như thế chứ? Hay là anh ấy có những cái hay thầm kín khó nói? Hazzzz… Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh, dứt khoát cấm uống trong đám cưới. Còn nếu anh ấy vẫn uống và lại gây gổ, thì… hết cách. Ở đây không phải chỉ là chuyện sức khỏe (do rượu tàn phá và có thể do ăn đấm) mà còn là cách nghĩ, cách hành xử đấy.

Q. thích làm thơ, thỉnh thoảng đăng ở vài tờ báo địa phương. Vừa làm quen với em mà cậu ta đã viết 1 bài thơ sướt mướt và ghi tặng em với đầy đủ họ tên. Việc này làm cho người yêu em rất tức giận, thậm chí nghi ngờ em có tình ý với Q. Em không biết giải thích thế nào bây giờ? thu_nguyen89…@

Tơ lòng ảnh 2

Khó đỡ quá nhỉ. Chắc là phải tuyệt giao với cái kiểu hồ đồ ấy, dù rằng em đã được ghi danh trong lịch sử thơ ca địa phương. Với chàng người yêu đang trong cơn ghen kia, chẳng có cách nào khác là an ủi (nhớ đừng an ủi bằng cách đọc thơ, kể cả danh tác) và nhẫn nhịn chờ thời gian chứng minh.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG