Tháng Thanh niên:

Tự hào là con Rồng, cháu Tiên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: Như Ý.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: Như Ý.
TP - Ngày 29/3, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình đưa những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng năm 2014 tham quan khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh các Vua Hùng ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Về nguồn

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, cho biết, đây là năm thứ 19 Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao. Đã có 190 thanh niên được tuyên dương bằng những việc làm thiết thực. Những bạn trẻ này đã và đang khẳng định được tài năng, cống hiến cho xã hội trên nhiều lĩnh vực.

“Chúng tôi tổ chức hành trình về nguồn cho các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng với mong muốn các bạn trẻ được tôn vinh sẽ hướng về cội nguồn, báo công lên các Vua Hùng. Qua đó, họ thấy được trách nhiệm của mình và phấn đấu vươn lên hơn nữa, đóng góp sức trẻ của mình cho sự phát triển của Tổ quốc”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Buổi sáng, đoàn đại biểu các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng đã thăm khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo, nơi từ xa xưa vốn được coi là một trong những trung tâm hội tụ và lan tỏa tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu về Đền Hùng và được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp trân trọng.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nêu bật ý nghĩa sâu xa của truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên" và đặc biệt là khu di tích Đền Hùng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông trao tặng quà lưu niệm cho đại diện báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng 2014.

Tự hào là con Rồng, cháu Tiên ảnh 1

Các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng thăm khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và dâng hương tại đền Quốc Mẫu. Ảnh: Như Ý.

Trách nhiệm của người trẻ

Buổi dâng hương báo công với các Vua Hùng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Các đại biểu đã thắp hương tưởng niệm, báo công với các Vua Hùng về những thành tích đạt được những năm qua.

Gương mặt trẻ tiêu biểu 2014, đại úy Lê Trung Thành (SN 1983), thuyền trưởng tàu CSB 4033, Hải đội 201, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và thăng quân hàm đại úy trước niên hạn.

Trong chuyến hành trình báo công các Vua Hùng, Thành cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đến Đền Hùng. “Tôi rất xúc động, vinh dự khi được đại diện cho những người trẻ báo công với các Vua Hùng. Là một chiến sỹ Cảnh sát biển, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là hàng đầu, thiêng liêng nhất, ra sức học tập rèn luyện để làm chủ khí tài, trang bị đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”, anh Thành chia sẻ.

“Chương trình về báo công với Vua Hùng rất thiết thực và ý nghĩa. Các bạn là những người trẻ tài năng của đất nước, mong các bạn đóng góp hơn nữa cho đất nước, cho thế hệ trẻ Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung” . 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San

Trong đoàn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Quách Hoàng Nhi là cô bé ít tuổi nhất. Nhi sinh năm 2004, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội). Nhi cho biết, đây là lần đầu tiên em được đi thăm Đền Hùng. “Dù phải leo rất nhiều bậc đá nhưng em không thấy mệt mà thấy rất vui. Em sẽ cố gắng giành nhiều giải thưởng hơn nữa để lại được lên thắp hương, báo công với các Vua Hùng”, Nhi nói.

Chia sẻ cảm xúc khi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Gương mặt trẻ tiêu biểu, TS Nguyễn Bá Hải (SN 1984), giảng viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, nói: “Mình thấy chương trình tham quan khu di tích Tây Thiên và báo công các Vua Hùng đặc biệt có ý nghĩa.

Khi đến thăm Đền Hùng mình tự hào là con Rồng, cháu Tiên, và cảm thấy dù ở đâu đi nữa thì người Việt Nam vẫn là anh em một nhà, phải đoàn kết, kết hợp sức trẻ Việt Nam chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Qua đây, mình nhìn nhận lại trách nhiệm của bản thân, phải cố gắng hơn nữa, sáng tạo nhiều công trình khoa học để giúp đỡ đồng bào của mình”, TS Hải bộc bạch.

“Những lúc ở ngoài biển khơi, đến ngày 10/3, ngày Giỗ tổ Hùng Vương, mình và những chiến sỹ trên tàu luôn tưởng nhớ, nhìn về đất liền và cảm thấy thiêng liêng, tự hào. Mình mong muốn một lần được ra đất Tổ để thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng, và giờ điều đó đã thành hiện thực. Mình tự hứa với bản thân sẽ cố gắng, dù phải hi sinh, để bảo vệ nguyên vẹn chủ quyền của Tổ quốc. Thế hệ trẻ như mình sẽ không phụ lòng các Vua Hùng”, đại úy Phạm Văn Sơn, Thuyền trưởng tàu HQ 375, gương mặt trẻ triển vọng 2014, nói.

Tự hào là con Rồng, cháu Tiên ảnh 2
MỚI - NÓNG