Vợ tự ti vì chồng quá đẹp trai

Vợ tự ti vì chồng quá đẹp trai
TP - Vợ tôi về nhan sắc không được bằng chị bằng em nên mỗi lần đi ra ngoài cùng nhau cô ấy thường bị những ánh mắt giễu cợt, nghi ngại vì tôi khá đẹp trai. 

Nhiều lần cô ấy tự tin không muốn đi với tôi đến chỗ đông người, mặc dù tôi động viên là chỉ cần anh hiểu em biết chiều chồng chăm con cực kì khéo léo, không nên để ý thiên hạ nghĩ gì. Nhưng cô ấy lại càng ngày càng thu mình lại. Tôi thương vợ lắm mà chẳng biết làm sao giúp cô ấy phá vỡ nỗi mặc cảm nhan sắc? hoangthu_bmt…@

Cái này hoàn toàn không phải lỗi nơi anh, thì cũng không nên quá dằn vặt. Cố gắng quá có thể lại càng làm cho mọi sự thêm phức tạp. Nếu có những hoạt động cả gia đình như đi du lịch hay thăm thú có thể cô ấy sẽ vui hơn vì có cả con cái. Ngoài ra, nên bù đắp bằng những việc riêng của hai người là đủ… Hiiiii.

Trước khi lấy nhau tôi trót "nổ" với bố mẹ vợ là thu nhập của mình khá cao, đủ để đi du lịch nước ngoài hàng năm để nghỉ ngơi. Được vài tháng nay thì gần Tết rồi. Hôm trước mẹ vợ tôi gợi ý muốn cả nhà đi Nhật Bản đón tết âm lịch cho biết phong tục ở đó thế nào. Tôi hoảng quá vì sự thật là mình không đủ tiền để thực hiện mong muốn của bà. Phải thoái thác thế nào bây giờ? Không lẽ gần tết tôi cáo ốm rồi vào viện nằm vài ngày? hungsutu999…@

Vợ tự ti vì chồng quá đẹp trai ảnh 1

Cáo ốm dịp Tết? Haha. Có vẻ anh khá có kinh nghiệm trong việc tạo hiện trường giả. Nhưng đó không phải là cách căn cơ để luồn lách mãi mãi đâu. Thôi thì anh đã trót nổ, và vợ anh cũng đã trót nghe mà lấy anh (?), thì nay nên gỡ dần. Đầu tiên hãy nhẹ nhàng mà tiết lộ khả năng tài chính của mình với vợ đi. Sau rồi thì mọi người cũng biết thôi. Nổ thì ráng chịu, thôi sau này cố làm ăn gỡ lại danh tiếng, anh ơi!

Em lấy chồng do sự sắp đặt của hai gia đình nên tình cảm dành cho chồng không mấy sâu sắc. Gần đây em gặp anh T., chỉ qua vài lần trò chuyện em cảm thấy có nhiều sự đồng cảm và gắn bó. Vì anh T. chưa có gia đình, lại khá giàu nên có nhiều thời gian, tiền bạc để quan tâm, chăm lo cho em. Anh ấy muốn em sớm li hôn để chúng em đến với nhau công khai. Chồng em chưa biết gì cả, không biết có nên nói ra không? Em bế tắc quá... nga76uatuu…@

Vợ tự ti vì chồng quá đẹp trai ảnh 2

Trong chuyện vợ chồng, tình cảm là quan trọng nhưng không phải là tất cả đâu. Nếu hai người vẫn tôn trọng nhau, mọi mối quan hệ và công việc chung ổn thỏa thì đó chính là giá trị. Dĩ nhiên, tình yêu có sức hấp dẫn vô song, nhưng “chỉ qua vài lần trò chuyện”, rồi “khá giàu nên có nhiều thời gian, tiền bạc để quan tâm, chăm lo cho em” thì lại chưa phải là căn cứ gì đáng tin tưởng lâu dài. Có lẽ chị nên dành khoảng lắng lại đã để cân nhắc thêm mọi sự, đừng để ai thúc bách. Và đừng nói gì với đức ông chồng lúc này… Hazzzzzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG