
“Tiếp sức ngư dân và đưa trẻ đến trường” qua những phần quà ý nghĩa đến với con em ngư dân Bình Sơn, Lý Sơn . Ảnh: Nguyễn Huy
Đưa trẻ đến trường
Chặng dừng chân đầu tiên của nhóm bạn trẻ là Thư viện tỉnh Quảng Ngãi. Sáng ngày 2 - 9, các thành viên từ Bắc - Trung - Nam cùng tụ họp, trao tặng gần 200 cuốn sách với 7 đầu sách các loại về biển Đông, hải đảo, teen với Việt Nam…
Theo bạn Đài Trang, phụ trách nhóm, để có được các đầu sách này, những tháng qua các thành viên tích cực kêu gọi nhà tài trợ, lân la tại các điểm bán sách để thu thập, tìm mua. “Qua những cuốn sách này, chúng tôi muốn các bạn trẻ, người đọc trên cả nước có dịp hiểu hơn về vẻ đẹp, tiềm năng của biển đảo nước ta, từ đó thêm yêu mến, tự hào và cùng nhau bảo vệ lãnh hải” - Trang tâm sự.
Cũng trong những ngày nghỉ lễ này, nhóm tiếp tục đến với hàng chục em nhỏ các làng chài Bình Sơn, Lý Sơn để trao tặng sách vở, bánh Trung thu… “tiếp sức” các em nhỏ trước thềm năm học mới, chia sẻ niềm vui mùa Trung thu.
Nguyễn Thị Trang Nhưng (7 tuổi), học sinh tiểu học, con ngư dân Nguyễn Văn Thành (xã An Hải, huyện Lý Sơn) nói: “Em chưa bao giờ được nhận quà Trung thu đẹp như thế. Vui hơn là có thêm sách vở cho năm học mới. Mấy trận bão vừa xảy ra, ba em không đi biển được nhiều nên chúng em chưa có tiền sắm sửa cho ngày khai giảng”.
Và tiếp sức ngư dân
Mặc cho những cơn mưa miền Trung, nhóm tiếp tục vượt hơn 30km để có mặt tại làng chài Châu Thuận (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn). Anh Nguyễn Thanh Nam, trực trạm Icom Gành Cả - nhân vật trong bài Người gác tổng đài Hoàng Sa đăng trên báo Tiền Phong thay mặt cho các ngư dân thuộc trạm quản lý nhận chiếc máy Icom từ tay nhóm công tác.
Anh Nam nói: “Cái máy Icom cũ đã “thọ” 6 - 7 năm nay rồi, cứ mỗi khi gió bão, hoạt động nhiều là nó lại rè rẹt, nhiễu sóng. Giờ chúng tôi được tiếp nhận máy mới, hết lo rồi!”. Niềm vui được nhân lên với gần 70 thuyền trưởng đang hoạt động ngoài Hoàng Sa, Trường Sa với đầu mối thông tin tại trạm trực Icom Gành Cả.
“Làng chài bao đời đánh bắt trên biển, mỗi năm mùa mưa bão lại gặp hoạn nạn. Chỉ riêng chục năm nay có trên dưới 30 người chết, mất tích. Thông tin từ máy Icom là những “thông tin vàng” trên biển, đặc biệt khi gặp thiên tai, bão lũ. Ngư dân chúng tôi có thêm máy mới là thêm niềm hy vọng, sự an toàn trên biển” - ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho hay.
Chia sẻ khó khăn với ngư dân sau cơn bão số 1 vừa qua, hơn chục bạn trẻ cùng vượt biển đến với làng chài Lý Sơn. Chiếc máy Icom quý giá được trực tiếp trao tặng cho ngư dân Nguyễn Văn Tiến - người bị nạn cơn bão số 1 đánh chìm tàu, hiện đang dồn sức đóng tàu mới tiếp tục ra biển. Ngoài ra, 40 tủ thuốc được nhóm công tác trao tặng cho ngư dân Bình Sơn, Lý Sơn giúp các thuyền viên an toàn hơn trước sự khắc nghiệt của biển cả.
Yêu biển đảo qua những chuyến đi
“Tiếp sức ngư dân - đưa trẻ đến trường” là chuyến đi thứ ba của Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa trong các năm qua. Để có những hành trình này, ngoài số tiền 70 triệu đồng quyên góp từ các nhà tài trợ, toàn bộ các thành viên trong đoàn phải tự bỏ tiền túi để tham gia.
Bạn Trang bộc bạch: Bọn mình chọn Bình Sơn, Lý Sơn vì muốn chia sẻ khó khăn, vất vả với các ngư dân. Đặc biệt, qua mỗi chuyến đi, được nghe chuyện kể về Hoàng Sa, Trường Sa, thấy sự can trường bám biển của ngư dân mà càng yêu mến hải đảo Tổ quốc, hiểu hơn về đời ngư phủ.
Bạn Đỗ Minh Đức (23 tuổi, quê Vĩnh Phúc), thành viên nhóm tham gia các đợt công tác đến với ngư dân ngay từ những năm còn là sinh viên trường ĐH ở Đà Nẵng.
“Trước mỗi lần đi, tôi phải lên kế hoạch dành dụm tiền. Thay vì đi chơi tốn kém, tôi dành tiền cho những chuyến công tác bổ ích và thiết thực. Mình đem lại niềm vui nho nhỏ cho ngư dân, nhưng quan trọng là tôi thu nhận được nhiều từ sự hiểu biết, trải nghiệm” - Đức nói.