18:42 | 25/10/2010

Lá thư của thầy giáo làm hơn 2000 học sinh xúc động

TPO - Trong những ngày lũ dữ đang hoành hành trong miền Trung, lá thư của thầy Hiệu trưởng làm rung động trái tim hơn 2000 học sinh trường Marie Curie (Hà Nội)…


Các em học sinh trường Tiểu học Cẩm Vịnh đang đọc thư của các anh chị Trường Marie Curie Hà Nội. Ảnh: Minh San/ Bee.net

“Miền Trung lũ về cuốn đi tất cả. Miền Trung lụt về nhấn chìm làng mạc ruộng vườn. Miền Trung gian lao và anh dũng đang chống chọi với lũ lụt. Cả nước hướng về miền Trung. Thầy trò trường Marie Curie mong muốn chung tay góp sức giúp đỡ miền Trung …”.

Từ những dòng thư xúc động ấy, học sinh trường Trung học Phổ thông Dân lập Marie Curie đã cùng chung tay, góp sức quyên góp trong 3 ngày được 200 triệu để mang vào cho các thầy cô và các bạn học sinh trong miền Trung đang gặp khó khăn sau lũ dữ.

Đọc thư thầy giáo của mình viết, học sinh trường Marie Curie cũng cùng nhau viết những lá thư gửi đến các bạn học sinh trong miền Trung với mong muốn, những lời động viên của mình sẽ giúp các bạn ở nơi khó khăn, xa xôi có thể vượt qua được lũ dữ, lại được cắp sách đến trường như các bạn học sinh ở Hà Nội.

“Tôi đã rớt nước mắt một cách bất lực khi nhìn thấy những mái nhà trơ trọi giữa dòng nước xoáy cuộn xiết. Những ánh mắt xa xăm, thẫn thờ, mệt mỏi. Những cánh đồng muôn mẫu một màu mưa. Những bóng cây cô độc, trơ trụi. Những bức tường nghiêng ngả trong cơn nước xiết …”

“Chuyến xe tải mang hàng cứu trợ của thầy trò trường tôi không chỉ mang sách vở, áo quần mà còn chở nặng trĩu những nỗi niềm thương nhớ miền Trung. Tất cả chúng tôi đều muốn được đi theo đoàn xe để tận tay trao quà cho các bạn”… (trích thư của một học sinh lớp 7 trường THPT DL Marie Curie )

Bức thư của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đã gieo vào lòng trẻ nhỏ bài học về tình yêu thương, về truyền thống “lá lành đùm lá rách” của ông cha … Vô hình chung, những lời lẽ của thầy cũng khiến học sinh của trường hiểu hơn về tấm lòng của thầy cô giáo …

“Ngày mai là ngày các thầy cô trường Marie Curie của tôi đem quà về miền Trung. Nghĩ đến cảnh các thầy cô vượt gió bão vào hẳn miền Trung để trao tận tay món quà cho người dân ở đây, tôi lại càng yêu mến thêm, kính trọng thêm những tấm lòng cao cả của các thầy cô”… ( Trích thư của học sinh trường THPT DL Marie Curie )

 Chúng tôi xin trích nguyên văn lá thư gây xúc động của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường THPT DL Marie Curie.


Người dân Miền Trung trong cơn lũ lịch sử 2010. Ảnh: Minh Thùy

“Thư ngỏ gửi các thầy cô giáo và các em học sinh miền Trung!

Miền Trung lũ về cuốn đi tất cả. Miền Trung lụt về nhấn chìm làng mạc ruộng vườn. Miền Trung gian lao và anh dũng đang chống chọi với lũ lụt. Cả nước hướng về miền Trung. Thầy trò trường Marie Curie mong muốn chung tay góp sức giúp đỡ miền Trung.

Lãnh đạo nhà trường họp khẩn trương và quyết định lập Đoàn công tác đặc biệt chở hàng viện trợ cho ba trường học gặp nhiều khó khăn nhất: Tiểu học Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Tiểu học Thiết Sơn và Trung học cơ sở Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Nhiều thầy cô và học trò tha thiết xin được tham gia Đoàn công tác đặc biệt: “con em đã có bà ngoại trông giúp, thầy cho em đi nhé”; “thầy ơi, bố mẹ em đồng ý rồi, cho em đi với, khi về em sẽ học bù”; “tôi có con học ở 8P, quê tôi ở Quảng Bình, xin thầy cho đi cùng để giúp đoàn”… Tôi thực sự cảm động.

Hôm nay, nhà trường tiếp nhận tiền quyên góp. Cả trường là một ngày hội. Kỷ lục cá nhân, kỷ lục tập thể liên tục bị phá vỡ. Hiện tượng “mổ lợn” lấy tiền quyên góp khá phổ biến. Có em nhỏ lớp 6 nộp tiền hai ba lần, lần cuối còn 500đ dốc nốt. Tôi thấy cái ví tròn màu hồng nhỏ xinh tò mò mượn xem, trong đó chỉ còn sợi dây buộc tóc và cái “phiếu điểm 10” bằng cái nhãn vở! … Cuối ngày thống kê được gần 200 triệu đồng. Nhìn hộp tiền đủ các loại từ 500đ đến 500.000đ mắt tôi rưng rưng, cổ tôi nghèn nghẹn. Căng tin trường hôm nay vắng bóng học trò. Lời mẹ dặn, lời cô dặn đã thấm vào trẻ nhỏ từ bao giờ không biết nữa!

Chủ nhật 24-10, Đoàn công tác đặc biệt gồm 8 cán bộ giáo viên, 2 học sinh, 2 cha mẹ học sinh và 3 phóng viên các báo đại diện cho trường Marie Curie sẽ khởi hành về miền Trung.

Lũ về cuốn đi tất cả, lụt về để lại đói rét cho bà con trong đó. Và giờ, đây, thầy trò chúng tôi sẽ về mang theo giấy bút, áo quần, gạo và tiền … mong sao đồng nghiệp được ấm long, các em nhỏ sớm được trở lại trường.

Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2010

Trường THPT Dân lập Marie Curie _ Hà Nội

Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Khang”.


Thu Hương

 
Tôi-Một giáo viên trẻ đã thực sự rơi nước mắt vì tình nghĩa của người dân Việt Nam nói chung và đạo đức của những người thầy như thầy hiệu trưởng trường Marie curie.Thầy đại diện cho tấm gương về tình ruột thịt nước nhà.Bản thân tôi,chỉ không thể về với miền Trung nhưng chúng tôi cũng đã quyết tâm ủng hộ đồng bào bằng mọi cách.Xin kêu gọi tất cả anh em tren đất nước mình cùng chung tay vì miền đất hoạn nạn.Cảm ơn!
Đỗ Thị Thúy Phượng
Đọc thư thầy hẳn mỗi chúng ta không thể không xúc động! hình ảnh người thầy trong mỗi chúng ta lại hiện về khi thầy đã cho chúng ta cái chữ dạy chúng ta lên người... Đúng như lời của bài hát "Bụi phấn" qua bức thư này thày đang truyền cho mỗi học sinh của trường Mari Curie về tình người trong cơn hoạn nạn, thày, cô, học sinh của trường đã và đang dang rộng cánh tay chia sẻ với đồng bào miền chung gánh nặng của thiên tai, mặc cho bữa cơm ngày tết của các thày, cô giáo nhà trường Mari Curie nói riêng của các thày cô giáo cả nước nói chung cũng còn đơn sơ và đạm bạc (Không có thưởng tết như các ngành khác...) Đây cũng là thông điệp gửi tới tất cả cộng đồng người Việt Nam với nghĩa cử cao đẹp "Lá lành đùm lá rách"...
trần văn ngoan
Đọc bài viết của thầy hiệu trưởng cùng những tấm lòng, những sẻ chia của các thầy cô giáo, các em học sinh trường Marie Curie Hà nội, tôi thực sự xúc động. Tôi là phụ huynh của một học sinh lớp 7 trường THCS Marie Curie, tôi được chứng kiến không khí của ngày vận động và đóng góp của thầy cô, học sinh, và cả phụ huynh của trường đối với tiếng gọi của miền Trung, tôi vô cùng khâm phục tài tổ chức của thầy hiệu trưởng và Ban tổ chức. Thầy Khang là thế đấy: chu đáo, tận tình và nhiệt huyết. Liếc qua tờ giấy thầy ghi các mục hàng cứu trợ cho 3 trường miền Trung mới thấy được thầy chu đáo và cụ thể đến mức nào. Như vậy là hàng cứu trợ của Marie Curie Hà nội sẽ được đến với các thầy cô, học sinh 3 trường Cẩm Vịnh, Thiết Sơn và Thạch Hóa sớm nhất. Mong sao các thầy cô giáo, các em học sinh vượt qua những khó khăn này, sớm ổn định trường lớp để các cùng các bạn trường Marie Curie Hà nội tiếp bước.
(Thanh Huyền)
Vũ Thanh Huyền
Là một cựu học sinh của trường tiểu học Cẩm Vịnh tôi thật sự xúc động và cảm ơn tấm lòng của tập thể CBGV và các em học sinh trường Marie Curie đã kịp thời động viên chia sẽ về tinh thần và vật chất cho học sinh vùng lũ nói chung và trường tiểu học Cẩm Vịnh nói riêng để giúp các em sớm trở lại với lớp học giảm bớt những khó khăn, rất mong trong xã hội chúng ta cần nhân rộng những điển hình như thế này để những người dân vùng lũ nói chung và trẻ em vùng lũ nói riêng được ấm lòng
lê hoài nam
Các bạn ơi, chúng ta đang sống ở mảnh đất không có lụt lội. Trong khi đó có nhiều bạn miền trung Việt Nam. Một cơn lụt đi qua chỉ để lại mảnh đất trắng và cơn đói bệnh đang trải qua từng ngày. Mổi người chúng ta cần chung vai góp sức làm gì. Hảy đẹp bớt các thú vui đùa, ăn chơi. Tiết kiệm những đồng tiền chưa cần thiết cho đồng bào thân yêu.
tuan tú
Tôi! Một PV đài TH huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thật may mắn ngày các Thầy cô trườngTHPT Dân lập Marie Curie tại Hà Nội về thăm, chia sẽ và tặng quà cho trường trường Tiểu học Thiết Sơn và THCS Thạch Hóa anh em PV chúng tôi đã có mặt, đã chứng kiến những tấm lòng nhân ái làm ấm lònh người. Những tấm chăn, một cơ số quần áo, gạo, sách vở, bút... Tất cả nhà những nhu yếu phẩm cần thiết và cấp bách nhất lúc nhày của thầy trò trên địa bàn của rốn Lũ Thạch Hóa ( đấy cũng là quê hương Tôi). Có lẽ trong lúc còn ngổn ngang những đổ nát như thế này, ít ai tại Thạch Hóa có thể truy cập được thông tin trên, nhưng với Tôi, Tôi biết và một lần nữa với tư cách con em quê hương Thạch Hóa, từng là học sinh dưới mái trường này và cũng từng là giáo viên từng giảng dạy tại đây xin chân thành cám ơn quý thầy cô, các em học sinh của trường Marie Curie Tại Hà Nội đã không quản ngai khó khăn, băng bùn lội nước đến với những mái trường còn lắm khó khăn ở Thạch Hóa. Nơi quê nghèo này vẫn đang cần lắm sự chung tay như thế.
Võ Hoài
Có lẽ đây là cách thầy giáo dạy cho học trò của mình hiểu về tình yêu thưong và cũng là cách khiến cho hình ảnh của thỳa giáo đẹp hơn trong mắt học trò. Thật xúc động trước một người thầy như thế!
Phạm Thu Anh
Các tin khác
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT