Có đi thi mới biết lòng cha mẹ

Có đi thi mới biết lòng cha mẹ
TPO - Đến các địa điểm thi đại học mới thấy được tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái. Đằng sau cuộc thi “vượt vũ môn” của sĩ tử, luôn có những hy sinh thầm lặng.

Sáng nay, 9 – 7, các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của đợt thi đại học thứ hai. Nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm, dẫn con vào phòng thi rồi quay ra. Họ hướng vào phòng thi cầu cho con gặp may mắn trong thi cử. Ai cũng nhấp nhổm không yên vì lo lắng, hồi hộp….

Phụ huynh sĩ tử chờ trước cổng trường Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trường Phong
Phụ huynh sĩ tử chờ trước cổng trường Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trường Phong.
Ai cũng lo lắng, hồi hộp khi con em mình đang làm bài trong phòng thi. Ảnh: Trường Phong
Ai cũng lo lắng, hồi hộp khi con em mình đang làm bài trong phòng thi. Ảnh: Trường Phong.
Hướng về cổng trường, nơi có con em mình đang thi. Ảnh: Trường Phong
Hướng về cổng trường, nơi có con em mình đang thi. Ảnh: Trường Phong.
Hồi hộp, lo lắng và hy vọng! Ảnh: Trường Phong
Hồi hộp, lo lắng và hy vọng! Ảnh: Trường Phong.
Có đi thi mới biết lòng cha mẹ ảnh 5
Có đi thi mới biết lòng cha mẹ ảnh 6
Những khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn lo âu. Ảnh: Trường Phong
Những khuôn mặt mệt mỏi lẫn lo âu. Ảnh: Trường Phong.
Đọc báo là một cách xua tan những căng thẳng, lo lắng. Ảnh: Trường Phong
Đọc báo là cách xua tan những căng thẳng, lo lắng. Ảnh: Trường Phong.
Nhiều phụ huynh chọn cách chợp mắt trên xe. Ảnh: Trường Phong
Nhiều phụ huynh chọn cách chợp mắt trên xe. Ảnh: Trường Phong.
Sử dụng điện thoại trong thời gian chờ đợi. Ảnh: Trường Phong
Sử dụng điện thoại trong thời gian chờ đợi. Ảnh: Trường Phong.
Tăng lực với Redbull để tiếp tục chờ đợi. Ảnh: Trường Phong
Tăng lực với Redbull để tiếp tục chờ đợi. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG