50 năm Bác Hồ về Hải Phòng đón đoàn kiều bào hồi hương (10-1-1960/10-1-2010):

Gặp người được Bác đón ở cầu cảng

Gặp người được Bác đón ở cầu cảng
TP - Ở tuổi 83, bà Phan Bích Luân đang sống tại phố Lương Đình Của, Hà Nội, còn khỏe mạnh và minh mẫn. Nhắc tới chuyến hồi hương đầu tiên của đoàn kiều bào Thái Lan cách đây 50 năm, bà vẫn còn nhớ như in, đặc biệt là hình ảnh Bác Hồ ra tận cầu cảng đón kiều bào.
Bác Hồ chụp ảnh chung với đoàn Việt kiều Thái Lan. Nguyễn Thị Liên Hiệp ngồi trong lòng Bác, còn bà Luân đứng ở bên phải, ngay phía sau Bác Hồ. (Ảnh tư liệu do gia đình bà Phan Bích Luân cung cấp)

Bác Hồ chụp ảnh chung với đoàn Việt kiều Thái Lan. Nguyễn Thị Liên Hiệp ngồi trong lòng Bác, còn bà Luân đứng ở bên phải, ngay phía sau Bác Hồ. (Ảnh tư liệu do gia đình bà Phan Bích Luân cung cấp)


Bà hồi tưởng: “Xuống khỏi tàu, một kiều bào mang bàn thờ Tổ quốc từ Thái Lan về đi trước, chúng tôi lần lượt bước theo sau. Trên bến, đồng bào cờ đỏ sao vàng trong tay vẫy chào những người xa quê hương trở về. Thay mặt Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Thứ trưởng Tô Quang Đẩu đã chờ sẵn. Điều bất ngờ là Bác Hồ xuất hiện. Có thể nói đó là giây phút trọng đại đối với đoàn con cháu hồi hương.

Cùng hồi hương với bà Luân năm đó là bố mẹ, em họ và hai cô con gái - Nguyễn Thị Hòa Bình (9 tuổi) và Nguyễn Thị Liên Hiệp (7 tuổi). Trước khi hồi hương, bà Luân là hội trưởng phụ nữ của tỉnh UBôn, Thái Lan, và giáo viên dạy tiếng Việt. Bà tham gia tích cực vào phong trào cách mạng.

Chồng bà, ông Nguyễn Đôn cũng là cán bộ cách mạng hồi hương sau bà một năm. Sau đó, ông làm việc tại Ban Việt kiều T.Ư để lo đón tiếp hơn 60 chuyến hồi hương sau đó. Về sau, khi công việc đón tiếp kiều bào đã kết thúc, ông chuyển sang làm giảng viên dạy lịch sử Đảng tại Viện Nghiên cứu Mác- Lê nin.

Ở Thái cũng được nhận kẹo Bác Hồ

Cô bé Nguyễn Thị Liên Hiệp năm nào giờ đã nghỉ hưu sau một thời gian dài công tác tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi là học sinh lớp 7 trường cấp II Xuân Đỉnh, Hà Nội, Liên Hiệp viết một bài văn kể về kỷ niệm với Bác Hồ khá cảm động: “Em sinh ra và lớn lên trên đất nước Thái Lan. Em chưa hình dung được Tổ quốc mình. Nhưng ngày nào em cũng hướng về Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ trưng bày trên mặt bàn thờ ở nơi trang trọng nhất trong nhà em...

Có những năm, mừng sinh nhật Bác, em theo mẹ cùng kiều bào rước ảnh Bác lên chùa. Các nhà sư Thái Lan đọc kinh chúc Bác sống lâu muôn tuổi. Vui nhất đối với em là Tết Trung thu. Em cùng các bạn thiếu nhi Việt kiều tập họp ở nơi kín đáo nghe chị phụ trách đọc thư Bác gửi thiếu nhi và sau đó nhận kẹo Bác Hồ”.

Lần đầu tiên và  là lần duy nhất được gặp Bác Hồ cũng là những kỷ niệm khó quên đối với Nguyễn Thị Liên Hiệp: “Ngày mồng hai Tết năm ấy, một đoàn đại biểu Việt kiều ở Thái Lan về nước được vinh dự đến Phủ Chủ tịch chào mừng Bác. Đi bên cạnh mẹ, em là thành viên nhỏ nhất. Thấy Bác, em liền nhận ra ngay Bác Hồ. Bác da hồng hào, râu, tóc đã bạc. Em liền chạy đến Bác, ôm chầm lấy Bác. Bác dắt tay em, ngồi xuống ghế, cho em nhiều hoa hồng, hoa cúc, bỏ vào hai túi em đầy kẹo”.

Là một trong số 30 kiều bào hồi hương được vinh dự tới Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ mùa xuân năm 1960, bà Luân xúc động: “Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe của đoàn, đặc biệt là các vị cao tuổi. Bác hỏi một cụ sống lâu năm ở Thái Lan về một kiều bào từng nuôi giấu Bác nay còn sống không. Bác Hồ hỏi tỉ mỉ lắm, hỏi từng người, căn dặn từng người, bác khuyên làm nghề gì, làm việc ấy như thế nào...”.

Sau khi được phân công về định cư ở Hà Nội, bà Luân và một số bà con Việt kiều khác được các cơ quan, các ngành đến tìm hiểu nguyện vọng để cho học tập và bố trí công tác. Vì bà Luân đã có thời gian làm y tá khi tham gia cách mạng và đã từng dạy tiếng Việt ở bên Thái, nên bà được tạo điều kiện để đi học bác sỹ và giáo viên, nhưng vì con nhỏ nên bà xin về công tác ở Công ty Bông vải sợi may mặc Hà Nội, rồi được đào tạo về nghiệp vụ thống kê. Bà công tác tại đây cho đến khi nghỉ hưu. Nguyễn Thị Hòa Bình, con gái lớn của bà sau này cũng trở thành phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam và cũng đã nghỉ hưu.

Thấm thoát đã 50 năm kể từ mùa xuân năm ấy…

Cùng chuyên mục

Hội từ thiện Măng Non tại Đức hướng về quê nhà

Hội từ thiện Măng Non tại Đức hướng về quê nhà

TP - Họa sỹ Đoàn Thanh, Việt kiều tại Đức cho biết, đầu năm mới, Hội từ thiện Măng Non vừa tham gia lễ hội truyền thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Furth phía Nam nước Đức, để gây quỹ giúp trẻ em tàn tật Việt Nam.
Tám lần khóc của người sáu mươi năm xa xứ

Tám lần khóc của người sáu mươi năm xa xứ

TP - Lần đầu tiên trở lại Hà Nội sau 57 năm xa cách, nhà báo Nguyễn Phương Hùng của tờ kbchn. com đã khóc thổn thức như đứa trẻ 8 tuổi năm xưa di cư vào Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ông trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau 36 năm.
Người Việt tại Australia, New Zealand đón Tết

Người Việt tại Australia, New Zealand đón Tết

Tối 21-1, tại thủ đô Canberra của Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức gặp mặt đón Tết. Đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia tham dự.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao Huân chương lao động hạng hai cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: Hữu Vinh

Ghi nhận công lao của kiều bào

TP - Tối 17-1, Hội trường TPHCM đại diện kiều bào về tham dự lễ gặp mặt Xuân Nhâm Thìn do Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức.
Đoàn báo chí hải ngoại về Việt Nam làm phóng sự Tết

Đoàn báo chí hải ngoại về Việt Nam làm phóng sự Tết

TP - Nhận lời mời của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đoàn báo chí Việt ngữ tại Hoa Kỳ (quận Cam) gồm tuần báo Việt Weekly, báo mạng kbchn.vn và kênh truyền hình mạng PhốBolsatv sẽ về Việt Nam làm phóng sự “Hành trình Mùa Xuân Mai Đào đất Việt” từ ngày 17-1 đến 3-2.
Hơn 1.000 kiều bào sẽ dự 'Xuân Quê hương 2012'

Hơn 1.000 kiều bào sẽ dự 'Xuân Quê hương 2012'

TP - Dự kiến, hơn 1.000 kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2012 với chủ đề Rồng thiêng hội tụ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết tại cuộc họp báo ngày 9-1.
Doanh nhân chụp ảnh lưu niệm bên sảnh hội nghị

Doanh nhân bốn phương hội tụ nơi đất mẹ

TPO – Hôm nay (13-10), Ngày doanh nhân Việt Nam, tại Hà Nội đã có khoảng 200 doanh nhân là kiểu bào từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước.
Phát hiện nghi phạm giết thiếu nữ Việt

Phát hiện nghi phạm giết thiếu nữ Việt

Trong khi điều tra vụ sát hại cô gái tên Sian O'Callaghan, cảnh sát thành phố Swindon, tây nam nước Anh phát hiện tên này cũng liên quan đến vụ một thiếu nữ gốc Việt mất tích cách đây 6 năm.
Cộng đồng người Việt ở Sachsen được đào tạo tốt nhất

Cộng đồng người Việt ở Sachsen được đào tạo tốt nhất

TP - Đoàn đại biểu gồm 60 người đại diện cho các tổ chức, công ty, chính giới của bang Sachsen (CHLB Đức) do Thủ hiến bang Stanislaw Tillich (ảnh) dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 29-3. Ông Tillich trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong:
Đau đớn đi tìm người thân. Ảnh: Daily Mail

Cả ngày hôm sau vẫn sống trong rung lắc

TP - Bạn Văn Ngọc An hiện đang công tác trường Đại học Tokyo cho Tiền phong biết, một ngày sau trận động đất mạnh 8,9 độ richter tại Sendai, người dân Tokyo vẫn sống trong rung lắc bởi nhiều trận động đất, có trận 5 độ richter.
Một người Việt bán hàng tại thành phố Houston - Texas, Mỹ

Tiếng Việt dậy hương

TP - Tháng Ba năm rồi, tôi đi thẳng từ Hà Nội đến bang Connecticut, miền đông bắc Mỹ thăm gia đình chồng. Họ sống tại một làng du lịch đẹp như mơ, rất hiếm người châu Á.
Tết Việt Nam tại Paris

Tết Việt Nam tại Paris

TPO - Một cái Tết nữa lại đang đến gần. Nhớ ngày này cách đây hai năm, vợ chồng tôi đang vi vu xe máy giữa Hà Nội, hòa mình vào dòng người đi sắm Tết trong. Năm nay, chúng tôi đón Tết với đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt tại Paris (Pháp), trong cái lạnh -âm hai độ C từ gần một tuần trước Tết.