Quỹ Trái tim nhân hậu - Tập đoàn Nam Cường:

San sẻ yêu thương, cùng em đến trường

San sẻ yêu thương, cùng em đến trường
Ngày 29/8, Quỹ Trái tim nhân hậu của Tập đoàn Nam Cường cùng các nhà hảo tâm thực hiện hành trình từ thiện về Nậm Mười, Yên Bái để “San sẻ yêu thương - Cùng em tới trường” nhằm góp phần vơi bớt khó khăn của bà con nghèo nơi đây…

Gập ghềnh nơi ươm chữ

Khu lẻ Làng Cò là một trong những điểm trường mầm non đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Toàn khu hiện có 61 em học sinh, hầu hết là người dân tộc Dao, Thái. Do đời sống kinh tế thiếu thốn nên điều kiện học tập của các em ở đây cũng rất hạn chế.

Thoạt nhìn dãy nhà lá đơn sơ, ọp ẹp nằm khép mình phía sau nhà văn hóa thôn tuềnh toàng, cũ kỹ, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi biết đó chính là nơi học tập của các em nhỏ Làng Cò. Không có sân chơi sạch sẽ, dụng cụ học tập ít ỏi, ngay cả những bộ xếp hình cho các em cũng hầu như không có, trên vách tường gỗ thô kệch thỉnh thoảng được điểm xuyết một vài bức tranh đã ướt nhòe vì mưa gió.

Chị Hoàng Thanh Tuyết - Phó Hiệu trưởng phụ trách điểm trường cho biết: “Mùa hè ở đây rất oi bức, nắng thường xuyên chiếu vào lớp học làm không khí trở nên ngột ngạt, còn những ngày mưa to gió lớn đường xá trơn trượt, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của cô và trò”.

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ trường mầm non khu lẻ Làng Cò, Quỹ Trái tim nhân hậu - Tập đoàn Nam Cường đã phát động chương trình “San sẻ yêu thương - Cùng em tới trường” để kêu gọi sự chung tay ủng hộ của tất cả mọi người.

Sau một tuần phát động, chương trình đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo anh chị em CBCNV Tập đoàn Nam Cường tại các chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Quý cư dân The Sparks và các tấm lòng hảo tâm. 

Những món quà dù có giá trị lớn hay nhỏ hoặc đã qua sử dụng nhưng đều được gói ghém cẩn thận, thể hiện sự nâng niu, trân trọng của người tặng. Chúng tôi đã rất xúc động trước tình cảm của em Vũ Khánh Yên sống tại D1505 - Chung cư The Sparks Hoàng Quốc Việt khi quyết định đập lợn tiết kiệm để lấy toàn bộ số tiền 1.100.000 dành tặng các bạn nhỏ vùng cao Nậm Mười - Yên Bái.

San sẻ yêu thương, cùng em đến trường ảnh 1

Mang yêu thương lên núi

Vượt qua quãng đường dài hơn 200 km gập ghềnh, đoàn chúng tôi đã đến được với trường mầm non khu lẻ Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khác hẳn với khung cảnh thưa thớt thường ngày, sân trường hôm nay bỗng trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn. 

Tụi trẻ con chạy nhảy, cười vang khắp mọi nơi. Người lớn thì đứng túm tụm thành các nhóm nhỏ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ địa phương mà chúng tôi thường bảo nhau là họ đang “phát sóng ngắn”, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười rúc rích và cả những ánh mắt dò xét, ngượng ngùng nhìn về phía đoàn tình nguyện. 

Sau những giờ phút tất bật chuẩn bị quà và trang trí sân khấu, chúng tôi như được thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc đã tươm tất, sẵn sàng cho buổi trao quà diễn ra thành công với nhiều ý nghĩa, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thời tiết cũng như chiều lòng người khi tỏa nắng rất nhẹ, rất êm vừa đủ để cảm thấy rực rỡ song lại không hề gay gắt.

Thay mặt cho hàng trăm tấm lòng hảo tâm xa gần, Quỹ Trái tim nhân hậu đã gửi đến các em nhỏ và người dân nghèo xã Nậm Mười những món quà hết sức thiết thực. Trong đó bao gồm tiền mặt và các vật phẩm như: tivi, đầu video, băng đĩa nhạc, máy lọc nước, gạo, mì tôm, sữa bột dinh dưỡng, quần áo, sách vở, mắm muối, mì chính... 

Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng yêu thương, trân trọng của người miền xuôi gửi đến bà con nhân dân miền núi với mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn, thiếu thốn của bà con và thắp lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

San sẻ yêu thương, cùng em đến trường ảnh 2
Với phần quà trên tay, chị Bàn Thị Sính phấn khởi cho biết: “Nhà mình nghèo lắm, hai vợ chồng làm mãi mà chẳng đủ gạo ăn, may có đoàn từ thiện lên cho tiền và cho gạo, thế này chúng mình không lo bị đói nữa rồi”.

Rời Nậm Mười, đoàn từ thiện trở về Hà Nội khi những vệt nắng cuối ngày đang tắt dần phía sau các dãy núi bạt ngàn, xanh mướt. Trên gương mặt các thành viên đoàn tình nguyện của Tập đoàn Nam Cường rực sáng nụ cười hạnh phúc, ai cũng cảm thấy yêu hơn, gắn bó hơn với mảnh đất và con người nơi đây. 

Người Nam Cường hôm nay đã mang màu áo đỏ “Quỹ Trái tim nhân hậu” để tiếp nối những hành trình dang dở của Cố Chủ tịch Trần Văn Cường đến những mảnh đời còn khó khăn và hát vang lên câu hát đằm thắm “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”…

MỚI - NÓNG