Sức mạnh từ những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa

Sức mạnh từ những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa
Giá trị của một món quà nhiều khi không nằm ở sức nặng vật chất. Chính tình cảm, sự tâm huyết của người tặng trong quá trình tìm hiểu, chọn lựa… mới là điều khiến người nhận cảm thấy xúc động.

Sau 5 vòng đi qua đi lại trong siêu thị, vợ chồng chị Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa tìm ra món quà ưng ý tặng cho bên nội trong dịp về quê sắp tới. “Lâu lắm gia đình mới đoàn tụ đông đủ. Đợt này trùng với sinh nhật mẹ chồng nên mình muốn tặng bà cái gì đó thật ý nghĩa nhưng nghĩ mãi chẳng ra”, vừa nói, chị Hoa vừa đảo mắt nhìn quanh mấy quầy hàng.

Thông thường, mỗi lần về quê, chị thường sắm những món đồ hữu dụng như quần áo, khăn len, giày dép… Còn các loại thực phẩm gồm sâm nhung, sữa dành cho người già, nước cốt gà…, hai vợ chồng vẫn gửi về quê đều đặn để các cụ tẩm bổ. Nghĩ mãi không ra gì mới, Hoa đành gọi điện cho cô em gái nhờ tư vấn.

"Cô ấy bảo mua biếu cụ vòng mã não. Món quà này sang trọng, không quá đắt đỏ, lại hợp với chiếc áo dài nhung tím mình tặng bà năm ngoái”, chị hồ hởi chia sẻ. Kết quả đúng như dự đoán, mẹ chồng Hoa rớm nước mắt xúc động vì cô con dâu tỏ ra rất hiểu mình. Cả một đời làm lụng vất vả, bà chưa từng có một món đồ trang sức nào. Vợ được gia đình khen vừa khéo léo, vừa tâm lý, ông xã chị cũng “nở mày nở mặt”.

Trong rất nhiều trường hợp, giá trị của quà tặng không nằm ở sức nặng vật chất. Đó có thể chỉ là một bài hát, bữa ăn ngon hoặc món đồ hande made… nhưng vẫn đủ khiến người nhận thấy ấm áp.

Minh Phương, 28 tuổi, nhân viên phòng tín dụng của một ngân hàng chia sẻ, oái ăm là mỗi dịp sinh nhật cô thường rơi vào đúng lịch chồng phải đi công tác.

“Năm nay cũng chẳng khác gì nên mình đã lên lịch đi ăn uống với mấy chị em cùng cơ quan. Ai ngờ đúng 7 giờ tối, ông xã gọi điện báo về nhà gấp. Hóa ra, anh ấy đã hoãn chuyến xuất ngoại cùng công ty và âm thầm chuẩn bị bữa tối, sáng hôm sau đi sớm. Nhìn mâm cơm ấm cúng dưới ánh nến, mình xúc động không nói lên lời”, Phương kể.

Ngoài việc đầu tư cho ý tưởng, cách tặng quà, nhiều người còn có một “mẹo” khác để ghi điểm là “đánh trúng” vào tâm lý, mong muốn của người nhận. Hoàng Anh, sinh viên Đại học Ngoại thương kể, có lần về thăm quê, thấy ông bà cứ mỗi khi gọi điện mặt lại nhăn nhó và để máy ra xa.

“Tưởng âm lượng lớn quá, mình liền mượn điện thoại của cụ kiểm tra. Đến lúc gọi thử vào số chị dâu mới tá hỏa vì bản nhạc chờ “Ông xã em năm bờ oăn” rộn ràng bên kia đầu máy. Nghĩ chuyện người già, thiếu thốn tình cảm nên hay gọi điện hỏi han con cháu nhưng hàng ngày phải chịu tiếng nhạc chờ quá… chói tai mà thương”, chàng sinh viên chia sẻ.

Sau một hồi tâm sự với bạn gái, Hoàng Anh được khuyên tặng ông bà tính năng Funring Me trên di động. Cậu liền lên mạng tìm tòi thì được biết đó là dịch vụ mới của MobiFone. May cả gia đình đều đang là thuê bao Funring của mạng này nên anh chàng liền soạn tin nhắn “DKC” gửi 9224 để cài đặt Funring Me cho ông bà.

“Từ hôm đó, khi gọi điện cho mọi người, thay vì những tiếng tút tút đơn điệu hoặc mấy bản nhạc chờ xập xình, hai cụ đều được nghe các ca khúc dân ca yêu thích. Giá cước chỉ 5.000 đồng/tháng, thật không ngờ món quà nhỏ này lại khiến ông bà mình tâm đắc và phấn khởi đến vậy”, anh chàng hào hứng khoe.

MỚI - NÓNG