Điện chưa tăng, giá cả đã 'nhảy'

Giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt khi mua sắm Ảnh: Nguyễn Hiền
Giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt khi mua sắm Ảnh: Nguyễn Hiền
TP - Dù đến ngày 1-3, giá điện mới với mức tăng 15,28% mới được áp dụng, nhưng trên địa bàn TPHCM, nhiều tiểu thương đã sốt sắng đẩy giá cả các mặt hàng tăng lên một “tầm cao mới”.

> 'Doanh nghiệp bắt đầu bán ngoại tệ ra thị trường'

Giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt khi mua sắm Ảnh: Nguyễn Hiền
Giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt khi
mua sắm. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Cty chợ đầu mối Thủ Đức cho biết: “Lượng rau củ quả về chợ hiện rất dồi dào, một số mặt hàng không tiêu thụ hết dẫn đến bị tồn. Giá cả hiện đã giảm nhiều so với thời điểm Tết và hoàn toàn không có chuyện tăng giá”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 23-2, giá cà chua là 3.500 đồng/kg, dưa leo 7.000 đồng/kg, cà rốt 10.000 đồng/kg, khoai tây 16.000 đồng/kg...

Nhưng ra khỏi chợ đầu mối, giá các mặt hàng này bắt đầu “leo thang”. Tiêu biểu như cà rốt tại các siêu thị có giá 12.000 - 15.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 – 23.000 đồng/kg. Ra tới các chợ lẻ, mức giá các loại rau này còn “gây choáng” hơn, với mức tăng từ 50% cho tới hơn 100% so với giá ở chợ đầu mối.

Tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), một kg cà rốt được bán với giá tới 18.000 đồng, cà chua cũng lên tới 10.000 đồng/kg. Khoai tây bán tại chợ Tân Định cũng lên tới 30.000 – 35.000 đồng/kg...

Đối với mặt hàng tươi sống, giá cũng đội lên tới 50%, đơn cử như cá điêu hồng bán với giá 45.000 đồng/kg, trong khi tại chợ Bình Điền giá chỉ 32.000 đồng/kg. Tại chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), thịt heo giá từ 75.000 – 80.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 160.000 đồng/kg, bò đùi 150.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Chị Hằng, khách mua hàng tại chợ Nguyễn Tri Phương nói: “Giá điện mới chuẩn bị tăng mà giá chợ đã cao ngất ngưởng rồi. Vài bữa nữa giá điện tăng thật, rồi thêm giá xăng nữa chắc không dám đi chợ luôn quá”.

Tham gia cuộc đua tăng giá lần này còn có sự góp mặt rất tích cực của thép, phân bón... Tại quận Thủ Đức, thép phi 6 và 8 giá 18.150 đồng/kg, tăng 650 đồng/kg, thép phi 16 giá 314.300 đồng/cây, tăng 10.800 đồng/cây, thép phi 20 giá 492.600 đồng/cây, tăng 16.800 đồng/cây. Tại quận 7, giá bán buôn các loại phân bón cũng tăng từ 400 – 800 đồng/kg.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tăng giá, đại diện các siêu thị Co.op Mart, Citimart, Lottemart đều cho biết, rất nhiều nhà cung cấp mặt hàng nhập khẩu như đồ dùng, may mặc đã gửi công văn đề nghị tăng giá. Tuy nhiên các siêu thị này đang trong quá trình đàm phán để thống nhất mức tăng phù hợp.

Bà Đàm Chi Phương, Giám đốc siêu thị Satra Sài Gòn cũng cho biết: “Các nhà sản xuất đã thông báo tăng giá các mặt hàng thực phẩm lên từ 5% - 20%. Do đó bắt buộc siêu thị cũng phải tăng theo. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 siêu thị Satra Sài Gòn mới áp dụng giá mới”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.