09:38 | 19/01/2012

Dùng ghế Tổng GĐ cược tiến độ với Bộ trưởng giao thông

> Không hiểu

TP - Một chuyện hy hữu vừa diễn ra tại Bộ GTVT: Hai tổng giám đốc (GĐ) của 2 tổng công ty lớn vừa tự nguyện thế chấp chức vụ với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Nếu công trình chậm tiến độ, họ sẽ xin từ chức.

Ông Phan Quốc Hiếu (bên phải) trong một lần đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới thăm công trường
Ông Phan Quốc Hiếu (bên phải) trong một lần đón
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới thăm công trường.
 

Họp không cần kính thưa, kính gửi

Hai vị này là Tổng GĐ Tổng Cty xây dựng Thăng Long Phan Quốc Hiếu và Tổng GĐ Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco8) Vũ Hải Thanh. Trong một cuộc gặp với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mới đây, cả hai ông cam kết nếu công trình không về đích sớm 5 tháng sẽ nộp đơn xin thôi việc.

Tổng GĐ Tổng Cty xây dựng Thăng Long hiện là tổng thầu thi công Dự án 3B đường vành đai 3 giai đoạn 2 (cầu vượt đoạn gần đường Khuất Duy Tiến). Đây là gói thầu có giá trị 1.400 tỷ đồng. Cienco8 là đơn vị thi công.

“Hôm đó, mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Thăng nói ngay: Đề nghị các anh không cần thiết phải kính thưa, kính gửi gì mất thời gian, vào việc luôn. Rồi Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: Vành đai 3 là tuyến đường quan trọng, giải quyết phần nào nạn ùn tắc cho Thủ đô. Các anh có thể thi công vượt tiến độ được không”, ông Phan Quốc Hiếu kể.

Theo ông Hiếu, tiến độ của công trình này dự kiến hoàn thành cuối năm 2012, Bộ trưởng hỏi liệu có quyết tâm vượt tiến độ 5 tháng để góp phần giải quyết ùn tắc nội đô, “anh Hiếu tính thế nào”. “Tôi đề xuất luôn 2 điều kiện với Bộ trưởng. Một là, cho ứng thêm 10% tiền nữa. Hai là, cho thưởng tiến độ để lấy tiền huy động máy móc, thiết bị. Bộ trưởng nói ngay: Nếu tôi đáp ứng cho anh 2 điều kiện này mà ngày 30 - 6 - 2012 không xong thì lại ôn nghèo kể khổ với tôi à? Tôi đáp: Thưa Bộ trưởng, nếu đáp ứng được 2 điều kiện đó, nhưng tôi làm không được đúng hẹn, trên bàn Bộ trưởng sẽ có đơn xin từ chức của tôi”, ông Hiếu nói.

Ngay sau đó, những yêu cầu của Tổng GĐ Tổng Cty xây dựng Thăng Long được đáp ứng. Khi dùng chiếc ghế tổng giám đốc của mình để “cược” với Bộ trưởng GTVT, trở về đơn vị, nhiều người đã không khỏi lo cho số phận người đứng đầu.

Ông Hiếu cho biết: “Có người thắc mắc sao lại thế này, sao lại thế kia. Tuy nhiên, tôi lấy tư cách là người đứng đầu để chịu trách nhiệm. Sau khi hứa với Bộ trưởng, chúng tôi sát sao công việc như tăng cường làm đêm, điều động máy móc thiết bị; nâng cao kỷ luật lao động, nói đi đôi với làm”.

Không xong thì quá ngượng với Bộ trưởng

Cùng trong phiên họp bất thường ngày hôm đó, Tổng GĐ Cienco 8 Vũ Hải Thanh (thi công trụ cầu cạn từ số 136 đến trụ 163 dài khoảng 1 km) nói: “Nếu không xong như đã hứa với Bộ trưởng thì quá ngượng ngùng. Cá nhân tôi cũng sẽ không xin xỏ đâu. Lúc đó, Bộ trưởng Thăng hỏi, anh làm không được thì thôi tổng giám đốc và chuyển lên chức Chủ tịch HĐQT chứ gì? Tôi nói, bên tôi đã có anh ở vị trí này còn rất trẻ, còn tôi sẽ về hưu”.

Ông Thanh năm nay 59 tuổi. Trao đổi với Tiền Phong, Tổng GĐ Vũ Hải Thanh cho biết đã nhờ em ruột rút tiền và bản thân sẽ thế chấp nhà để chuẩn bị tiền thi công kịp tiến độ. Cũng giống như Tổng GĐ Hiếu, Tổng GĐ Thanh họp xong khi về đơn vị cũng nhận được nhiều lời chia sẻ vì dám mang cả chức vụ ra để thế chấp với Bộ trưởng GTVT về tiến độ công trình. Hiện, Cienco8 có 29 công ty thành viên với khoảng 6 nghìn lao động.

Tổng Cty xây dựng Thăng Long cũng có 29 đơn vị thành viên với 4.500 lao động. Năm 2010, một đơn vị thuộc Tổng Cty xây dựng Thăng Long trong quá trình thi công cầu cạn Pháp Vân (gần khu đô thị Linh Đàm-Hà Nội) đã gây sập 4 dầm cầu. Lúc đó, ông Phan Quốc Hiếu đã quy trách nhiệm cho đơn vị thi công và yêu cầu (đơn vị thi công) tự bỏ tiền ra đền.

Trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết rất trân trọng những lời hứa này. Bộ trưởng Thăng nói cũng cảm kích trước lời hứa tự thôi chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn của Tổng GĐ Cienco 8 Vũ Hải Thanh vì ông Thanh tuổi đã cao.

Trước đó, chuyện chậm tiến độ công trình trong ngành GTVT gần như phổ biến. Nhiều công trình thi công với tốc độ rùa bò kéo theo các hệ lụy như ảnh hưởng an toàn giao thông, tốn kém, mất mỹ quan... Sau hành động “trảm tướng” của Bộ trưởng Thăng, hàng loạt dự án chậm tiến độ (Nhà ga sân bay Đà Nẵng khánh thành ngày 25-12; Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột khánh thành ngày 24-12; Dự án khôi phục cải tạo QL 20 nối Đồng Nai tới Lâm Đồng, cải tạo sửa chữa đường ĐT 725 (Lâm Đồng); Nhà ga T2 Sân bay Nội Bài...) đua nhau vượt tiến độ khởi công.

Đình Thắng

CHÚC THÀNH CÔNG
Không hoàn thành nhiệm vụ thì chảm vậy mới biết mùi được,mong các đông chí nói sao thì làm vậy. chú trong nghành GT của mình còn tệ quá. Đường thì toàn ổ trâu chứ không phải ổ gà. chuc bộ trưởng thành công trong năm mới, có nhiều cải cách mới.
pham phuong
Những người thích đùa
Đúng là chuyện nực cười, việc hoàn thành tiến độ là việc đương nhiên, người lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được khen thưởng, thăng tiến, người không hoàn thành thì phải cách chức. Lâu nay quản lý yếu kém, nay đánh bóng bằng việc trảm tướng, cược tiến độ lại được một số người tung hô, cứ cung cách này Việt Nam còn lạc hậu dài dài. Mong các vị thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình là tốt rồi.
Hoàng Tuấn
góp ý
Xin Bộ Trưởng mạnh tay với Quốc lộ 51 từ Bien hòa đi Vũng tàu. Đã 2 năm rồi mà đường sá cày xới tung lên rồi để đó, rất nhếch nhác. bụi tung mù mịt. Xin Bộ Trưởng ghé qua chút xíu xem sao ?
tranvanthanh
"Kêu to" căn bệnh nan y...
Mấy công trình dễ làm, dễ đạt tiến độ các vị TGĐ này mới có gan "cá cược" và cũng là để đánh bóng cho cả mình và cấp trên.

Ví thử như mấy các dự án khó mà bạn đọc (chắc chắn là người trong cuộc) liệt kê như: Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên; Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Hải Phòng; Cầu Giẽ-Ninh Bình; Cầu Nhật Tân; Long Thành-Giầu Dây... có lẽ các vị sẽ nại đủ lý do và "chối phăng"!

Đáng buồn thay, hầu như các "Sếp" ngành giao thông đều cố tình "Lơ" đi cung đường Miền Trung mà đặc biệt là đoạn đường tránh Thừa Thiên Huế mà cánh Tài xế và Hành khách gọi là "cung đường đau khổ" và nơi để "trút giận" bởi bao năm qua "Nát, Nát và Nát" như tương, chẳng có vị Lãnh đạo ngành Giao thông nào "nhòm ngó" và lên tiếng.

Căn bệnh thành tích, phô trương, đầu cơ công việc, cơ hội và các "chiêu" đánh bóng được công nghệ PR kiểu như giới "ca hát" đã và đang sử dụng tràn lan đã lây nhiễm qua ngành Giao thông Việt Nam.

Có giỏi và có năng lực hay "cá cược" mấy dự án khó, mấy đoạn đường "hành dân" thử coi!
Thanh Bình
BT ĐInh La Thăng
Tôi là một người dân và rất vui khi thấy bộ máy lãnh đạo của chính phủ nhiệm kỳ này có nhiều BT rất năng động, giám nói, dám làm. Tuy nhiên, các lãnh đạo các bộ khi tham mưu cho chính phủ ra một chính sách nào đó thì cũng nên đặt mình vào chính người dân, người lao động để đưa ra một chính sách hợp lòng dân, chia sẽ khó khăn cho dân. Vừa rồi đọc báo tôi thấy bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị thu phí trên phương tiện đi lại, phương tiện để sống của người dân thì tôi không đồng ý, tôi cảm thấy vị bộ trưởng này có vẻ am hiểu các quan chức hơn cuộc sống người dân (khi các quan sai thì ổng hiểu hết và đưa ra biện pháp rất phù hợp tuy nhiên đối với cuộc sống người dân tôi cảm thấy vị này chẳng hiểu gì về cuộc sống của người dân, gần đây, tôi thấy đi đâu người dân cũng bàn tán về việc thiếu trách nhiệm của BT Đinh La Thăng trong việc tham mưu cho chính phủ về việc thu phí trên phương tiện đi lại. Tôi nói ít nhưng mong vị bộ trưởng hiểu cho hết ý nghĩ và những khổ cực của người dân. Xin cám ơn Bộ Trưởng
River
TIến độ phải đi kèm với chất lượng
Chúng ta không phải cứ chạy theo tiến độ, hoàn thành sớm tiến độ thì thật đáng quý, tuy nhiên chất lượng còn quan trọng hơn, nếu chất lượng ko đảm bảo thì sẽ là một sự lãng phí xã hội khủng khiếp và sẽ còn nhiều trở ngại cho người dân trong quá trình lưu thông.
Nguyễn Bá Toản
Đáng khen
Quyết định mang tính chuyên nghiệp, bản lĩnh và tự trọng. Chúc 2 vị đủ sức khỏe, trí lực để hoàn thành nhiệm vụ.
nghĩa
Đừng làm kiểu hàng siêu khuyến mãi!
Đọc bài báo này rồi tôi không biết người viết đang khen hay chê các vị Tổng giám đốc? Ý kiến các vị Tổng giám đốc đưa ra về thời gian hoàn thành công trình có giống hàng khuyến mãi không (Đề giá cao đưa ra giá khuyến mãi giảm 50% cũng còn lời 30%). Về thời gian nhận công trình cũng vậy thôi thiếu người, thiếu phương tiện và thiếu tiền nay muốn nhanh thì bơm tiền vào ai không làm được? Thời buổi này làm không nổi thì thuê. Ăn thua là có tiền không thôi!
Lúc đó, Bộ trưởng Thăng hỏi, anh làm không được thì thôi tổng giám đốc và chuyển lên chức Chủ tịch HĐQT chứ gì? Tôi nói, bên tôi đã có anh ở vị trí này còn rất trẻ, còn tôi sẽ về hưu”.
Ông Thanh năm nay 59 tuổi. ĐÂY LÀ SỰ DŨNG CẢM HAY BIẾT CÓ MUỐN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!
Huu Nhat
Chuyện cười trong ngành!
Đúng là chuyện cười trong ngành, Bộ Trưởng và các TGĐ đố nhau về dự án cầu cạn vành đai 3 mà ai cũng biết rằng thi công cầu này quá thuận lợi và dễ dàng, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ là hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Đề nghị các TGĐ học tập nhà thầu Sumitomo mà làm!!!. Có giỏi thì hãy đố các TGĐ hoàn thành tiến độ hoặc vượt tiến độ các dự án khó như: Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên; Hà Nội-Lào Cai; Hà Nội-Hải Phòng; Cầu Giẽ-Ninh Bình; Cầu Nhật Tân; Long Thành-Giầu Dây...
Vui vẻ
Thái độ thể hiện trách nhiệm
Hai vị Tổng Giám đốc này thật đáng kính trọng. Từ xưa, binh pháp có câu "quân thua chém tướng". Chỉ khi nào trách nhiệm được chỉ rõ thì tiến độ công việc mới đảm bảo. Biết bao nhiêu việc trong đất nước ta không được làm cho tử tế, làm mất lòng dân, chỉ vì một lý do duy nhất. Đó là khi hỏng việc lai không có ai bị mất chức cả. Công trình thi công chậm, không ai mất chức, sẽ còn tiếp tục thi công chậm. Chất lượng đường xá kém, không ai mất chức, sẽ tiếp tục chất lượng kém. Trộm cắp nhiều, không ai mất chức, sẽ còn nhiều trộm cắp. Vẽ bẩn vẽ bậy lên tường nơi công cộng, không ai mất chức, thì "KCBT sẽ cứ là "Ông" của chính quyền" trên mọi bức tường ở mọi khu phố...
Tôi tin hai ông Tổng Giám đốc này sẽ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Chúng ta mong muốn đất nước có nhiều vị lãnh đạo dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy. Chúc Bộ trưởng Đình La Thăng sẽ có nhiều "tay chân" hiệu quả và trách nhiệm để giúp ông hoàn thành nhiệm vụ với đất nước.
sỹ văn
Rat mong các lanh dao nhu vay
Đọc bài viết lấy chức cá cược với tiến độ và lời hứa, tôi thấy rằng chúng ta bắt đầu có những nhà lãnh đạo dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, Đảng ta bây giờ rất cần những người như vậy. Hiện nay nhiều cán bộ vì chức vì quyền lợi cho nên khi làm lãnh đạo rất sợ mất chức mất ghế, tôi thiết nghĩ những người như vậy để làm lãnh đạo tỉnh thì tốt biết mấy, đất nước ta sẽ thay đổi khi có đội ngũ cán bộ như vậy. Tôi hoan nghênh và rất ủng hộ ông Thăng, ông Huệ, đội ngũ bộ trưởng, chủ tịch, bí thư các tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành nên bắt đầu có ý nghĩ vì dân vì nước dần đi, ăn lương nhà nước thì cần phải làm gì cho dân cho nước.
Tran Thu
Phải thế chứ!
Thật là tuyệt vời! Những người đứng đầu " chống mũi chịu sào" phải như thế mới làm nên cơm cháo được, hệ thống quản lý và thực thi công việc mới chạy trơn tru được.
Bác Thăng đã biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực cá nhân của cấp dưới. Hy vọng, hệ thống giao thông của nước ta sẽ có những chuyển biến mang tính đột phá trong thời gian tới. Chúc Bộ Giao thông và bắc Thăng năm mới, thắng lợi mới.
Hoàng
Lạ nhỉ
"Sau khi hứa với Bộ trưởng, chúng tôi sát sao công việc như tăng cường làm đêm, điều động máy móc thiết bị; nâng cao kỷ luật lao động, nói đi đôi với làm". Lạ nhỉ, thế nếu không hứa với bộ trưởng thì không cần "nâng cao kỷ luật lao động, nói đi đôi với làm" à?
Bạn đọc
Cần nhân rộng mô hình này
Chúng tôi rất hoan nghênh hành động của Ông Thanh Và ông Hiếu. BGTVT nên nhân lên nhiều TGĐ như vậy và mong rằng BGTVT sẽ là ngành đầu tiên của Việt Nam làm điểm, làm mẫu,làm gương cho các ngành khác như ông Kim Ngọc BT tỉnh Vĩnh Phú thời khoán sản.
Cao Văn Dài
Lời hứa từ chức
Có cấp dưới như vậy, nếu tôi là BT Thăng tôi cũng sẽ có lời hứa trước chính phủ và nhân dân về việc những việc cụ thể
Đặng Thành
Sự chuyển mình tích cực
Chúng ta vẫn còn những cán bộ lãnh đạo như ông Hiếu, ông Thanh. Cám ơn Bộ trưởng Thăng đã thổi hồn cho Ngành Giao thông
TL
Hy vọng
Tôi rất trân trọng trước những việc làm của BT Thăng và các cộng sự của ngành GTVT. Nhưng tôi hy vọng đừng công trình nào vượt tiến độ nhưng chất lượng lại quá kém, như 1 số công trình kỉ niệm 1000 năm Thăng Long.
Nếu chất lượng tốt, thời gian thi công nhanh, an toàn thì người dân chúng tôi rất hoan nghênh và cảm thấy mình nộp thuế cho Nhà nước có giá trị.
trần hoàng
Các tin khác