Ngư dân Cà Mau trúng mùa ở Biển Đông

Ngư dân Cà Mau trúng mùa ở Biển Đông
TP - Ra khơi, ăn Tết Quý Tỵ trên biển, đoàn tàu đánh bắt của ngư dân Cà Mau vừa trở về với chuyến biển trúng mùa tôm cá, họ đang tổ chức ăn Tết muộn tại gia đình và mong được hỗ trợ để vươn ra Biển Đông.

> Mở biển Hoàng Sa, Trường Sa
> Tôm sú trúng mùa, trúng giá

Trúng đậm chuyến biển Tết

Ngôi nhà khang trang của ngư dân Huỳnh Thanh Hưng, ở khu vực 2, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) vang lời ca tiếng hát. Ông Hưng phấn khởi cho biết: “Ba chiếc tàu khai thác biển dịp tết thu về hơn 800 triệu đồng, mở tiệc đám hỏi con gái út và chiêu đãi anh em đã cùng với gia đình ăn tết trên biển”.

Thị trấn cửa biển Sông Đốc có hàng ngàn tàu các tỉnh vừa cập bến, mang về niềm vui trúng mùa tôm cá chuyến biển tết, đang tổ chức ăn tết muộn. Không khí rộn ràng, vừa ăn tết muộn, ngư dân vừa tấp nập mua bán sản phẩm, tiếp nhiên liệu, chuẩn bị lương thực cho biết ra khơi tiếp theo.

Gia đình ngư dân Nguyễn Tấn Biểu như một đại gia đình ngư dân, với hơn 100 ngư phủ làm việc trên 20 chiếc tàu khai thác biển. Ông đang bận rộn như bao nhiêu ông chủ tàu cá ở thị trấn Sông Đốc.

Ông nói: “Anh em ngư phủ hết lòng, hết sức bám biển với tàu, chúng tôi phải thưởng thêm tiền công, mở tiệc để bù công lao của họ!”. Hơn trăm ngư phủ được ông chia mỗi người 3-5 triệu đồng sau chuyến biển khoảng 20 ngày trước và sau tết.

Đại gia đình ngư phủ Nguyễn Tấn Biểu vừa ăn tết vừa chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Gần 200 chị em phụ nữ là vợ, con của ngư phủ cần mẫn vá lưới từ nhà ra bến sông và trên tàu cá.

Ngư dân Huỳnh Thanh Bình ở khu vực 2, thị trấn Sông Đốc, có 3 chiếc tàu trọng tải lớn, chuyến biển tết thu hơn 700 triệu đồng, cũng đang thuê hàng chục người vá lưới, công ngày 70.000 - 130.000 đồng tùy tay nghề.

Ông Lâm Văn Phú, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết toàn bộ tàu cá ra khơi dịp tết khai thác có hiệu quả. “Chuyến biển tết đã bù đắp phần nào thiệt thòi của ngư dân ăn tết trên biển xa gia đình, vợ con”, ông Phú tươi cười.

Dong thuyền ra Biển Đông

Liên tục những ngày qua, ngư dân Cà Mau và các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, lần lượt đưa tàu ra khơi chuyến biển đầu năm mới. Ông Trần Văn Của, Chủ tịch Hội nghề cá Cà Mau, cho biết: “Chuyến biển tết trúng mùa đã tạo phấn chấn cho ngư dân ra khơi, bám biển. Rõ là tín hiệu vui của nghề cá”.

Trong đó, nhiều ngư dân ở Cà Mau đang háo hức vươn ra Biển Đông, đánh bắt trên vùng Trường Sa. Điển hình như hai anh em ngư dân Huỳnh Thanh Hưng, Huỳnh Thanh Bình ở tỉnh Cà Mau, dạo giữa năm 2012, đã đưa 3 chiếc tàu lớn ra khai thác cá ngừ đại dương ở vùng Biển Đông.

Ngư dân Bình trúng đậm và ông kể: “Khi bủa lưới, quây được hàng trăm con cá ngừ nhưng kéo lên chỉ được vài con cá nhỏ, cá lớn phá lưới, vọt ra hết, do lưới chưa thích hợp”.

Sau chuyến vươn ra Biển Đông đó, ông Bình đã lập dự án mua dàn lưới đánh bắt cá ngừ đại dương và xin được Nhà nước hỗ trợ khoảng 2.500 - 3.000 lít dầu đi từ Mũi Cà Mau đến khu vực đảo Trường Sa.

Tiếp xúc với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Thanh Bình nói: “Tôi rủ mấy anh bạn, sui gia như ông Trần Văn Chiến, Phạm Biên Giới, Sơn Cà Na cùng ra Biển Đông đánh bắt cá ngừ trong năm nay. Nếu được hỗ trợ, làm ăn có hiệu quả, đoàn tàu khai thác xa bờ của Cà Mau hơn 1.000 chiếc sẽ đi”.

Ông Võ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ nguồn lợi và khai thác thủy sản Cà Mau, cho hay đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ ngư dân vươn ra Biển Đông đến Chủ tịch UBND tỉnh, gửi cả thiết kế ngư lưới cụ khai thác cá ngừ đại dương đến Sở KH-CN tỉnh Cà Mau.

“Yêu cầu của bà con ngư dân Cà Mau vươn ra Biển Đông là cần thiết và cần được hỗ trợ để thực hiện. Phải tháo gỡ cơ chế. Hy vọng sẽ thực hiện được trong năm này”, ông Sĩ nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG