Nữ “kiện tướng” vận hành của ngành điện Thủ đô

Chị Nguyễn Thị Hoa Lý cùng đồng nghiệp kiểm tra máy móc vận hành. Ảnh: Hoa Việt Cường
Chị Nguyễn Thị Hoa Lý cùng đồng nghiệp kiểm tra máy móc vận hành. Ảnh: Hoa Việt Cường
TP - “Có những khoảng thời gian rất khó khăn khi tôi vừa phải sắp xếp giữa công việc và gia đình. Công việc khô khan, vất vả ngay với cả nam giới nhưng rồi với sự nỗ lực, động viên của anh em trong cơ quan, tôi đã vượt qua tất cả”... Câu chuyện nghề của nữ trưởng kíp trạm 220 kV Tây Hồ Nguyễn Thị Hoa Lý khiến những người tham dự Ðại hội thi đua yêu nước toàn ngành Công Thương lần thứ II diễn ra cuối tháng 9 vừa qua lặng đi vì xúc động.

Nhọc nhằn nghề “không được sai sót”

“Là con gái một người công nhân điện công tác tại Ðiện lực Hà Tây trước đây, cả đời gắn bó với nghề , tuy vô cùng vất vả nhưng ông rất yêu nghề thợ điện của mình. Ngay từ lúc học phổ thông cơ sở tôi đã mơ ước sau này trở thành một công nhân trạm điện. Tôi có nguyện vọng khi lớn lên được làm việc trong ngành Ðiện lực Việt Nam, được đóng góp công sức của mình mang dòng điện đến với mọi vùng quê”, chị Nguyễn Thị Hoa Lý (SN 1979) nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng trường Ðại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Hệ thống điện, chị Lý được tuyển dụng vào làm việc tại trạm biến áp 110kV Tía, Chi nhánh điện Thường Tín thuộc Ðiện lực Hà Tây. Nghề vận hành lưới điện 110 kV với nam giới đã vất vả, với phụ nữ càng khắc nghiệt hơn, bởi công việc phải làm theo ca kíp, tính chất công việc lại khô khan, vất vả đòi hỏi sự tỉnh táo và tính kỷ luật nghiêm khắc.

“Dù là một người phụ nữ nhưng phải làm công việc nặng nhọc không thua kém nam giới trong từng đó năm khiến tôi, cũng là một người mẹ, hết sức kính phục. Tấm gương lao động say mê với nghề của chị Lý tôi sẽ về tuyên truyền cho các công nhân, tạo sự lan tỏa trong công ty”, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 chia sẻ tại cuộc giao lưu với các đại biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương.

Xác định gắn bó lâu dài với ngành, chị đăng ký theo học tại chức Ðại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Hệ thống điện. Với những người vừa đi làm, vừa học đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm rất lớn nhưng với một phụ nữ có 2 con nhỏ, việc đóng tròn vai công việc-gia đình cũng như hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người mà đòi hỏi sự hy sinh khó có thể so sánh. Năm 2004 chị tốt nghiệp với tấm bằng Ðại học chuyên ngành Hệ thống điện.

Năm 2010 chị được lãnh đạo phân công công tác tại trạm 110kV Văn Ðiển. Với người công nhân vận hành trạm đã rất vất vả thì người nữ công nhân vận hành trạm lại càng vất vả gấp bội. Là công việc đặc thù ca kíp, bất kể ngày lễ, tết, mưa bão hệ thống điện vẫn phải đảm bảo có người trực 24/24h. Công việc vận hành tưởng chừng đơn giản, nhàm chán nhưng trên thực tế không phải vậy. Ðây là công việc vất vả, trách nhiệm đầy mình. Người làm nhiệm vụ phải xử lý công việc bình tĩnh, chính xác. Công việc chỉ kéo dài trong 8 tiếng/ngày nhưng người trực luôn chịu áp lực căng thẳng dồn nén.

“Có những khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi khi phải sắp xếp giữa công việc và gia đình, nhất là khi các con còn nhỏ, chồng thường xuyên đi công tác. Có những lúc tưởng chừng không chịu  nổi. Con còn nhỏ mà nhà ở cách cơ quan hơn 30km. Trong hơn 10  năm công tác vận hành trạm, có tới 6 năm trời ròng rã, tôi phải đi làm với quãng đường đi- về trên 60km mỗi ngày. Chính sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, cảm thông của lãnh đạo công ty trong những năm qua tôi luôn gắn bó, nhiệt tình trong công việc, cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Lý chia sẻ.

Ðến “Nữ kiện tướng” vận hành cấp tập đoàn

Nữ “kiện tướng” vận hành của ngành điện Thủ đô ảnh 1

 Chị Hoa Lý tại ca trực vận hành trạm biến áp 220kV Tây Hồ.

Tháng 11/2014, chị Lý cùng các anh em đồng nghiệp đại diện cho Tổng Công ty Ðiện lực thành phố Hà Nội tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn với nhóm nghề quản lý vận hành trạm biến áp 110kV tại Cần Thơ. Cuộc thi để lại ấn tượng đặc biệt do chị Lý là nữ thí sinh duy nhất toàn tập đoàn tham dự hội thi. Là thí sinh nữ duy nhất, nên khi gặp, ai cũng rất ngạc nhiên và tự hỏi: Cuộc thi vốn dành cho nam giới sao lại có cô nữ công nhân với thân hình mảnh mai, nước da sạm nắng, mái tóc dài và nụ cười luôn thường trực trên môi tham dự? Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất, với phần thi đầy thuyết phục với sự chứng kiến của đông đảo các đội thi khác. Phần thi kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của các đội bạn và chị Lý đã đoạt danh hiệu “Thợ giỏi cấp Tập đoàn” còn Tổng Công ty Ðiện lực thành phố Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn.

“Do các cuộc thi trước đây chỉ toàn nam tham dự, chưa từng có nữ tham gia nhóm nghề quản lý vận hành nên chị Lý không chỉ làm ngạc nhiên các đội tuyển, đến ngay ban giám khảo khi xướng tên người đoạt giải cũng bị nhầm với lời mời: Xin mời ông Hoa Lý lên nhận giải”, chị Lý kể lại.

Năm 2015, chị Lý được lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ vận hành trạm biến áp 220kV Tây Hồ. Ðây là trạm biến áp 220kV đầu tiên do Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội đầu tư xây dựng và quản lý vận hành sử dụng thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. Người vận hành ngoài việc nắm vững chuyên môn còn phải học hỏi nắm bắt công nghệ mới, đây cũng là thử thách đối với chị. Với những khó khăn và thách thức đang chờ đón ở phía trước, chị luôn tự nhủ  phải cố gắng học tập, trau dồi kỹ năng nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không phụ sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, với sự phấn đấu bền bỉ trong những năm qua, chị Lý được Tổng Công ty Ðiện lực Hà Nội đánh giá và ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được cấp trên biểu dương, khen thưởng. Không chỉ đảm việc nhà, tại các cuộc thi mang tính “việc nước", chị Lý luôn giành giải cao như giải Nhì tập thể tham gia thi thợ giỏi cấp Tổng công ty năm 2014; Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động giỏi cấp Tổng công ty năm 2014. Ðặc biệt, được sự thông cảm, ủng hộ của gia đình chị luôn thu xếp hài hòa giữa nhiệm vụ công tác ở cơ quan và trách nhiệm công dân tại địa phương, vun vén, xây dựng gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”. Năm 2015 gia đình chị vinh dự  được công nhận là “Gia đình tiêu biểu” của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam. Chị cũng vinh dự và tự hào được chọn là tấm gương tiêu biểu của ngành điện tham dự tại Ðại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua.

MỚI - NÓNG