Hụi 'cắn' dân nghèo

Hụi 'cắn' dân nghèo
TP - Tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra hai vụ vỡ hụi bạc tỷ khiến nhiều người nghèo điêu đứng.

Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1979,  ở khu vực 6,  thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cầm hụi từ năm 2003 với hình thức đóng hụi ngày. Dây hụi của bà Thu thu hút hàng trăm người, từ tiểu thương chợ Cầu Hai đến những người buôn bán nhỏ ở địa phương.

Giáp Tết, tin bà Thu vỡ hụi lan đi khắp huyện. Chị Tạ Thị Hà vừa tiếc của vừa bực tức kể lại: “Chó cắn áo rách, chồng tui đi xe thồ, tui bán vé số dạo tằn tiện đóng hụi mỗi ngày 20 ngàn đồng, tính gom chút tiền đem trả nợ ngân hàng. Nhưng chừ mất trắng rồi. Tui đến đòi nợ còn bị dọa đánh”.

Bà Trần Thị Vân (xã Lộc Trì, Phú Lộc) đến giờ vẫn còn hoảng loạn vì bị bà Thu cầm dao dọa chém. May có bảo vệ chợ can thiệp kịp thời. 

Ngoài số tiền nợ các con hụi hơn nửa tỷ đồng, bà Thu còn nợ Ngân hàng Nông nghiệp huyện 50 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thu khai, vợ chồng bà chỉ còn một chiếc xe tải trước đây mua 265 triệu đồng. Nếu bán xe và vay mượn thêm của cha mẹ, anh em, bà Thu cũng chỉ trả được khoảng một phần ba số nợ.

Lừa cả cha mẹ đẻ

Người dân Phú Lộc lại chứng kiến cảnh chủ hụi Nguyễn Thị Lan (SN 1969, trú thôn Đông Lưu, xã Lộc Trì) cuỗm số tiền khoảng năm, sáu trăm triệu đồng rồi trốn biệt.

Bà Lê Thị Sương, mẹ Lan, mếu máo cho biết Lan lừa lấy cả tiền xây nhà của cha mẹ. Còn người cha vốn bị bệnh cao huyết áp nay đổ bệnh nặng. Căn nhà cấp bốn đang xây dở phải gác lại vì không có tiền làm tiếp. Bà Phan Thị Bê bị Lan giật hụi gần 70 triệu đồng, chỉ còn biết than: “Tui còn sáu đứa con đang tuổi ăn học, nay mất hết vốn liếng rồi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Anh Khoa (Công an thị trấn Phú Lộc) cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tổ chức họp dân tại chợ Cầu Hai, tuyên truyền cho mọi người biết chơi hụi và cầm hụi là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ của bà Thu để nhanh chóng giải quyết vụ việc”.
MỚI - NÓNG