Khởi tố… người bị hại?

Khởi tố… người bị hại?
TP - Tiền Phong từng đăng bài “Sao chưa khởi tố?” phản ánh trường hợp một phụ nữ bị công an thôn hành hung tổn hại hơn 30% sức khỏe, 1 năm sau kẻ gây thương tích vẫn chưa bị xử lý theo pháp luật. Tới nay sự việc gần như vẫn dẫm chân tại chỗ.
Khởi tố… người bị hại? ảnh 1
Chị Lương với 1 bên chân teo nhỏ thành tật được cho là vì bị hành hung

Chị Nguyễn Thị Lương ngụ tại thôn 7, xã Xuân Phú, huyện Ea Ka, tỉnh Đăk Lăk bất bình, cả năm ngược xuôi hàng chục vòng gõ cửa các cấp xã huyện tỉnh với lá đơn khiếu nại trên tay, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được một hồi âm nào đáng kể ngoài bài báo Tiền Phong đã đăng. 

Theo đơn tố cáo của chị Lương, sáng chủ nhật 18-1-2009 chị cầm con dao phát cỏ ra rẫy để dọn cỏ, thấy ông Văn hàng xóm lấn chiếm đất rẫy của chị để mở rộng chuồng nuôi gia súc.

Đôi bên đang lời qua tiếng lại thì anh Điều - công an viên đi tới, bảo chị muốn nói gì cũng phải bỏ dao xuống rồi mới giải quyết.

Do giằng co, anh Điều bị đứt tay nên nổi nóng  đấm đá chị tới tấp. Anh Điều túm lấy chị nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống đất. Khi mọi người nghe tiếng chị Lương gào lên kêu cứu, chạy tới, thì chị đã tơi tả, mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea Kar…

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về sự chậm trễ này, thượng tá Nguyễn Minh Kính, Trưởng Công an huyện Ea Kar xác nhận: Sự việc quả có như thế! Nhưng chẳng phải tự dưng mà anh Điều đánh chị Lương.

Anh Điều cũng đi giám định vết thương ở tay, kết quả suy giảm sức khỏe 7%. Công an huyện từng mời đôi bên lên tìm hướng giải quyết cho hợp tình, hợp lý nhưng chị Lương không đồng ý! 

Trả lời câu hỏi tới bao giờ vụ án mới được khởi tố, thượng tá Kính cho biết do ông đang bận tập huấn nên đến giữa tháng 4-2010 Công an mới sắp xếp họp bàn với Viện kiểm sát huyện Ea Kar để thống nhất chủ trương có khởi tố vụ án hay không.

“Nếu có, khả năng sẽ khởi tố chị Lương trước, vì chị đã dùng hung khí nguy hiểm và gây thương tích cho công an đang thi hành nhiệm vụ!”.   

MỚI - NÓNG