Thứ Ba, 07/02/2012
19:21 | 27/08/2010

Đã chèn xe máy, lại còn đánh người

 

TPO – Do va chạm khi đang lưu thông, phụ xe buýt đã nhảy xuống đường, rút tuýp sắt đập liên tiếp vào đầu hai cha con một người đi xe máy. Sự việc diễn ra ngày hôm nay tại khu vực phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

phường Bến Nghé, quận 1
Chiếc xe buýt hung thần - ảnh T.H.V

Ngày 27-8, anh Nguyễn Chí Dũng (SN 1967, ngụ Bình Thạnh) chở cha ruột Nguyễn Văn Khoan (SN 1920) đi châm cứu bằng xe gắn máy. Trong lúc đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) từ hướng cầu vượt về quận 1 thì bất ngờ bị xe buýt số 88, biển số kiểm soát: 53S-7852 chạy tuyến Bến Thành – chợ Long Phước lưu thông cùng chiều ép vào lề đường, khiến cả anh và cha té xuống đường. Tuy nhiên, xe buýt đã không dừng lại mà cố tình chạy tiếp đi.

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đã bất bình nên cùng anh Dũng đuổi theo chiếc xe buýt này. Họ đã bắt kịp xe buýt ở giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1). Ông Khoan bức xúc nên dùng cây gậy ông thường sự dụng đập vào bánh xe buýt và yêu cầu tài xế xuống xin lỗi. Nhưng người tài xế vẫn ngồi im trên xe.

phường Bến Nghé, quận 1

Phụ xế tên Khang tại trụ sở CA phường Bến Nghé - ảnh T.H.V

Nhưng gã phụ xe đã đi ra phía sau xe rút ra một tuýp sắt tròn dài 80 cm lao đến đập liên tiếp vào đầu và tay anh Dũng. Vì đang chở cha và không thể rời tay lái sợ cha té xuống đường, anh Dũng đành chịu trận hứng đòn. Vụ việc chỉ dừng lại khi xuất hiện tổ CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực này. Họ đã yêu cầu những người liên quan cùng phương tiện, tang vật về CA phường Bến Nghé làm rõ. Dính trận đòn, rất may anh Dũng đội nón bảo hiểm nên đầu chỉ bị ê ẩm do tuýp sắt quất vào đầu. Còn tay của anh thì bị rách chảy máy và sưng tấy.

Tại công an phường, phụ xế khai tên tên Khang (SN 1989, ngụ Bình Trưng Tây, quận 2) đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. CA phường đã lập biên bản xử lý. Anh Dũng cho biết, do vết thương sau khi đi chụp X-Quang không ảnh hưởng nặng nên anh không yêu cầu phía xe buýt bồi thường nhưng yêu cầu cơ quan công an làm rõ và xử lý những đối tượng côn đồ như trên. Trước đó, vào cuối tháng 5, tài xế và phụ xế của chiếc buýt khác cũng dùng tuýp sắt đuổi đánh một công nhân đến trọng thương trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Khôi Nguyên

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc
Tôi cũng từng suýt bị đánh như vậy
Tôi cũng một lần đang lưu thông bình thường trên đường thì một xe khách bất ngờ từ phía sau vọt lên và tạt ngay vào bên vệ đường ngay trước đầu xe tôi để dừng lại cho khách trên xe xuống, may là tôi đi chậm nên chỉ kịp lao lên vỉa hè, chưa kịp định thần bị phụ xe thò đầu ra chủi. Bực mình không phải lỗi do mình tôi nói là ô tô đi sai, thế là phụ xe nhảy xuống vác gậy định đánh tôi, may là tôi xe vẫn nổ máy nên chạy thoát. Đúng là bọn côn đồ.
Đặng Trần Minh