Bố mẹ giết con rồi ném xác xuống sông

Xác chết được phát hiện hôm 28/12. Ảnh: Trí Thức (VietNamNet)
Xác chết được phát hiện hôm 28/12. Ảnh: Trí Thức (VietNamNet)
Ngày 9/1, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tiến hành bắt tạm giam và khởi tố hai đối tượng trong vụ giết người và ném xác phi tang trên sông Ngàn Sâu (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh:

Bố mẹ giết con rồi ném xác xuống sông

>> Giết con trai bằng hai nhát dao

Ngày 9/1, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tiến hành bắt tạm giam và khởi tố hai đối tượng trong vụ giết người và ném xác phi tang trên sông Ngàn Sâu (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Xác chết được phát hiện hôm 28/12. Ảnh: Trí Thức (VietNamNet)
Xác chết được phát hiện hôm 28/12. Ảnh: Trí Thức (VietNamNet).

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Ngọc Thạch, Trưởng phòng Điều tra tội phạm về TTXH, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thủ phạm trong vụ án này chính là Trương Quốc Kiều (49 tuổi) và Nguyễn Thị Anh (46 tuổi), bố mẹ ruột của nạn nhân Trương Đài Bắc (21 tuổi), trú tại thôn Yên Hội, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang.

Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra, vào khoảng 5h sáng ngày 28-12-2010, một số ngư dân xã Đức Lĩnh khi đi thả lưới trên sông Ngàn Sâu bất ngờ phát hiện một xác chết trôi sông nằm úp. Thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, không rõ độ tuổi, được quấn chặt trong một chiếc chăn, bên ngoài bọc bao tải.

Tại thời điểm phát hiện, xác chết đã bị phân hủy, trương phình, theo phán đoán nạn nhân đã chết được ít nhất 3-5 ngày.

Ông Thạch cũng cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tại 8 xã trong huyện Vũ Quang để thông báo tìm thân nhân. Tuy nhiên vài ngày sau đó vẫn chưa có ai đến nhận xác.

Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra nhận được thông tin trên địa bàn xã Đức Lĩnh có một thanh niên tên Trương Đài Bắc đột nhiên mất tích.

Tiến hành triển khai công tác nghiệp vụ, sau 4 ngày điều tra, đối chiếu với dấu vân tay trong hồ sơ chứng minh nhân dân tại công an tỉnh, các cơ quan chức năng xác định nạn nhân xấu số trên chính là Trương Đài Bắc, con của ông Trương Quốc Kiều và bà Nguyễn Thị Anh.

Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này vẫn một mực phủ nhận xác chết là con trai họ và Bắc không hề mất tích như nhiều người thông tin mà đang làm việc trong Nam.

Khi đưa ra các đặc điểm nhận dạng và kết quả đối chiếu dấu vân tay, cuối cùng vợ chồng Kiều – Anh đã buộc phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của cặp vợ chồng này Bắc từng là sinh viên khoa Thể dục thể thao, Trường ĐH Hà Tĩnh nhưng vì ăn chơi lêu lổng nên đã bị đuổi học.

Trong suốt thời gian theo học tại trường, Bắc thường xuyên dọa nạt xin tiền bố mẹ và trộm tài sản trong nhà đi bán để tiêu xài.

Vào tối 21-12-2010, Bắc tiếp tục dọa nạt và xin bố mẹ một khoản tiền lớn. Dù trước mặt đồng ý và hứa sáng hôm sau sẽ cho nhưng ngay trong đêm hôm đó lợi dụng lúc Bắc đang ngủ, ông Kiều đã dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu Bắc.

Bị đánh bất ngờ Bắc chồm dậy kêu lớn nhưng đã bị ông Kiều nhảy lên ngồi lên bụng, bịt miệng và gọi vợ giữ 2 chân Bắc cho đến lúc tắt thở. Để phi tang xác con, hai vợ chồng Kiều – Anh đã cuộn chặt thi thể Bắc cho vào bao tải rồi chở ra cầu chợ Bộng vứt xuống sông Ngàn Sâu phi tang.

Theo Đức Tâm
VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG