Nhà báo bị đốt trong phòng ngủ qua đời

Nhà báo bị đốt trong phòng ngủ qua đời
TPO - Chiều nay, 29 - 1, sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, nhà báo Lê Hoàng Hùng (bút danh Hoàng Hùng), phóng viên báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh, đã qua đời.

Như tin đã đưa, lúc hơn một giờ sáng 19 - 1, nhà báo Lê Hoàng Hùng đang ngủ trong phòng tại tầng hai của nhà riêng ở thị xã Tân An (Long An), thì bị kẻ lạ mặt lẻn vào đổ cồn, đốt cháy. Nhà báo Hùng, sau đó, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Dù các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng, sốc nhiễm trùng và các phần mô bị hoại tử rất nặng, nhà báo Lê Hoàng Hùng đã tử vong.

Những ngày qua, công an tỉnh Long An đang tăng cường công tác điều tra để truy tìm thủ phạm.

Nhà báo Lê Hoàng Hùng 51 tuổi, từng công tác ở nhiều cơ quan báo chí như: Long An, Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh và sau cùng là báo Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo báo Người Lao Động đánh giá, nhà báo Lê Hoàng Hùng năng nổ, có nhiều bài viết chống tiêu cực giá trị. Cái chết chưa rõ nguyên nhân của ông đang gây bất ngờ và sự thương tiếc đối với người thân, đồng nghiệp và đọc giả.

Theo Viết
MỚI - NÓNG