Trắng đêm truy lùng 164 học viên cai nghiện trốn trại

Các học viên bỏ trốn được dẫn giải về trung tâm
Các học viên bỏ trốn được dẫn giải về trung tâm
TP - Đến cuối giờ chiều qua (20-2), Công an TP Đà Nẵng cùng ngành chức năng đã vận động được gần 130 học viên cai nghiện và sau cai (thuộc Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng, cơ sở xã Hòa Bắc, Hòa Vang) về lại trung tâm sau nhiều giờ lẩn trốn.

 >> Đà Nẵng: Hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại

Các học viên bỏ trốn được dẫn giải về trung tâm
Các học viên bỏ trốn được dẫn giải về trung tâm .

Đồng loạt bỏ trốn

Như Tiền Phong số ra ngày 20-2 phản ánh, vào khoảng hơn 7 giờ ngày 19-2, hàng trăm học viên bất ngờ khống chế lực lượng bảo vệ trung tâm, quản giáo, đập phá cửa ra vào phía sau trung tâm và bỏ trốn.

Ông Nguyễn Hùng Hiệp - Phó GĐ Sở LĐTB&XH TP, Giám đốc trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05 - 06 Đà Nẵng cho hay, có 164 học viên bỏ trốn khỏi trung tâm. Dù đơn vị có phương án đối phó với các tình huống gây rối nhưng do tính chất bất ngờ và có phần hung hãn của các học viên, nên lực lượng chức năng không kịp phản ứng.

Sau khi thoát ra ngoài, hàng trăm học viên cả nam lẫn nữ định chạy vào các nhà dân gần đó lẩn trốn. Các đối tượng này kéo thành dãy dài đi dọc con đường liên thôn xã Hòa Bắc đến các khu ruộng mía gây nên cảnh ồn ào, mất trật tự.

Chị Nguyễn Mai Phương (38 tuổi) bán quán nước gần trường THCS Nguyễn Tri Phương, cách trung tâm chừng 200m kể lại, nhóm đông thanh niên nhìn bặm trợn, xăm trổ đầy mình hùng hổ kéo về các khu dân cư. Chị Phương cùng gia đình phải vào nhà đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương thông báo đến các cơ sở trường học, nhà dân để học sinh, người dân không ra vào các khu vực nguy hiểm. Nhiều chốt chặn được Công an huyện Hòa Vang bố trí tại xã Hòa Bắc, Hòa Liên... Công an TP Đà Nẵng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục chó nghiệp vụ đến hiện trường để truy đuổi nhóm học viên đào tẩu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Trần Văn Minh và Ban giám đốc Công an TP cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH trực tiếp có mặt tại trung tâm, họp khẩn để triển khai các biện pháp đưa học viên đào tẩu về lại trung tâm.

Các học viên trốn trung tâm chia thành nhiều nhóm chạy trốn trong cánh đồng mía thôn Phò Nam; nhiều tốp chạy về thôn Nam Yên, thậm chí không ít đối tượng tìm cách vượt sông Cu Để để lên bìa rừng phía đối diện...

Tại ruộng mía thôn Phò Nam, khi bị công an áp sát, các học viên hung hãn dùng gạch đá, gậy gộc chống lại. Công an phải dùng đạn cay (không gây chấn thương - PV) mới trấn áp được nhóm đối tượng này. Đến tối cùng ngày, hơn 100 học viên trốn trại đã được đưa về lại trung tâm.

Trắng đêm truy lùng

Trong đêm 19-2, lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi nhóm hơn 60 học viên còn lại đang lẩn trốn tại các bìa rừng, khu dân cư trên địa bàn.

Theo thượng tá Nguyễn Hải Thuận - Phó Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng: Do khu vực học viên trốn là rừng mía bạt ngàn nằm dọc sông nên việc khoanh vùng tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn...

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang kiên trì theo đuổi, trắng đêm tại các điểm chốt chặn với mục tiêu không để lọt bất kỳ một học viên nào, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng được huy động để ổn định tình hình tại trung tâm
Công an TP Đà Nẵng được huy động để ổn định tình hình tại trung tâm .

Gần 24 giờ đêm, tại khu vực Bãi Nghĩa (bên sông Cu Để), tổ tuần tra Công an huyện Hòa Vang phát hiện, tạm giữ 14 học viên đang núp dưới bụi cây trong cảnh rét ướt, thiếu đói. Rạng sáng 20-2, 3 đối tượng nữa cũng được đưa về lại trung tâm.

Thiếu tá Lê Văn Đông, Phó phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) CATP Đà Nẵng kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cơ động cho biết, tính đến 15 giờ chiều 20-2, tổng cộng có 119 học viên bỏ trốn đã được áp giải về lại trung tâm. Đến 16 giờ 15, thêm 7 học viên khác tự về lại trung tâm, còn hơn 30 học viên đang lẩn trốn.

Trao đổi về nguyên nhân vụ trốn trại, ông Nguyễn Hùng Hiệp cho hay: Ngoài việc bị 4 đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động, bản thân nhiều học viên không tự giác, tu chí cai nghiện nên muốn bỏ trung tâm về lại gia đình. Do chưa hết thời gian cai nghiện bắt buộc theo quy định nên những người này đã kích động các học viên khác cùng tụ tập, gây mất trật tự và bỏ trốn.

Theo ông Lê Minh Hùng - Chi cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội: “với các học viên được đưa lại trung tâm, chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để tháo gỡ khó khăn mà học viên đang gặp phải, đồng thời để các em hiểu mục đích của việc giáo dưỡng tại Trung tâm, bước đầu tình hình đã ổn định trở lại”.

Sẽ dời trung tâm lên khu vực Bàu Bàng

Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết: lãnh đạo TP chỉ đạo ngành công an tiếp tục hỗ trợ ổn định hoạt động trở lại của Trung tâm, yêu cầu ngành LĐTB&XH TP, ban giám đốc trung tâm tăng cường quản lý học viên, chuẩn bị điều kiện để dời trung tâm lên khu vực mới tại Bàu Bàng trong tháng 6-2011 nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn.

Một số học viên chết đuối?

Tại khu vực xã Hòa Bắc, nơi các học viên đào tẩu, rộ tin đồn một số học viên bơi qua sông bị chết đuối. Về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Hải Thuận khẳng định, đến chiều ngày 20-2, đơn vị chưa tiếp nhận trường hợp nào bị chết đuối. Ngày 19-2, một nữ học viên bị yếu khi bơi lại vào bờ, nhưng sau đó được chăm sóc và khỏe lại bình thường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG