Quý bà và thảm kịch cờ bạc

Động cơ gây án của bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) xuất phát từ lý do tiền bạc sau khi sát phạt ở casino
Động cơ gây án của bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) xuất phát từ lý do tiền bạc sau khi sát phạt ở casino
Cầm cố nhà cửa, lừa đảo tài sản và thậm chí giết hại người thân, các quý bà máu mê cờ bạc tạo ra vô số thảm kịch chua xót.

Casino và 'cái chết' của các quý bà

Động cơ gây án của bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) xuất phát từ lý do tiền bạc sau khi sát phạt ở casino
Động cơ gây án của bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) xuất phát từ lý do tiền bạc sau khi sát phạt ở casino.

Như đã đưa tin, ngày 21-02, Thượng tá Phạm Văn Tiến – Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Long An xác nhận, cơ quan CSĐT đang củng cố lời khai của bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) để làm rõ hành vi giết người sau khi bà này tự thú. Vụ án rung động dư luận những ngày qua thêm một lần nữa chứng minh cho hậu quả bi thảm mà những quý bà vướng phải sau "con đường thiêu thân" ở các casino.

Cờ bạc là bác… tử hình

Cụm từ 'quý bà casino' hay ‘quý bà cờ bạc' được giới truyền thông nhắc đến trong những năm gần đây không hẳn chỉ là một cách ví von khi nhắc đến những phụ nữ dấn thân vào chiếu bạc.

Tại TP.HCM, chỉ riêng Đội phòng chống tệ nạn của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), mỗi năm đã triệt phá cả trăm vụ đánh bạc, trong đó quá nửa là các sòng bạc nữ.

Tuy nhiên, ở các chiếu bạc cấp độ quận, huyện, thì những phụ nữ tham gia gồm nhiều thành phần: khá giả có, bình dân nhưng có chẳng mấy khi có 'con bạc nữ đại gia'. Nhưng một khi bước sang casino bên kia biên giới, số 'con bạc nữ đại gia' nhiều như nấm mọc sau mưa.

Và từ các casino này, những phụ nữ thành đạt, cửa nhà yên ấm hoặc những nhân viên nhà nước có chức vụ đều có thể được cờ bạc ‘vinh danh'. Điển hình trong số những “tác phẩm” của casino, phải kế đến vụ thủ quỹ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng chi xài cá nhân và đánh bạc.

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian làm thủ quỹ từ năm 2003 đến cuối năm 2006, Tăng Thị Ba, thủ quỹ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu thấy lượng tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều chưa có kế hoạch giải ngân nên bàn với kế toán thanh toán ra phiếu chi để đem đi gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi có phiếu, “quý bà" này chỉ gửi một khoản ít, còn lại biển thủ để sử dụng cá nhân. Từ tháng 10-2003 đến tháng 7-2006, Ba đã liên tục dùng thủ đoạn trên thụt két hơn 15 tỉ đồng. Đến cuối năm 2006, khi Tổng công ty Bưu chính viễn thông yêu cầu Bưu điện Bạc Liêu chuyển khoản tiền doanh thu năm 2006 về tổng công ty thì vụ việc do Ba gây ra bị vỡ lở.

Theo đó, sau khi Bưu điện Bạc Liêu kiểm tra quỹ tiền mặt thì phát hiện thiếu hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi đối chiếu với số tiền thực chi từ quỹ tiền mặt của bưu điện với số tiền gửi tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, thì số tiền chênh lệch thiếu lên đến 14 tỉ đồng. Tổng cộng hai khoản, cơ quan này đã bị thất thoát khoảng 15,384 tỉ đồng.

Tháng 05-2008, Tăng Thị Ba bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyến án tử hình, dù trước đó Viện kiểm sát chỉ đề nghị án chung thân. Trước vành móng ngựa, “quý bà” một thời khăn nhung áo gấm, rải tiền như lá trên chiếu bạc casino đã ngất xỉu.

Quái chiêu kiếm tiền đánh bạc

Vào tháng 10-2009, Vũ Thị Bích (32 tuổi, trú tại phố Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang là nhân viên một cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Chồng Bích là con nghiện ma túy thâm niên, lại có 2 con nhỏ nên hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn, chật vật. Những tưởng trong hoàn cảnh này người phụ nữ trẻ đang làm việc cho cơ quan nhà nước sẽ nghiêm túc làm ăn, nhưng Bích lại trược dài những ngày mài đũng quần trên chiếu bạc.

Trong một lần thua gần 300 triệu đồng và bị con nợ kéo đến nhà đòi xiết nợ, Bích đã nghĩ ra độc kế thuê xe ô tô tự lái để mang đi bán. Theo đó, Bích đến thuê chiếc xe ôtô Gentra màu đen, BKS 30S - 1356, trị giá khoảng 350 triệu đồng của một công ty trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân).

Sau khi thuê được chiếc xe ôtô, Bích đem "cắm" cho tiệm cầm đồ được 200 triệu đồng để trả nợ thua bạc và tiêu xài cá nhân cho đến ngày “xộ khám".

Cũng như Bích, tại phía Nam, giới quý bà thường lui tới các casino ở Campuchia không lạ gì danh xưng Trang “Hải Phòng”, vì cô gái trẻ đã “chinh chiến” khắp các chiếu bạc từ Quảng Ninh, Hà Nội cho đến TP.HCM, Tây Ninh và casino Winn (Bavet, Campuchia).

Không những tham gia vào xới bạc, casino ở Quảng Ninh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũ Thị Thu Trang còn bay sang cả Campuchia để đánh bạc. Có đêm, Trang "nướng" sạch 40.000 USD tại một casino.

Do liên tục "sập hầm” trên chiếu bạc, Trang đã làm giả các phiếu rút tiền mặt của một công ty cổ phần đầu tư tài chính ở Hà Nội để chiếm đoạt 425 triệu đồng của công ty này tại ngân hàng.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang, cơ quan CSĐT đã thu giữ 25 phiếu rút tiền do Trang giả mạo chữ ký của lãnh đạo công ty trên để rút ruột tài khoản.

"Đại gia" cà phê biến thành quý bà vỡ nợ

Tháng 05-2010, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi, ngụ tại tổ 9, phường Yên Thế, thành phố Pleiku) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian trước đó, Hạnh là một đại gia cà phê có tiếng ở Pleiku, quan hệ với hàng chục doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cà phê lớn. Từ khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 11-2009, Hạnh đã ký 54 hợp đồng bán cà phê cho các doanh nghiệp, 13 lần vay tiền của bốn doanh nghiệp và 11 cá nhân khác với tổng số tiền 17 tỷ 415 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hạnh chỉ mua và giao cho các doanh nghiệp, cá nhân đã ký hợp đồng 249.664 kg cà phê nhân, tương đương 5 tỷ 683 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi “thu lời” từ thủ đoạn này, Hạnh tiếp tục làm ra “bánh vẽ lãi suất" thông qua việc huy động vốn để kinh doanh. 5 nạn nhân khác đã tin tưởng cho Hạnh vay tổng cộng 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hạnh đã sử dụng số tiền này để trả nợ mua cà phê một phần rồi tiêu xài hết.

Tại cơ quan CSĐT, Hạnh khai nhận, 11 tỷ 732 triệu đồng chiếm đoạt được đã sử dụng đánh bạc hơn 8 tỷ đồng. Theo đó, sau một thời gian kinh doanh thành công, hạnh đã rủng rỉnh vài trăm triệu nên nghĩ cách ăn xài. Được một số “quý bà” đi trước mách nước cho thú vui cờ bạc, Hạnh đã đi theo vài lần rồi sau đó trở thành con bạc khát nước bậc nhất phố núi Pleiku.

Còn nữa

Theo Minh Dũng
VietNamNet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
TPO - Trong số hơn 1.300 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có đến 745 người vi phạm nồng độ cồn với mức xử phạt hành chính ước tính 6,575 tỷ đồng. Trong đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ, Bình Dương tăng số tổ công tác và lượt cán bộ, đạt kết quả cao trong tốp 4 toàn quốc.