Học sinh bị hành hung trước ngày thi tốt nghiệp

Học sinh bị hành hung trước ngày thi tốt nghiệp
TP - Một nhóm học sinh lớp 12A11 trường PTTH Nam Kỳ Khởi Nghĩa vừa kết thúc tiệc chia tay đã bị lực lượng bảo vệ tại Trung tâm thương mại Lotte Mart Phú Thọ và tòa nhà Everrich (940B Lê Đại Hành, quận 11, TPHCM ) hành hung dã man.

Bốn học sinh bị hành hung đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương, gồm: Trần Hoàng Ân, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Thị Kim Hiền, Lâm Chí Minh. Trong đó, nặng nhất là Trần Hoàng Ân, bị đánh vỡ kính cận, móp trán, sưng mắt và nôn ra máu.

Cô giáo Trần Thị Kim Dung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 cho biết, lúc 17 giờ 30 hôm 30-5, cô cùng một đồng nghiệp tổ chức họp lớp, chia tay các em (ngày 2-6 các em sẽ thi tốt nghiệp).

Buổi họp mặt được tổ chức tại lầu 5 tòa nhà Everrich, nơi Lotte Mart hoạt động, gồm 41 học sinh tham gia, thuê trọn một sảnh lầu nơi này. Sau đó do bận việc, cô Dung về sớm, đến 19 giờ 30 cô nhận được tin các học sinh bị hành hung.

Ngay trong tối 30-5, khoảng 50 phụ huynh các em học sinh lớp 12A11 đã đến trước trụ sở công an đòi xử lý nghiêm vụ việc. Nhiều em học sinh cùng đi với bố mẹ cũng đồng loạt bật khóc khi nghe tin bạn Ân nôn ra máu. Em Võ Thị Diễm Hương nói, không thể ngờ buổi liên hoan chia tay các bạn trở nên hãi hùng như vậy.

Học sinh Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa kể, sau khi dự tiệc xong, toàn bộ nhóm học sinh lớp 12A11 ra thang cuốn để ra về. Tại khu vực này, các em cười nói, hô vang "12A11 không sợ khó, 12A11 thi là đậu".

Bị nhóm bảo vệ làm việc tại đây nhắc nhở, các em tiếp tục tụ tập, chụp thêm vài kiểu hình tại tầng 3 trong khu Lotte Mart. Lúc này, có 3 bảo vệ ở tầng này xuất hiện, buông lời chửi bới tục tĩu.

Vẫn theo Nghĩa kể lại, một vài em trong nhóm học sinh đã đề nghị 3 bảo vệ trên ăn nói lịch sự. Đáp lại, nhóm bảo vệ xông tới, dùng công cụ hỗ trợ ép các em xuống tầng hầm tòa nhà. Khoảng 20 bảo vệ khác xuất hiện, dùng roi điện, dùi cui, mũ bảo hiểm đánh tới tấp các em...

Em Lâm Chí Minh bị chích roi điện vào đầu, mặt, cổ. Em Nguyễn Quốc Vinh đỡ cho một bạn gái, bị nhóm bảo vệ dùng thanh sắt đánh trật vai phải. Em Võ Thị Kim Hiền vào can ngăn, cũng bị nhóm bảo vệ tát, ngất tại chỗ… Sau đó, 2 em Lâm Châu Thư Thư và Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa chạy thoát được ra ngoài, đi báo công an phường.

Ngày 31-5, PV có mặt tại Bệnh viện Trưng Vương, được các bác sĩ cho biết, em Trần Hoàng Ân đang trong tình trạng nguy hiểm do bị đánh vào mặt, mắt tụ máu bầm, trán bị lõm do bể xương và đã hai lần nôn ra máu.

Tạm giữ 10 bảo vệ để điều tra

Ngày 31-5, thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó trưởng công an quận 11, cho biết đã chỉ đạo Đội CSĐT nhanh chóng vào cuộc thụ lý vụ việc. Thượng tá Thủy khẳng định, công an sẽ xử lý nghiêm hành vi côn đồ, đầy bạo lực của nhóm bảo vệ này.

Cũng theo ông Thủy, cơ quan điều tra đang tiếp tục đối chiếu lời khai, hình ảnh, sàng lọc các bảo vệ tham gia đánh học sinh để xử lý; trưng cầu giám định thương tật các em bị đánh. Bước đầu, công an quận xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, tại tầng 3 tòa nhà có 3 bảo vệ mặc đồng phục màu trắng; tại tầng hầm có 10 bảo vệ trực bãi giữ xe. Nhóm bảo vệ gần 10 người đang bị công an tạm giữ để điều tra.

Nhóm bảo vệ có hành vi côn đồ trên thuộc Cty TNHH Dịch vụ bảo vệ Long Hoàng. Bà Bùi Thị Hà, giám đốc Cty này nói sẵn sàng hợp tác với công an để xử lý nghiêm khắc những bảo vệ liên quan. Trước mắt, Cty Long Hoàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho 4 em học sinh phải nhập viện. Riêng trường hợp em Trịnh Hoàng Ân, Cty sẵn sàng bồi thường theo yêu cầu, dựa trên hồ sơ bệnh án và kết luận của cơ quan điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG