Đấu súng trong rừng, bắt trùm ma túy

Đấu súng trong rừng, bắt trùm ma túy
TPO - Bị bắn thủng ba lốp xe, ông trùm Vũ Đình Sơn (SN 1977, ở Bắc Giang) vẫn cố lao chiếc Honda Civic lên đồi cao, vác súng bỏ chạy vào rừng. Tuy nhiên, với sự bao vây của hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát được trang bị vũ khí, trùm ma túy bị bắt sống cùng tám bánh heroin.

Theo tin từ Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, qua công tác trinh sát xác định, tối 15-6, trùm buôn bán ma túy người Bắc Giang - Vũ Đình Sơn - sẽ vận chuyển một lượng lớn heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã lập chốt chặn, vây bắt đối tượng này ở địa bàn huyện Tân Lạc (Hòa Bình).

Tuy nhiên, khi thấy tín hiệu yêu cầu dừng xe, Vũ Đình Sơn thốc ga "con" Civic, lao thẳng qua các chốt kiểm soát, cố tình đâm ô tô của cảnh sát.

Cách đây khoảng một tháng, cũng tại huyện Tân Lạc, Hòa Bình, lực lượng cảnh sát ma túy tổ chức vây bắt thành công đối tượng Tráng A Chư (SN 1977, quê Sơn La) khi đang vận chuyển 50 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Trong quá trình bị truy bắt đối tượng, trung úy Đỗ Mạnh Linh (28 tuổi, PC65 Công an Hòa Bình) đã hy sinh. Đồng đội của anh là Hoàng Minh Thành bị thương nặng.

Thấy lực lượng chức năng vẫn quyết tâm bám đuổi, Sơn lạng lách, chèn xe cảnh sát nhưng vẫn không thoát. Tức tối, đối tượng vừa lái xe, vừa rút súng dạng thể thao bắn lực lượng truy đuổi.

Trước tình thế này, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng bắn thủng lốp xe của đối tượng. Bị thủng ba lốp xe nhưng Sơn vẫn cố điều ô tô lao lên đồi thuộc xóm Đôi (xã Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình). Sau hơn 12 km truy đuổi như trong phim hành động, đối tượng bỏ lại ô tô, vác súng tháo chạy vào rừng.

Đấu súng trong đêm

Quyết không để đối tượng tẩu thoát, Ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ, dẫn theo chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Khi vòng vây bị khép chặt, Sơn dùng súng bắn liên tiếp về phía lực lượng chức năng.

Đầu đạn được gắp ra từ đùi phải của trung sĩ Bùi Văn Tuấn
Đầu đạn được gắp ra từ đùi phải của trung sĩ Bùi Văn Tuấn.

Trong quá trình đấu súng ở cự ly gần, trung sĩ Bùi Văn Tuấn (SN 1990, chiến sỹ Đại đội Cảnh sát cơ động (PC65) Công an Hòa Bình, đã trúng đạn của đối tượng.

Sau một đêm quần nhau với đối tượng trong rừng, khoảng 10 giờ sáng 16-6, Vũ Đình Sơn đã bị bắt sống.

Trên ô tô của Sơn, lực lượng Cảnh sát thu giữ tám bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng này, cơ quan chức năng thu thêm hai bánh heroin khác.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Vũ Đình Sơn là mắt xích quan trọng nằm trong chuyên án của Cục CSĐT tội phạm ma túy, Bộ Công an.

Sau khi được các y tá sơ cứu vết thương, trung sĩ  Bùi Văn Tuấn được đưa xuống viện 198 mổ cấp cứu… Khi phóng viên Tiền Phong có mặt tại bệnh viện 198, bên ngoài phòng phẫu thuật, rất đông đồng đội của Tuấn đang chờ đợi tin của bác sĩ. Sau hơn một giờ đồng, tất cả đều thở phào khi ca mổ thành công, sức khỏe của Tuấn đang dần bình phục.

Cầm đầu đạn chì được gắp ra từ đùi phải của trung sĩ này, một đồng đội Tuấn cho hay “Tuấn bị đối tượng bắn ở cự ly gần, nhưng may đường đạn chỉ xuyên qua đùi, nếu vào bộ phận khác không biết sẽ đi đến đâu…”.

Câu chuyện về đêm đánh án bị ngắt quãng khi ông Bùi Văn Tô, bố đẻ của trung sĩ Tuấn hớt hải tới phòng bệnh thăm con.

Ngay trong ngày 16-6, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; đại diện Cục Chính trị - Hậu cần và lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm, động viên khen thưởng trung sỹ Bùi Văn Tuấn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.