Cứu đối tượng bằng...điện thoại di động

Tang vật sâm Ngọc Linh được thu giữ tại Công an huyện Nam Trà My
Tang vật sâm Ngọc Linh được thu giữ tại Công an huyện Nam Trà My
TP - Khi bị phát hiện trộm cắp sâm Ngọc Linh, đối tượng viết thư tuyệt mệnh, đòi treo cổ tự tử. Sau 2 ngày thuyết phục qua… điện thoại di động, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã giải cứu và đưa đối tượng về đầu thú.
Tang vật sâm Ngọc Linh được thu giữ tại Công an huyện Nam Trà My
Tang vật sâm Ngọc Linh được thu giữ tại Công an huyện Nam Trà My.
 

Hồ Văn Báo (SN 1990, dân tộc Xê Đăng) trú tại thôn 4 xã Trà Linh - Nam Trà My. Nhà nghèo, học xong cấp THPT, Báo nghỉ, ăn chơi cùng đám bạn thân, la cà các quán nhậu ở trung tâm thị trấn Tắk Pỏ. Báo chơi thân với Hồ Văn Cường (SN 1992) ở thôn 3 xã Trà Linh. Cường là con nhà khá giả nên ăn chơi có tiếng dù chỉ mới học đến lớp 10.

Để có tiền nhậu nhẹt, Báo nhiều lần dẫn Cường về nhà ở lưng chừng núi Ngọc Linh để trộm sâm Ngọc Linh. Khoảng 1h sáng ngày 23-5, Cường và Báo lẻn vào Trại dược liệu Trà Linh lấy trộm 6kg sâm Ngọc Linh, chia nhau mỗi người 3 ký, đem xuống Tắk Pỏ để bán.

Cường bán 27,5 triệu đồng/kg, được hơn 82 triệu đồng. Cường mua ngay 1 chiếc xe máy Exciter 36 triệu đồng. Báo chỉ bán 20 triệu đồng/kg, được 60 triệu đồng. Cường gửi về cho gia đình 10 triệu, còn lại bỏ túi. Có tiền, Báo và Cường tiếp tục ăn chơi nơi phố núi.

Sau khi bị mất trộm sâm, cán bộ trại dược liệu phát hiện tại hiện trường 1 chiếc ví rơi lại, bên trong có giấy tờ tùy thân của Hồ Văn Báo. Nguồn tin của nhân dân cho biết Báo đang ở xã Trà Linh, ngày 24-5, Công an huyện Nam Trà My tiến hành vây bắt, tuy nhiên Báo kịp lẩn trốn vào rừng sâu.

Quá hoang mang, nên Báo nhiều lần gọi điện cho bạn bè, nói là sẽ tự tử. Tập tục tự tử khi có chuyện ấm ức, bực tức đã tồn tại lâu đời trong tập quán của người Xê Đăng nơi đây. Báo còn viết một bức thư tuyệt mệnh gửi bạn thân ở Tắk Pỏ, nhờ đó Công huyện biết được ý định của Báo.

Ngày 25-5, qua điện thoại, Đại úy Trần Khánh Lâm - đội phó đội điều tra công an huyện gọi điện nói chuyện với Báo. Báo khóc than nức nở: "Em không muốn sống nữa. Em chuẩn bị treo cổ đây". Đại úy Lâm dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng Báo một mực đòi chết.

Trung tá Lê Thành Dương - Đội trưởng công an phụ trách xã, cũng là người Xê Đăng, cầm điện thoại vận động, khuyên nhủ Báo bằng tiếng của người Xê Đăng. Tuy nhiên Báo vẫn khăng khăng đòi tự vẫn. Qua 2 ngày đấu trí, vận động, cuối cùng Báo từ bỏ ý định tự vẫn. Do lang thang nhiều ngày trong rừng sâu nên Báo đã đi lạc qua huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Qua điện thoại, Công an huyện Nam Trà My chỉ đường để Báo đón xe về huyện. Ngày 27-5, Báo về tới huyện Nam Trà My và đầu thú, lúc này trong túi Báo chỉ còn 200.000 đồng. Tại CQĐT, Báo khai nhận toàn bộ hành vi cùng Cường trộm sâm quý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG