Bé trai sơ sinh bị bắt cóc, ném xuống kênh

Bé trai sơ sinh bị bắt cóc, ném xuống kênh
Người mẹ đang cho con bú trong nhà bất ngờ bị một kẻ bịt kín mặt nhét khăn vào miệng, trói tay chân rồi bồng cháu bé mới một tuần tuổi ra ngoài ném xuống kênh gần nhà.

Bé trai sơ sinh bị bắt cóc, ném xuống kênh

Người mẹ đang cho con bú trong nhà bất ngờ bị một kẻ bịt kín mặt nhét khăn vào miệng, trói tay chân rồi bồng cháu bé mới một tuần tuổi ra ngoài ném xuống kênh gần nhà.

Bụi rậm dưới kênh nơi bé sơ sinh bị kẻ bắt cóc ném xuống
Bụi rậm dưới kênh nơi bé sơ sinh bị kẻ bắt cóc ném xuống. Ảnh: Vnexpress

Chị Lê Thị Hồng Nương (21 tuổi ở Trà Kha, phường 2, thành phố Bạc Liêu), mẹ cháu bé đã cố gắng co chân nện xuống giường để người nhà nghe tiếng động vào giải cứu. Gần nửa giờ sau, chị Nương mới được người thân phát hiện cởi trói. Mọi người đổ xô đi tìm, bắt gặp bé nằm lọt thỏm trong bụi rậm dưới kênh gần nhà, bị triều cường dâng cao ngập gần đến mũi.

Hai mẹ con được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tối 30-6, các bác sĩ cho biết bé đã qua cơn nguy kịch.

Người mẹ chưa hết bàng hoàng kể lại, chiều cùng ngày chị đang cho con bú trong nhà bất ngờ bị một người đàn ông bịt kín mặt dùng khăn nhét vào miệng rồi trói tay chân lại nên không vùng vẫy hay kêu la được. Kẻ lạ nhanh chân bỏ đi bồng theo con trai mới sinh của chị.

Công an thành phố Bạc Liêu đang truy tìm thủ phạm. Nhận định ban đầu của công an, có khả năng đây là một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vì tư thù.

Theo Thiên Phước
Vnexpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG