Vác rìu chém chồng vì ghen

Vác rìu chém chồng vì ghen
Chẳng biết có phải vì thấy chồng mỗi ngày một phương phi, trẻ ra lại hay giao du, trong khi bản thân suốt ngày chỉ quanh quẩn việc nhà nên Dung bỗng sợ "mất chồng". Và chỉ vì ghen tuông quá mức, người đàn bà bốn con có dáng vẻ chân yếu tay mềm đã vác rìu chém chết chồng.

Đằng sau những vụ án ngoại tình (Phần 2):

Vác rìu chém chồng vì ghen 

> Phần 1: Cùng nhân tình lập mưu hại chồng

Chỉ vì ghen mà bị cáo Bùi Thị Dung đã chém chồng 15 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong
Chỉ vì ghen mà bị cáo Bùi Thị Dung đã chém chồng 15 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Đó là Bùi Thị Dung, SN 1943, trú tại xóm 2 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nếu cho Dung làm diễn viên chắc chị ta đóng rất đạt bởi sau khi cầm rìu bổ nhiều nhát vào đầu, cánh tay làm người chồng là ông Nguyễn Quốc Ngạn chết, Dung còn kịp rửa sạch hung khí, thay quần áo rồi đạp xe đi chơi, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Tới khi làm tang lễ cho chồng, cũng lại là Dung với khuôn mặt đau khổ, vật vã kêu khóc khiến nhiều người thương cảm, động viên, an ủi.

Chị ta đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ để người chồng vắn số có thể "ngậm cười nơi chín suối". Nhưng tất cả chỉ sau 3 ngày, ngày 20-8-2009, người đàn bà này đã đến cơ quan công an khai nhận chính mình là thủ phạm và lĩnh án chung thân.

Hơn 20 năm tay ấp má kề, có với nhau 4 mặt con cả trai lẫn gái vậy mà gần đây Dung bỗng dưng thay đổi tính nết. Chẳng biết có phải vì thấy chồng mỗi ngày một phương phi, trẻ ra lại hay giao du, trong khi Dung suốt ngày chỉ quanh quẩn việc nhà nên người đàn bà bốn con bỗng nổi máu ghen tuông. Dung nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra xung đột.

Những khi mâu thuẫn với vợ, anh Ngạn lại bỏ ra cơ quan đi tuần với anh em khiến người vợ đã ghen lại càng nổi máu Hoạn Thư. Trưa ngày 17-8-2009, Dung khuyên chồng "đừng ra xã hội nhiều kẻo đưa sida về nhà làm khổ vợ con".

Nghe vợ nói, anh Ngạn đang nằm trên giường liền gạt phăng đi nhưng người vợ không chịu dừng, vẫn tiếp tục ca thán khiến người chồng dù muốn bỏ qua để tranh thủ chợp mắt buổi trưa cũng không được! Vậy là khẩu chiến giữa hai người xảy ra, Dung tức quá dùng lời lẽ xúc phạm chồng.

Bị vợ chửi, ông Ngạn chồm dậy, lôi chiếc búa dưới gầm giường lên đánh Dung, người vợ tránh được. Tuy nhiên, lần này Dung không bỏ chạy mà vớ chiếc rìu thường ngày vẫn dùng để bổ củi, đánh trả.

Cuộc giằng co giữa hai vợ chồng làm dây buộc màn bị đứt, màn trùm lên người ông Ngạn. Thấy thế, Dung dùng rìu bổ liên tiếp vào chồng và chỉ dừng lại khi thấy chồng không còn cử động được nữa.

Khoảng 15h cùng ngày, xác ông Ngạn nằm trong vũng máu được cô con gái phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Ngạn tử vong vì dập não với 15 nhát rìu vào đầu, ngoài ra còn 6 nhát vào tay. Tang lễ được tiến hành ngay hôm sau.

Tại phiên toà sáng ngày 22-12-2009, vị chủ tọa phiên toà hỏi vì sao lại đánh chồng đến chết, Dung khai "nếu anh không chết thì anh cũng đánh con chết". Khi được hỏi, hai cô con gái lớn của Dung đã nói: "Chúng cháu không bao giờ tha thứ cho mẹ, mẹ đã giết cha. Mẹ không đáng được sống. Cha cháu có làm thế (theo cách nghĩ của PV là có người phụ nữ khác) cũng chỉ vì mẹ mà thôi".

Hàng ngàn người dân hôm đó đứng ở ngoài cổng nghe câu trả lời của hai cô con gái nạn nhân, qua loa ai cũng cảm thấy đau lòng cho bốn đứa trẻ. Bản án tù chung thân là cái giá dành cho người đàn bà đã gây ra tội tày đình.

Tội ác của Dung không chỉ với người chồng đã khuất mà còn để lại dư âm trong lòng bốn đứa con, ảnh hưởng đến nhân cách sau này của chúng. Bị tù tội, bị người đời dè bỉu và bị ngay cả những đứa con của mình cũng chối bỏ có lẽ là cái giá Dung phải trả cho hành động "trời không dung, đất không tha" của mình.

> Phần 3: Những người vợ thuê 'sát thủ' giết chồng

(Còn tiếp)

Theo Mai Hạ - Ngọc Linh
Pháp luật&Xã hội

Cùng chuyên mục

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng thời điểm nhà chùa làm lễ cúng, nhóm đối tượng từ Gia Lai đột nhập Chùa Phước Vân (Đắk Lắk), lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở nhiều tỉnh, với tổng giá trị tài sản trên 4 tỷ đồng.

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

TPO - Lợi dụng chênh lệch giá giữa các loại phân bón cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc, các đối tượng nhập hàng giá rẻ, sau đó thay đổi bao bì, dán tem phụ thể hiện xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định hơn 23.782 tấn phân bón bị “phù phép” nguồn gốc, tổng giá trị hơn 154,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

Hàng trôi nổi quảng cáo thảo mộc Tây Bắc để ‘đẩy’ doanh thu bán hàng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố Ngô Bá Mạnh (SN 1998, trú tại TDP Hồng Hà 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa dối khách hàng”. Mạnh bị xác định đã bán các loại thảo mộc qua mạng xã hội, quảng cáo sai về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng sản phẩm, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hộ các bị cáo

TPO - Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

Lừa đổi tiền cho người nước ngoài rồi 'ôm' 30.000 USD bỏ trốn

TPO - Nhận 30.000 USD của một người nước ngoài với lý do đổi sang tiền Trung Quốc, Trần Văn Quân bất ngờ cắt liên lạc rồi lái ô tô bỏ trốn khỏi Đà Nẵng. Sau khi lần theo dấu vết, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Quân, thu hồi toàn bộ số tiền.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sáng 30/9, báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.