Bom xăng nổ trước nhà dân

Bom xăng nổ trước nhà dân
TP - Rạng sáng 5-9, một quả bom xăng tự chế phát nổ ngay trước cửa nhà 442 của vợ chồng anh Trần Xuân Hồi và chị Bạch Thị Hảo trên đường 10 cũ (thôn An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), làm cháy đen cổng sắt.

Anh Hồi cho biết gia đình không vay mượn, không gây thù oán với ai. Đây là lần thứ ba liên tiếp kẻ xấu ném bom xăng tự chế vào nhà dân ở huyện An Lão.

Nổ bình khí hydro, một người tử vong. Sáng 5- 9, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Xuân Đức (33 tuổi, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) trong tình trạng cơ thể bị đa chấn thương, khuôn mặt bị biến dạng, vỡ xương hàm, chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện. Được biết, anh Đức dùng bình chứa khí hydro bơm bóng bay để bán cho học sinh nhân ngày khai giảng, bình nổ làm anh Đức tử vong.

Dùng súng điện trộm chó. Rạng sáng 5-9, Công an xã Phú Đức (Tam Nông, Đồng Tháp) bắt được 2 người dùng súng điện tự chế để trộm chó là Lê Trung Hiếu và Nguyễn Dũng Em (cùng ngụ TP Cao Lãnh). Súng điện tự chế là dụng cụ bắn tên sắt được gắn vào hệ thống điện của xe máy có điện thế lên đến 200 V, khiến con chó trúng tên bị tê liệt và theo công an, thiết bị này rất nguy hiểm, có thể làm chết người. Việc dùng súng điện tự chế trộm chó rộ lên nhiều tháng qua ở ĐBSCL nhưng đây là lần đầu bắt quả tang.

Vì tiếng huýt sáo, mất một mạng người. Ngày 5-9, Công an Lạng Sơn khởi tố Nguyễn Viết Thơm (SN 1986 ở huyện Văn Lãng) về hành vi “giết người”. Rạng sáng 4-9, Đặng Viết Đức (SN 1991), cùng nhóm thanh niên đều trú ở thị trấn Na Sầm, Văn Lãng đi ngang qua một quán ăn, vừa đi vừa nói chuyện, huýt sáo. Thấy vậy, một nhóm khoảng 4-5 thanh niên đang ngồi nhậu đánh tiếng trêu tức. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau. Đức bị Thơm dùng dao nhọn đâm tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG