Nữ tiếp viên bị cứa cổ trong nhà tắm

Nữ tiếp viên bị cứa cổ trong nhà tắm
Thấy mùi tanh nồng bốc ra từ căn phòng trọ, nhiều người ở gần tò mò nhìn vào thì phát hiện cô gái đã chết trong nhà tắm, còn người thanh niên đang thoi thóp dưới sàn nhà đầy máu.

Thấy mùi tanh nồng bốc ra từ căn phòng trọ, nhiều người ở gần tò mò nhìn vào thì phát hiện cô gái đã chết trong nhà tắm, còn người thanh niên đang thoi thóp dưới sàn nhà đầy máu.

Hiện trường phòng trọ số 7 nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Nguyệt Triều.
Hiện trường phòng trọ số 7 nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Nguyệt Triều.

Sáng ngày 15-10, một số người trọ ở khu nhà của bà Quách Thọ Châu (42 tuổi) ở khu phố Đồng An II, thị xã Thuận An (Bình Dương) thấy căn phòng đóng im ỉm bốc mùi máu tanh nồng nặc nên vội đến mở cửa thì phát hiện Nguyễn Tấn Vững (20 tuổi) nằm thoi thóp bên vũng máu. Chị Nguyễn Thị Thanh Giào (19 tuổi, cùng quê Tiền Giang) đã chết trong nhà tắm, hai chân hướng ra cửa, trên người có vết cắt sâu trên cổ, cùng nhiều vết đâm trên cơ thể.

Khi thấy Vững vẫn còn thở thoi thóp, mọi người đã đưa thanh niên này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị mất máu khá nhiều.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Bình Dương (PC 54) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ con dao Thái Lan (được xác định là hung khí gây án), hai chiếc gối đầu để trong nhà vệ sinh. Trong đó một chiếc gối được kê đầu cho chị Giao, chiếc còn lại được đặt kế bên khá ngay ngắn.

Theo người dân xung quanh, cặp đôi này vừa dọn về ở ít ngày thì xảy ra án mạng. Chiều tối hôm qua, nhiều người có nghe thấy họ lục đục, gây gổ sau đó thì không nghe thấy gì nữa cho đến khi phát hiện án mạng xảy ra.

Đông đảo người dân đến xem tại hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.
Đông đảo người dân đến xem tại hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.

Một số nhân viên nhà hàng Vượng Cát (cách nhà trọ khoảng 50m) làm cùng nạn nhân cho hay, Giao là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn vừa xin vào làm việc từ giữa tháng trước. Vài ngày trước, Giao đột ngột nghỉ việc.

Cho đến chiều 15-10, do mất máu khá nhiều nên Vững vẫn chưa tỉnh lại. Vì vậy cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này. Tuy nhiên, từ những thông tin ban đầu và bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ, có thể trong lúc mâu thuẫn Vững đã ra tay sát hại cô gái sau đó dùng hung khí gây án tự đâm mình nhiều nhát.

Theo Nguyệt Triều - Hoàng Lê
Vnexpress


Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG