Giang hồ đất Cảng bắn chết CSCĐ sa lưới

Các đối tượng Sơn, Nam cùng số vũ khí bị thu giữ
Các đối tượng Sơn, Nam cùng số vũ khí bị thu giữ
TP - Bị CSCĐ truy đuổi gắt gao, 2 đối tượng giang hồ đất Cảng nhằm thẳng tổ công tác nổ súng ở cự ly gần khiến binh nhất Đỗ Đăng Long hy sinh. Sau 2 giờ bủa vây, rạng sáng 2-1, Công an Hải Phòng bắt gọn 2 sát thủ khi chúng đang chuẩn bị gây án.

Hai giờ vây bắt sát thủ

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 1 giờ 30 ngày 2-1, tại khu vực chân cầu Xi Măng (thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), tổ tuần tra CSCĐ phát hiện 2 thanh niên đi một xe máy chở theo một túi to, có biểu hiện khả nghi. Nhác thấy bóng CSCĐ, đối tượng ngồi sau giấu mặt vào lưng đối tượng cầm lái...

Ngay lập tức, binh nhất CSCĐ Đỗ Đăng Long (23 tuổi) điều khiển xe mô tô chở thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên (22 tuổi) tăng tốc đuổi theo chiếc xe máy khả nghi. Thấy cảnh sát truy đuổi, đối tượng cầm lái phóng xe máy lên cầu Bính (hướng từ quận Hồng Bàng về huyện Thủy Nguyên).

Đến đoạn giữa cầu Bính, xe máy của tổ CSCĐ đuổi kịp xe máy 2 đối tượng. Bất ngờ, đối tượng cầm lái thò tay vào túi để ở giá đèo hàng phía trước, lấy 2 khẩu súng đưa cho đối tượng ngồi sau.

Đối tượng ngồi sau 2 tay 2 súng, nhằm thẳng binh nhất Đỗ Đăng Long nổ súng. Mặc dù được trang bị áo giáp chống đạn nhưng do bị bắn ở cự ly gần, anh Long lĩnh trọn hơn 35 mảnh đạn vào mạng sườn, trong đó nhiều mảnh xuyên thấu tim, khiến anh hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an Hải Phòng tổ chức bủa vây, ráo riết truy bắt 2 sát thủ. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên bắt gọn 2 đối tượng gây án là Đỗ Văn Sơn (28 tuổi, ở xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên) và Hoàng Văn Nam (26 tuổi, ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh) khi nhóm này đang chuẩn bị gây án để lấy tiền trốn chạy, tại địa bàn xã Kiền Bái, Thủy Nguyên. Thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng đã kịp thay biển số xe máy.

Khám xét tại chỗ, công an thu 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng K59, 1 kìm cộng lực, 1 kìm cắt sắt, vam phá khóa, đèn khò cùng nhiều tròng, tay công để phá cửa, đào tường và một số tang vật khác. Theo xác định ban đầu, Nam (có 2 tiền án) là kẻ nổ súng bắn chết anh Đỗ Đăng Long. Đối tượng cầm lái Đỗ Văn Sơn cũng đang mang 2 lệnh truy nã về các tội giết người và cố ý gây thương tích tại Quảng Ninh.

Dang dở giấc mơ

Di ảnh trung sỹ Đỗ Đăng Long
Di ảnh trung sỹ Đỗ Đăng Long.

Trong ngày 2-1, đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng đã ký quyết định phong quân hàm vượt cấp binh nhất Đỗ Đăng Long lên trung sỹ.

Đại tá Ca cũng cho biết, đã phát động cuộc vận động lực lượng công an Hải Phòng học tập tấm gương dũng cảm hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ của trung sỹ Long. Công an Hải Phòng cũng sẽ đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho trung sỹ Long.

Cục Chính sách, Bộ Công an gửi 30 triệu đồng hỗ trợ đến gia quyến trung sỹ Long. Ghi nhận tinh thần dũng cảm tấn công tội phạm của chiến sĩ Đỗ Đăng Long, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có điện chỉ đạo: “Đây là hành động dũng cảm trong chiến đấu vì sự bình yên cuộc sống, cần biểu dương trong toàn lực lượng và tổ chức truy điệu, tang lễ trang trọng theo nghi lễ của lực lượng CAND”. Cùng ngày, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho anh Long.

Cũng trong hôm qua, Công an Hải Phòng cùng gia đình tổ chức tang lễ trung sỹ Đỗ Đăng Long theo nghi thức trang trọng. Đau đớn tột cùng khi mất người con trai lớn, ông Đỗ Đăng Phương (43 tuổi, bố trung sỹ Long, ở xã Thanh Giang, huyện Thủy Nguyên) kể, từ bé Long đã ước mơ được đi bộ đội, công an.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Hàng hải, Long được tuyển nghĩa vụ công an. Sinh ra trong gia đình thuần nông, gia cảnh khó khăn, Long vẫn nuôi ước mơ sau này sẽ thi đỗ Học viện CSND để tiếp tục cống hiến trong lực lượng công an.

“Mỗi lần được nghỉ làm, cháu lại về nhà giành hết mọi việc từ chăn nuôi đến công việc vườn tược đỡ bố mẹ gia đình. Cháu còn hứa cố gắng tiết kiệm để mua cho em gái đang học ĐH Mở Hà Nội một cái máy tính, vậy mà...” - Bà Đỗ Thị Miền (44 tuổi, mẹ Long) nghẹn ngào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG