Sợ bị hiếp, sinh viên khỏa thân nhảy từ tầng ba

Đối tượng Nguyễn Việt Anh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Việt Anh tại cơ quan điều tra
TPO - Bị ép cởi bỏ quần áo N hoảng sợ van xin rồi nhân lúc tên "yêu râu xanh" không chú ý, cô sinh viên nhảy xuống tầng một thoát thân. N bị gãy xương sống lưng và vỡ xương hai bàn chân.

Ngày 16 - 2, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Anh (27 tuổi, ở tập thể Cầu 7, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi “hiếp dâm”. Nạn nhân là chị Phùng Thị Thúy N (19 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), hiện là sinh viên của một trường cao đẳng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Việt Anh khai nhận hành vi của mình. Theo đó, vào dịp cuối năm 2011, Việt Anh và N tình cờ quen nhau trong quán ốc luộc ở bên đường Trần Cung (thuộc địa bàn xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, hai người trao đổi số điện thoại. Sau đó, thỉnh thoảng Việt Anh đến phòng trọ của N ở xã Cổ Nhuế chơi. Hai người nảy sinh tình cảm.

Ngày 8-2, trong lúc đi làm, tình cờ Việt Anh phát hiện N đi cùng một đàn ông vào mua thẻ điện thoại ở quán bên đường Phạm Văn Đồng. Sợ mất người yêu, Việt Anh nảy sinh ý định cưỡng đoạt.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Việt Anh đến rủ N đến Công viên Hòa Bình (thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) hóng gió. Sau đó, Việt Anh chở nữ sinh viên này vào thẳng nhà nghỉ Minh Dương bên đường Nguyễn Hoàng Tôn. Tại đây, chị N khóc lóc, van xin nên nhân viên của nhà nghỉ không cho Việt Anh thuê phòng.

Đối tượng tiếp tục ép nữ sinh lên xe máy, đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Trên đường đi, sợ N nhảy xuống xe, Việt Anh bắt nữ sinh ngồi phía trước để khống chế.

Sau khi thuê một phòng tại tầng bốn, Việt Anh bắt N cởi hết quần áo rồi y nhúng hết số quần áo vào chậu nước. Tắm rửa xong, Nguyễn Việt Anh xông tới, định giở trò đồi bại thì nữ sinh này van xin Việt Anh cho suy nghĩ năm phút.

Nhân lúc “yêu râu xanh” không để ý, nữ sinh mở cửa phòng chạy xuống tầng ba trốn. Thấy Việt Anh đuổi theo, N lao vào một phòng nghỉ không đóng cửa rồi mở cửa lan can nhảy xuống tầng một để thoát thân.

Sau khi sự việc xảy ra, Việt Anh cùng một số nhân viên tại nhà nghỉ lấy chăn quấn vào người N rồi đưa đi cấp cứu. Khi nghe các bác sỹ cho biết tình trạng nguy kịch của N, đối tượng Việt Anh bỏ trốn.

Được biết, Việt Anh hiện làm đầu bếp cho một nhà hàng ở gần khu vực Hồ Tây. Trước đó, đối tượng này đã có ba năm du học tự túc tại Nga.

Theo Viết
MỚI - NÓNG