Trưởng Công an xã dùng súng đánh người

Trưởng Công an xã dùng súng đánh người
TP - Không cho các đối tượng gây tai nạn lấy xe máy phi tang, anh Phước liền bị Trưởng Công an xã dùng súng nện vào đầu gây thương tích.

> Trưởng công an xã tự nổ súng vào bụng

Ông Cẩm bị đa chấn thương do xe máy tông
Ông Cẩm bị đa chấn thương do xe máy tông.

“Biên bản đánh người gây thương tích” do ông Nguyễn Ngọc Quán – công an viên thôn Đray Sáp (xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) lập lúc 21 giờ 30 ngày 20-5, xác nhận có việc ông Hòa Quang Trịnh, Trưởng Công an xã Đray Sáp, đã đánh anh Tống Văn Phước vào đầu 3 cái bằng báng súng, làm anh Phước chảy máu đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Do xích mích từ trước, khoảng 18 giờ ngày 20-5, gia đình ông Tống Văn Cẩm ở thôn Đray Sáp đang ăn tối thì bị 12 thanh niên đi 4 xe máy đến ném đá vào nhà, đập phá đồ đạc. Con gái ông Cẩm bị ném đá trúng tay. Thấy công an viên đến, các đối tượng này bỏ đi.

Đến khoảng 21 giờ, ông Cẩm bị 3 thanh niên ở thôn An Na, xã Đray Sáp đi xe máy tông vào, gây đa chấn thương ở mặt, tay, chân, hông, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người nhà ông Cẩm cùng một số công an viên đang giữ phương tiện gây tai nạn, lập biên bản hiện trường, bỗng nhiên bị hơn 20 thanh niên cầm đá, gậy tấn công để giải cứu xe. Thấy diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng công an xã, phải gọi điện đề nghị Công an huyện xuống can thiệp.

 Anh Phước với vết thương do bị đánh ở đầu
Anh Phước với vết thương do bị đánh ở đầu.

Trong lúc ngăn không cho các đối tượng lấy xe, anh Tống Văn Phước (con trai ông Cẩm) bị ông Hòa Quang Trịnh, Trưởng Công an xã Đray Sáp, dùng báng súng nện vào đầu, vai. Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, anh Phước bị “vỡ lún sọ chẩm phải do bị đánh, vết thương chẩm 2 cm”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trịnh khẳng định: “Tôi không đánh anh Phước” mà chỉ ngăn cản anh Phước đánh người nên “cầm súng quơ tay, mũi súng trúng hai cái vào đầu và vai”. Theo ông Trịnh, cây súng đó là loại súng côn quay, dùng đạn cay và đạn cao su để đảm bảo an ninh trật tự.

Sau vụ việc, nhiều người dân địa phương bức xúc cho rằng ông Trịnh đánh người để “bênh” đám thanh niên gây hấn ở cùng thôn, mà quên mất nhiệm vụ của mình là phải giữ an ninh trật tự cho địa bàn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG