Thiệt hại hơn 520 tỷ đồng

Thiệt hại hơn 520 tỷ đồng
TP - Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Cty Cho thuê tài chính II, Agribank (ALC II), đề nghị truy tố 11 bị can.

> Nguyên Tổng giám đốc được 'lại quả' 75 tỷ đồng

Trong số này, có 7 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ ALC II gồm: Vũ Quốc Hảo (SN 1955), nguyên Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Tài (SN 1959), nguyên Phó tổng giám đốc; Phạm Xuân Nghị (1962), nguyên Trưởng phòng Cho thuê; Tôn Quang Việt (SN 1965) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1980), nguyên Phó phòng Cho thuê; Lê Thị Tám (SN 1958), nguyên Phó phòng Kế toán.

Các bị can còn lại gồm: Đặng Văn Hai (SN 1957), Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Quang Vinh; Phạm Minh Tuấn (SN 1958), Giám đốc Cty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (SN 1956), Giám đốc Cty Đại Phú Gia; Lê Văn Phong (SN 1967), Tổng giám đốc Cty cổ phần Hàm Rồng.

Cty ALC II không được thực hiện nghĩa vụ cho vay, nhưng trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc Cty, ông Vũ Quốc Hảo đã móc ngoặc cho Cty Quang Vinh và Phú Gia vay số tiền lớn dưới hình thức đầu tư mua tài sản để cho thuê.

Theo đó, ông Hảo ký các hợp đồng mua bán tài sản với 2 Cty trên như: cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển… Thực chất đây là các hợp đồng khống nhằm rút tiền của Nhà nước.

Sau đó, các bị can đem tiền cho Cty khác vay lại và cho ông Hảo sử dụng vào việc đảo nợ, trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, ông Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại hơn 523 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Hảo bị cáo buộc chiếm hưởng 83,8 tỷ đồng, bị can Đặng Văn Hai chiếm hưởng 127 tỷ đồng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.