Triệt phá băng nữ quái giấu heroin trong ‘chỗ kín’

Triệt phá băng nữ quái giấu heroin trong ‘chỗ kín’
Nhận “hàng” xong, Thu chia 4 bánh heroin thành 8 phần, đưa cho các đối tượng giấu hàng tại "chỗ kín" trong cơ thể. Cả nhóm lập tức quay về Hải Phòng thì bị bắt.

>Bắt nữ quái trong đường dây buôn ma túy lớn

Băng nhóm vừa bị triệt phá
Băng nhóm vừa bị triệt phá.

Đi “chu du” khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, không những học được nhiều mánh lới giang hồ, Nguyễn Thị Thu (còn có tên Nhâm Thị Thu, sinh 1967, ở 1203 Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An) còn biết được lợi nhuận không tưởng của việc buôn “hàng trắng”. Loá mắt trước những đồng tiền bất chính đó, Thu quyết tâm bắt tay xây dựng mạng lưới vận chuyển, mua bán ma tuý từ Hoà Bình về Hải Phòng.

Người đầu tiên mà Thu chọn chính là “cạ cứng” Vũ Đình Trường, sinh 1975, ở Nam Cót, Tân Yên, Bắc Giang. Chưa yên tâm, Thu tiếp tục lôi kéo thêm Nguyễn Thị Hạnh, sinh 1978, ở tổ dân phố Tân Vũ 2, Tràng Cát, Hải An. Không những vậy, trong những ngày ở Bắc Giang, Thu còn tuyển được đội ngũ gồm: Ngô Thị Khanh, sinh 1974, ở Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang; Ngô Thị Thuật, sinh 1978, ở Thượng Tự, Song Mai, Bắc Giang; Nguyễn Thị Hằng, sinh 1971, ở Liên Bắc, Tiên Du, Bắc Ninh; Lê Thị Hoan, sinh 1975; Lê Thị Loan, sinh 1977, cùng ở Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang; Nguyễn Thị Hoà, sinh 1962, ở thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang (từng có tiền án về tội buôn bán tiền giả). Có được đội ngũ chân rết hùng hậu, Thu tiếp tục đầu tư mua chiếc xe ô tô Toyota Fortuner, BKS: 15A-01378 để thuận tiện cho công việc làm ăn.

Xe tang vật
Xe tang vật.

Trong thời gian ngắn, với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng 4, C47 - Bộ Công an và Phòng 3, C51 - Bộ Công an, Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP đã xác định được phạm vi, quy luật hoạt động của đường dây ma túy do Nguyễn Thị Thu cầm đầu. Từ những tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP đã quyết định thành lập Ban chuyên án 647T do đại tá Trần Quang Vinh, Trưởng phòng, làm Trưởng ban chuyên án, quyết tâm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm của nữ quái Nguyễn Thị Thu.

Sau nhiều ngày bám sát hoạt động của đối tượng, đến đầu tháng 11-2012, các trinh sát nhận được nguồn tin: Thu đang chuẩn bị cho đợt làm ăn mới, một lượng “hàng” sẽ được đưa từ Hoà Bình về Hải Phòng. Các trinh sát nhận định nếu muốn chuyển “hàng” về Hải Phòng, đối tượng sẽ phải đi qua quốc lộ 5. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP và đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP, Ban chuyên án đã nhanh chóng triển khai các phương án chi tiết, tỉ mỉ.

Rạng sáng 10-11, phát hiện xe ô tô Toyota Fortuner màu đen, BKS: 15A-01378 của Nguyễn Thị Thu đi đến khu vực trạm thu phí quốc lộ 5 số 2 thuộc xã An Hưng, huyện An Dương, lập tức Ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi tiếp cận mục tiêu. Đến 1h30’ cùng ngày, khi xe ô tô BKS: 15A-01378 dừng lại mua vé, các trinh sát Phòng CSĐT TP về ma tuý - CATP cùng Phòng 4, C47 - Bộ Công an và Phòng 3, C51 - Bộ Công an bất ngờ áp sát. Thấy động, các đối tượng mở cửa xe chạy thoát thân nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời khống chế. Khám xét các đối tượng, cơ quan CSĐT thu được 4 bánh heroin (1381,85 gam) cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai: Nhận thấy thời gian gần đây thị trường “hàng trắng” đang khó khăn do lực lượng phòng chống ma tuý của Hải Phòng đã chặt đứt nhiều đường dây mua bán về thành phố, Thu quyết định liều để “kiếm mẻ lớn”. Ngày 9-11, Thu nhắn Trường qua đón lên Hoà Bình cất hàng và gọi hẹn 7 “đồng nghiệp” tại các điểm dọc đường đi từ Hải Phòng lên Hoà Bình. Nhận “hàng” xong, Thu chia 4 bánh heroin thành 8 phần, đưa cho các đối tượng giấu hàng tại "chỗ kín" trong cơ thể. Sau khi ăn nhậu, cả nhóm lập tức quay về Hải Phòng thì bị bắt.

Hiện Ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng chuyên mục

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù sau vụ sát hại người đàn ông tại nhà

TPO - Do mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Kim Hoa rủ cháu ruột là Nguyễn Văn Luân mang dao đến nhà một người đàn ông ở An Giang, tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai dì cháu phá camera, ném điện thoại và hung khí xuống sông nhằm che giấu hành vi.

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.