Suýt mất 'của quý' vì ôm vợ người khác

Suýt mất 'của quý' vì ôm vợ người khác
Thấy vợ và người hàng xóm tình tự ở khu vực nghĩa địa, Nghĩa xông đến đâm dao vào vùng kín của tình địch.

>Cắt phăng 'cậu nhỏ' vì tội 'cương liên tục'

>Cắt 'của quý' vì vợ không cho âu yếm

>Đi cắt trộm 'của quý' đem bán

Ngày 13/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý gây thương tích đối với Phạm Huy Nghĩa (30 tuổi, huyện Nghi Lộc). Nạn nhân của Nghĩa là anh Võ Văn Thống (36 tuổi).

Phạm Huy Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: N.Khoa
Phạm Huy Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: N.Khoa.

Theo án sơ thẩm, nghi vợ quan hệ bất chính với anh Thống, Nghĩa tìm cách theo dõi. Chập tối 5/4, thấy vợ đi xe máy ra khỏi nhà, Nghĩa bám theo. Đến khu vực nghĩa địa vắng người, Nghĩa thấy vợ và anh Thống đang ôm nhau liền cầm dao xông đến đâm vào vùng kín của tình địch.

Theo kết quả giám định, anh Thống phải cắt bỏ một tinh hoàn, bị 4 vết thương ở mông, chịu thương tật vĩnh viễn 18%.

Tại phiên sơ thẩm mở tháng 8, Nghĩa bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng và phải bồi thường cho nạn nhân hơn 23 triệu đồng.

Cho rằng mức án của bị cáo quá nhẹ, anh Thống kháng cáo đề nghị tăng hình phạt. Ngược lại, Nghĩa cũng xin tòa giảm án vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc vì bị hại quan hệ bất chính với vợ mình. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng Nghĩa đã ly thân, con cái rơi vào cảnh khổ cực...

Hôm nay tại phiên phúc thẩm, người dân kéo đến chật kín phòng xử. Anh Thống phủ nhận có quan hệ tình cảm với vợ của Nghĩa. "Nếu không, vì sao lúc chập tối hai người lại ra nghĩa địa ôm nhau?", vị thẩm phán hỏi lớn. Anh Thống trả lời: "Tại cô ấy đến chở nên tôi đi".

Sau khi xem xét các tình tiết và nguyên nhân sâu xa của vụ án, cấp phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm xử đúng người đúng tội nên bác chống án của cả bị cáo lẫn bị hại.

Theo Nguyên Khoa
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đối đầu Chelsea, HLV Fluminense: 'Chúng tôi chống lại cả thế giới'

Đối đầu Chelsea, HLV Fluminense: 'Chúng tôi chống lại cả thế giới'

TPO - Từng bị coi là kẻ ngoài cuộc với vỏn vẹn 0,05% cơ hội vô địch, Fluminense giờ đây hiên ngang bước vào bán kết FIFA Club World Cup với tinh thần “chống lại cả thế giới”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Renato Gaúcho, đội bóng Brazil đã lật đổ hàng loạt ông lớn để viết nên câu chuyện cổ tích giữa lòng nước Mỹ, nơi trái tim, kỷ luật và bản lĩnh trở thành vũ khí mạnh nhất.