Đâm cụ bà bán tạp hóa để cướp vàng

Đâm cụ bà bán tạp hóa để cướp vàng
TPO - Thấy bà lão bán tạp hóa đeo nhiều đồ trang sức vàng, gã thanh niên thủ dao theo rồi lợi dụng lúc bà Bảy không để ý đã đâm liên tiếp vào đầu, cổ, vai và lưng nạn nhân.
Bị cáo Nguyên tại phiên toà phúc thẩm
Bị cáo Nguyên tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: Khôi Nguyên

Ngày 21-12, Toà phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với hành vi bị cáo buộc “giết người”, “cướp tài sản” đối với bị cáo Cao Ngọc Nguyên (SN 1981, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Theo thông tin điều tra, Cao Ngọc Nguyên (SN 1981, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM) hay sang cửa hàng tạp hóa nhà cụ Nguyễn Thị Bảy (ngụ cùng xã) để mua thuốc lá nên biết cụ có nhiều đồ trang sức trên người nên nảy sinh lòng tham.

Khoảng 20h ngày 6-1-2012, sau khi uống rượu tại một quan gần nhà, Nguyên lấy trộm 1 con dao tới quán tạp hoá của bà Bảy gõ cửa vờ mua thuốc lá. Bà Bảy không chút nghi ngờ ra mở cửa nên bị đối tượng này dùng dao đâm liếp vào lưng, vai và cổ.

Dù bị tấn công bất ngờ và bị đâm nhiều nhát dao nhưng bà cụ vẫn cố van xin gã thanh niên tha mạng.  Trong lúc giằng co, con dao trên tay hung thủ rơi xuống và Nguyên tiếp tục lấy con dao gần đó, đuổi theo bà lão đâm thêm nhiều nhát vào đầu và cổ nạn nhân.

Nghe tiếng vợ kêu, ông Huỳnh Văn Tăng chạy tới ứng cứu và vội vã đưa bà Bảy đi cấp cứu. Bà lão này may mắn thoát khỏi tay tử thần nhưng bị thương tích vĩnh viễn 41%.

Thấy sự việc bị bại lộ, Nguyên ném hung khí, chạy trốn. Sau thời gian lang thang trốn lệnh truy nã, hắn ra công an đầu thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG