Lừa thôn nữ lên Lạng Sơn trồng mía, bán lấy hơn 30 triệu

Lừa thôn nữ lên Lạng Sơn trồng mía, bán lấy hơn 30 triệu
TPO – Thiếu tiền tiêu, Vương đã lừa Lan lên Lạng Sơn trồng mía với lương cao, rồi bán cô thôn nữ này cho một đôi vợ chồng Trung Quốc được gần 34 triệu đồng.

> Mại dâm núp bóng 'cà phê tình ' ở Huế

Ba đối tượng Nguyễn Hữu Minh Hương, Lê Văn Thành và Nguyễn Khánh Ly
Ba đối tượng Nguyễn Hữu Minh Hương, Lê Văn Thành và Nguyễn Khánh Ly.
 

Ngày 28-12, Đội 12 -Phòng CSHS (PC45) – CATP Hà Nội cho biết, vừa điều tra, khám phá ba chuyên án mua bán người giải cứu ba thôn nữ khỏi động mại dâm.

Trước đó vào ngày 12-12, Đội 12 – Phòng PC45 bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Hữu Minh Hương (SN 1988, HKTT tại đội 4, xóm Bến Đình, xã Thục Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ), Lê Văn Thành (SN 1988, HKTT tại Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) và khởi tố tại ngoại Nguyễn Khánh Ly (SN 1997, HKTT tại thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội; do chưa đủ 16 tuổi, lại đang mang thai hai tháng, có đơn bảo lãnh của gia đình).

Theo hồ sơ điều tra, qua quen biết với Ly, ngày 16-11-2012, chị Hoa (SN 1995, HKTT tại Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) có nhờ Ly tìm việc làm. Ly đã đưa Hoa đến gặp Thành để xin việc và phải trả cho Thành 1 triệu đồng.

Sau đó, Thành đưa Hoa đến gặp Hương (chủ quán cà phê Hương ở Cố Thổ, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) để nhận làm nhân viên.

Ngày 17-11, Ly và Thành đưa Hoa đến giao cho Hương, lấy 3 triệu đồng. Hương đưa cho Ly 2 triệu đồng, hẹn ngày sau trả nốt 1 triệu đồng. Sau khi trả tiền, Hương chở Hoa về quán cà phê “Hương”, bắt làm gái bán dâm. Đến ngày 25-11, Hoa được công an giải cứu.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên, bắt tạm giam Hương, Thành.

Đối tượng Nguyễn Văn Vương và đối tượng Vũ Thị Liên
Đối tượng Nguyễn Văn Vương và đối tượng Vũ Thị Liên.
 

Chỉ sau đó ít ngày, vào ngày 27-12-2012, Đội 12 tiếp tục bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Văn Vương (SN 1982), HKTT: xóm Đình, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ; chỗ ở hiện tại: xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); Vũ Thị Liên (SN 1975, HKTT: Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh).

Theo điều tra, tháng 2-2012, Vương có quen biết và xin cho một cô bạn tên Lan (SN 1984, ở Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) làm việc cùng mình ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (Hà Nội). Đầu tháng 3-2012, cả hai cùng nghỉ làm việc vì lương thấp. Vương về Phú Thọ, thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định lừa bán Lan sang Trung Quốc.

Vương đã sang Bắc Ninh tìm hỏi một chủ nhà trọ nhờ bắt mối đưa người sang Trung Quốc. Qua giới thiệu, Vương gặp Liên và đặt vấn đề nhờ bán Lan sang Trung Quốc. Liên và Vương cùng lừa Lan lên Lạng Sơn trồng mía lương cao. Sau đó, Vương đưa Lan sang Gia Lâm nghỉ qua đêm, rồi lên cửa khẩu Chi Ma gặp Liên. Khi tới nơi, Liên dẫn hai người sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Sang Trung Quốc, Liên và Vương thông qua một người phụ nữ Việt Nam sống ở Trung Quốc tên Hiền và một người Trung Quốc tên Mã Láu bán Lan cho một đôi vợ chồng Trung Quốc làm gái bán dâm, lấy 10.000 nhân dân tệ.

Hiền và Mã Láu hưởng 1.000 nhân dân tệ, còn LIên cầm 9.000 nhân dân tệ. Về đến Việt Nam, Liên đưa cho Vương 19,5 triệu đồng, còn Liên hưởng khoảng 6,9 triệu đồng.

Đến ngày 7-4-2012, Lan được giải cứu về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương
Đối tượng Nguyễn Thị Hương.
 

Cũng ngày 27-12, Đội 12 đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1987, HKTT tại thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 9-2012, Hương quen và thuê nhà sống như vợ chồng với Đặng Hoàng Trung ở Hạ Bằng, Thạch Thất.

Đầu tháng 4-2012, Hương gặp Hai là bạn của Trung ở Tuyết Nghĩa (Quốc Oai, Hà Nội). Hai nhờ Hương tìm các cô gái trẻ bán cho một phụ nữ tên Liên ở Chùa Mía (Sơn Tây) để bán sang Trung Quốc, mỗi cô gái Liên trả cho Hương 10 triệu đồng, Hương đồng ý.

Sau đó, Hương đã lừa Ngọc Trinh (SN 1995, ở Phú Kim, Thạch Thất) và Thùy Linh (SN 1994, ở Chàng Sơn, Thạch Thất) đi bán hàng thuê rồi bán cho Liên lấy trước 10 triệu đồng.

Tiếp đó, Hương lừa tiếp Lan Anh (SN 1992, là chị gái của Ngọc Trinh) đến bán cho Liên. Sau đó, cả Hương và Liên cùng đồng bọn đưa cả ba cô gái trên cùng một cô gái khác tên Loan đến bến xe Mỹ Đình bắt xe sang bến xe Lương Yên. Tại đây, các đối tượng bắt xe đi Móng Cái rồi đưa cả bốn cô gái trên sang Trung Quốc bán vào động mại dâm.

Đến tháng 10-2012, Ngọc Trinh được giải cứu trở về Việt Nam. Còn Thùy Linh và Lan Anh vẫn đang ở Trung Quốc, chưa xác định được địa chỉ cụ thể.

Hiện, Phòng CSHS – CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng ba vụ án trên để sớm kết luận, xử lý các đối tượng trước pháp luật, phối hợp giải cứu các nạn nhân.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

TP - Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) còn được biết đến với tên gọi thân thương: làng Gà. Thôn hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
Là chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, chị Vũ Thị Ngân Hà luôn chủ động viết những tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh Điện Biên

100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Những người viết báo tay ngang

TP - 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là sự nghiệp của những nhà báo chuyên nghiệp mà còn có sự đóng góp của những người viết không chuyên. Những bài báo của họ được viết ra từ thao trường, chốt gác hay những buổi sinh hoạt Đoàn nên chất liệu thực tế đậm đặc và thấm đẫm tinh thần báo chí chân chính: khách quan, nhân văn và vì lợi ích chung.
Bạn trẻ lựa mua vải đầu mùa

Mùa vải chín

TP - Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.
Xe buýt và những kẽo kẹt dịu dàng

Xe buýt và những kẽo kẹt dịu dàng

TP - Có những lựa chọn trong đời không đến từ sự hào nhoáng hay tiện nghi hoàn hảo, mà đơn giản chỉ là sự thấu hiểu - hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống quanh mình đang vận hành ra sao. Với tôi, chọn xe buýt để đi làm mỗi ngày là một lựa chọn như thế.
Nhà thờ Cù Lao Giêng trên 150 tuổi ở An GiangẢnh: Hòa Hội

Hai 'viên ngọc quý' giữa 9 cửa sông

TP - Giữa 9 cửa sông Cửu Long, cù lao Giêng ở An Giang và cù lao Tân Thuận Đông ở Đồng Tháp nổi bật như hai viên ngọc quý, với di sản tôn giáo và lịch sử, lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính, tạo thêm giá trị cho du lịch miền sông nước.
Nổi, chìm văn hoá Cù lao

Nổi, chìm văn hoá Cù lao

TP - Dòng Mê Kông khi vào đất Việt chia thành sông Tiền và sông Hậu, từ đây lại chia nhiều nhánh nhỏ đổ ra biển qua 9 cửa (Cửu Long). Dòng nước mang theo phù sa màu mỡ cũng tạo nên những cù lao (cồn, bãi) tự nhiên giữa sông, và đi cùng nó là hình thành văn hoá độc đáo của sông nước miền Tây.