Xe ôm kiêm vận chuyển ma túy

Xe ôm kiêm vận chuyển ma túy
TP - Đồn Biên phòng Móng Cái vừa bắt quả tang Hoàng Đức Phúc vận chuyển trái phép hơn 13,8kg ma túy đã được chia nhỏ, bọc giấy than và ép sát vào trong các đế dép, các quyển sách, các bảng chữ cái để giả làm hàng mẫu.

> Giấu 14 kg ma túy trong đế dép, vở học sinh qua biên giới
> Cảnh giác với những kẻ lợi dụng ‘mác’’Tây’ kiếm tiền phi pháp

Sáng 31-12-2012, tại khu vực biên giới thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, Đồn Biên phòng Móng Cái bắt quả tang Hoàng Đức Phúc (SN 1968, quê Nam Định) vận chuyển trái phép hơn 13,8kg. Số ma túy trên được chia nhỏ, bọc giấy than và ép sát vào trong các đế dép, các quyển sách, các bảng chữ cái để giả làm hàng mẫu.

Bước đầu, Phúc khai trong quá trình lên Hà Nội làm xe ôm đã quen một đối tượng người Trung Quốc tên là Mikado. Sau nhiều lần thuê Phúc chở đi một số nơi ở Hà Nội, Mikado mời Phúc sang Đông Hưng (Trung Quốc) chơi rồi đặt vấn đề nhờ xách ma túy từ Hà Nội sang Đông Hưng.

Ngày 30-12-2012, Mikado rủ Phúc cùng đến khu vực ở Hà Nội nhận hàng. Sau đó, Mikado giao lại hàng cho Phúc kèm 2 triệu đồng tiền công vận chuyển.

Tối cùng ngày, Phúc ra bến xe Lương Yên bắt xe khách đi Móng Cái rồi thuê xe ôm chở hàng vào khu vực bờ sông biên giới, tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Cũng theo lời khai của Phúc, đây là lần thứ 3 Phúc vận chuyển ma túy cho Mikado. Cuối tháng 5-2012, Phúc từng chuyển trót lọt 10kg heroin sang Đông Hưng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.