Triệt phá sòng bạc kiều nữ

Triệt phá sòng bạc kiều nữ
Sòng bạc quy tụ các “kiều nữ” đến từ nhiều địa bàn khác nhau đã bị các trinh sát công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương triệt phá sau một thời gian theo dõi, xâm nhập.

Bình Dương:

Triệt phá sòng bạc kiều nữ

> 200 cảnh sát đột kích, bắt giữ hơn 100 con bạc
> Sòng bạc 'quý bà' sa lưới
> Bắt nhiều 'quý bà' và 'quý cô' tham gia đỏ đen

Sòng bạc quy tụ các “kiều nữ” đến từ nhiều địa bàn khác nhau đã bị các trinh sát công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương triệt phá sau một thời gian theo dõi, xâm nhập.

Các “quý bà” tham gia đánh bạc bị tạm giữ
Các “quý bà” tham gia đánh bạc bị tạm giữ.

Chiều 23/1, Công an thị xã Thuận An vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, phân loại để xử lí các đối tượng về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được nhiều nguồn tin mật báo về một sòng bạc quy tụ nhiều phụ nữ đến tham gia sát phạt tại căn nhà nằm trên khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, công an thị xã Thuận An đã lên kế hoạch đấu tranh với ổ cờ bạc này.

Do “căn cứ” tổ chức đánh bạc nằm sâu trong hẻm, luôn có “vệ tinh” cảnh giới nên việc tiếp cận của lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn. Các trinh sát phải cải trang thành những người làm nghề nghiệp khác nhau để tập kích sâu vào bên trong.

Đúng 15h chiều 22-1, tất cả trinh sát đã đồng loạt ập vào, triệt phá sòng bạc “quý bà”. Tại tầng 2 của căn nhà, cảnh sát đã phát hiện 9 phụ nữ đang đánh bài tứ sắc ăn tiền. Tang vật thu giữ 44 triệu đồng, 26 bộ bài tứ sắc.

Qua đấu tranh khai thác, sòng bạc trên được xác định do Nguyễn Thị Lợi (49 tuổi, người địa phương) đứng ra tổ chức. Hình thức sát phạt chủ yếu là đánh bài tứ sắc, thường ngày, sòng bạc này quy tụ các “quý bà” từ nhiều địa bàn khác nhau, trong đó chủ yếu các con bạc đến từ TP.HCM. Mỗi ván bà Lợi thu 80 đồng tiền xâu.

Hiện cơ quan công an thị xã Thuận An đang làm rõ vụ việc.

Theo T.P
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.