Đại gia chè bị giết: Manh mối từ chiếc taxi rời nhà nghỉ

Đại gia chè bị giết: Manh mối từ chiếc taxi rời nhà nghỉ
TP - Sau 2 lần hẹn, ông Vũ Dương Bình mới đến gặp Linh Thị Kiều tại phòng 508 khách sạn Mai Đan (TP Thái Nguyên). Tại đây, kiều nữ và nhân tình ra tay sát hại vị đại gia, lên xe bỏ trốn vào Nghệ An. Sợ bị đền tội, hung thủ uống thuốc sâu tử tự nhưng không thành.

> Lời khai của kiều nữ giết đại gia chè
> Chân dung kiều nữ sát hại đại gia chè
> Đại gia Thái Nguyên bị đôi tình nhân sát hại

Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), khai, học xong cao đẳng sư phạm tại Uông Bí, cô ta lấy chồng, định cư tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, sau đó bỏ chồng.

Cũng theo lời khai của Kiều tại Công an Nghệ An, trong một lần đi uống cà phê, cô quen Đỗ Thanh Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) - nhân viên bảo vệ quán này. Cuộc gặp tình cờ và những lần hẹn hò định mệnh ấy mau chóng đưa cặp đôi này đến cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Đại gia chè, ông Vũ Dương Bình là một người có thanh thế trên đất Thái Nguyên. Lợi dụng sự quen biết, Kiều hỏi vay ông Bình một số tiền để làm ăn.

Ngày 26-1, Kiều rủ Tùng đến khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ) bày kế để lấy được tiền của ông Bình. Trước lúc đi, Kiều và Tùng mua vài cuộn băng dính, một chiếc dao.

Chiều 26-1, ông Bình nhận được điện thoại của Kiều, phóng xe đến khu vực khách sạn Mai Đan nhưng không lên phòng nghỉ. Hai người ngồi uống cà phê gần cổng khách sạn, xong ông Bình về.

Tối cùng ngày, đại gia lại xuất hiện, lên thẳng phòng 508. Kiều mở cửa đón ông Bình, Tùng ém sẵn trong phòng, nấp sau tấm ri-đô cửa sổ.

Kiều khai, cô hỏi về khoản vay ông Bình hứa nhưng ông Bình trả lời chỉ đến để chơi chứ chưa mang tiền. Kiều vờ tỏ vẻ giận hờn, đòi ông Bình phải đưa tiền.

Hai bên to tiếng. Bị ông Bình phát hiện có người lạ nấp sau tấm rèm, Tùng liền lao ra tấn công, rút chiếc bật lửa ga hình khẩu súng dọa “bắn”, sau đó lấy băng dính định trói nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, ông Bình vật lộn với Tùng. Kiều xông vào dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực, cổ ông Bình. Nạn nhân tắt thở ngay sau đó. Hung thủ kéo thi thể ông vào phòng vệ sinh, lục lấy điện thoại, ví tiền, thẻ ATM rồi bỏ trốn.

Khởi tố bị can

Sáng 30-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can Linh Thị Kiều và Đỗ Thanh Tùng về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Sau khi phát hiện vụ án, qua điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định khoảng 21 giờ 30 – 22 giờ 30 ngày 26-1, có một cặp nam nữ nghi vấn rời khỏi nhà nghỉ Mai Đan bằng taxi.

Các trinh sát hình sự Công an Thái Nguyên được phân công tỏa đi rà soát toàn bộ hãng taxi trên địa bàn thành phố.

Khá nhanh chóng, các trinh sát xác định chiếc taxi nghi vấn nhất rời nhà nghỉ Mai Đan lúc 22h30. Ban đầu, hai vị khách nói lái xe chở đi Sóc Sơn, sau lại chuyển hướng sang huyện Sông Công, Thái Nguyên.

Ngồi trên xe taxi chừng 20 phút, đôi nam nữ lại xuống giữa đường, tại địa bàn huyện Sông Công.

Tiếp tục lần theo dấu nghi phạm, Công an Thái Nguyên xác định được người cuối cùng liên lạc với số máy của ông Bình là của Kiều.

Một điểm nghi vấn khác, sau khi xảy ra vụ án, Kiều và Tùng đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú. Các mũi trinh sát tìm về quê của hai nghi can này song không thu được kết quả.

Trong khi đó, đêm 27-1, Kiều và Tùng trốn chạy đến TP Vinh, Nghệ An, thuê phòng ở một khách sạn thuộc phường Bến Thủy. Nhóm này bán chiếc điện thoại của ông Bình lấy 3,5 triệu đồng.

Chiều 28-1, biết đang bị cảnh sát ráo riết truy lùng, cả hai đã mua thuốc trừ sâu về để cùng tự tử. Tùng uống trước, Kiều uống sau. Thuốc ngấm, Tùng bò ra phía cửa la hét om sòm.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên lễ tân khách sạn chạy đến, phát hiện cặp tình nhân đang lăn lộn. Lễ tân khách sạn gọi xe 115, đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Được kíp trực rửa ruột, Kiều và Tùng thoát chết.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an Nghệ An tiếp cận 2 đối tượng, lấy lời khai, đồng thời liên lạc với Công an tỉnh Thái Nguyên. CQĐT xác định đây là hai “vị khách” xuất hiện ở nhà nghỉ Mai Đan tối 26-1, trùng với thời điểm ông Bình bị sát hại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG