Nữ kiện tướng giúp 'đại gia' hiếp dâm nữ sinh

Tuân, Quy và Chiến (từ trái qua) tại phiên sơ thẩm
Tuân, Quy và Chiến (từ trái qua) tại phiên sơ thẩm
TP – Ngày 5-3, TAND TP Hà Nội mở toà xét xử Trần Quang Chiến (SN 1968, ở Đông Anh, từng làm phó GĐ một công ty tấm lợp) về hành vi hiếp dâm.

> Nữ kiện tướng vật mang tội hiếp dâm
> Những bóng hồng mang trọng tội 'Hiếp dâm'

Tuân, Quy và Chiến (từ trái qua) tại phiên sơ thẩm
Tuân, Quy và Chiến (từ trái qua) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng

Vụ án còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Quy (SN 1986, quê Thái Nguyên, tạm trú ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Quy từng là kiện tướng môn vật tự do (hạng 59 kg), sau đó làm giáo viên thể chất một trường tiểu học ở Hà Nội.

Theo cáo buộc, do quen biết từ trước, Chiến dặn Quy tìm gái rồi dụ đến khu trọ của Quy, tổ chức ăn nhậu, chuốc say để Chiến thoả mãn dục vọng.

Quy điện cho em họ Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, ở Thái Nguyên) chủ động đi tìm “nguồn”, với hoa hồng 1 triệu đồng/ vụ. Chiều 14-5-2012, Tuân thông báo cho Quy đã “kết nối” được chị Ngô Thị N., SV một trường đại học.

Sau đó, chị N. được mời đến nơi ở của Quy để ăn nhậu. Tại đây, sau hồi chuốc cho chị N. say, Chiến đã thoả mãn thú vui xác thịt. Tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân, lại bị Chiến tiếp tục cưỡng hiếp, chị N. đã tố cáo ra công an.

Trong phiên xử hôm qua, sau phần thủ tục phiên toà, bỗng dưng Trần Quang Chiến báo bệnh: “Bị cáo đau bụng quá, không thể đứng được”. Trước tình huống này, HĐXX buộc phải hoãn toà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG