Kiều nữ 'hoãn' xuất ngoại vì buôn ma túy

Kiều nữ 'hoãn' xuất ngoại vì buôn ma túy
25 tuổi - Phạm Thanh Quỳnh có nhan sắc mặn mà, với mái tóc dài, da trắng và nụ cười duyên. Nhưng ít người biết rằng, kiều nữ xinh đẹp ấy lại cầm đầu một đường dây ma túy liên tỉnh.

> Điều tra viên ma túy kể 'tội ác trắng'
> Ma túy đưa 'ông cử' vào lao lý

Quỳnh cùng một lượng lớn ma túy xách đi “giao dịch”
Quỳnh cùng một lượng lớn ma túy xách đi “giao dịch”.

Phạm Thanh Quỳnh (SN 1988) - quê gốc ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vài năm nay, Quỳnh chuyển về tạm trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Về nơi ở mới, cô ta rêu rao là vợ sắp cưới của một Việt kiều Đức, đang chờ ngày xuất cảnh.

25 tuổi - Phạm Thanh Quỳnh có nhan sắc mặn mà, với mái tóc dài, da trắng và nụ cười duyên. Nhìn vẻ ngoài, chẳng ai nghĩ Quỳnh lại cầm đầu một đường dây buôn ma túy liên tỉnh.

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ thông tin: sau vài ngày bị tạm giữ tại cơ quan công an, Quỳnh không tỏ thái độ sợ hãi, khai báo nhỏ giọt, quanh co.

Quá trình xác minh, cơ quan công an được biết, kiều nữ này sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ sau đó sang Đức sinh sống, bỏ lại 2 chị em Quỳnh. Sống không cha, không mẹ từ nhỏ, Quỳnh sớm phải lang thang ra chợ biên giới làm thuê kiếm sống.

Cho đến tuổi dậy thì, Quỳnh bắt đầu nhận ra mình có một vẻ đẹp trời phú, khiến nhiều chàng trai mê mẩn. Được nhiều người đàn ông làm quen, ve vãn, cưng chiều, cô ta dần ảo tưởng về “giá trị” của mình. Từ một thiếu nữ lam lũ, bươn chải đủ nghề để kiếm sống, Quỳnh bỗng có nhiều tiền để mặc đẹp, ăn ngon.

Đúng thời điểm ấy, Quỳnh thấy mẹ mình liên lạc lại. Bà ta hứa đưa Quỳnh sang Đức định cư. Tuy nhiên, giấc mộng của “nữ quái” này chẳng thể thực hiện vì chính những tội lỗi mà cô ta gây ra.

Trung tá Đỗ Danh Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ cho biết, để bắt được Quỳnh, các trinh sát, điều tra viên mất rất nhiều công sức đeo bám nhằm tìm ra thủ đoạn hoạt động, quy luật di chuyển của đối tượng.

Cuối tháng 2-2013, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện tại địa bàn có một số đối tượng, nghi nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hưng Yên và các tỉnh lân cận để tiêu thụ.

Sau nhiều ngày xác minh, lần theo dấu vết đối tượng, tổ công tác xác định ổ nhóm trên do Phạm Thanh Quỳnh cầm đầu. Dưới trướng của Quỳnh là nhiều “mắt xích” nhỏ.

Quá trình theo dõi, trinh sát xác định Quỳnh thường xuyên chọn taxi làm phương tiện di chuyển, luôn thay đổi địa điểm cùng thời gian giao nhận “hàng”. Đặc biệt, cô ta hiếm khi mang theo ma túy trong người.

Nguồn ma túy tổng hợp Quỳnh bán chủ yếu từ bên kia biên giới “chảy” sang, sau đó được “nữ quái” này đưa vào nội địa, về địa bàn Hà Nội, Hưng Yên tiêu thụ. Ngược lại, cô ta nhận heroin, “thuốc lắc” từ địa bàn Hà Nội, Hưng Yên để vận chuyển lên Lạng Sơn, tới khu biên giới “giao dịch”, bán kiếm lời.

Ngày 2-4, trinh sát nhận được thông tin, Quỳnh đang chuẩn bị một lượng lớn ma túy tổng hợp mang đi tiêu thụ, đã triển khai kế hoạch bắt giữ. Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng đeo bám phát hiện Quỳnh rời nơi ở, cầm theo một túi xách đón taxi về phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình). Chờ cô ta xuống xe, trinh sát nhanh chóng áp sát khống chế, yêu cầu kiểm tra hành chính. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện, thu giữ 640 viên “thuốc lắc”, 11 túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể trong túi xách của Quỳnh. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của “nữ quái” tại phường Nhật Tân, cơ quan công an thu giữ thêm 60 viên “thuốc lắc”, 4 túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể.

Tại cơ quan công an, qua xét hỏi, Quỳnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Hiện vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quang Tấn
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG