Bi kịch người phụ nữ bị em chồng cắn đứt đốt tay

Chị Duyên với những vết thương sau khi bị cô em chồng đánh đập
Chị Duyên với những vết thương sau khi bị cô em chồng đánh đập
Lấy chồng 4 năm nhưng có thâm niên 3 năm bị bạo hành gia đình khiến chị Ngô Thị Duyên tuyệt vọng. Điều đáng nói, cái gọi là bạo hành mà chị phải gánh chịu lại xuất phát từ người… em gái của chồng.

Bi kịch người phụ nữ bị em chồng cắn đứt đốt tay

Lấy chồng 4 năm nhưng có thâm niên 3 năm bị bạo hành gia đình khiến chị Ngô Thị Duyên tuyệt vọng. Điều đáng nói, cái gọi là bạo hành mà chị phải gánh chịu lại xuất phát từ người… em gái của chồng.

Chị Duyên với những vết thương sau khi bị cô em chồng đánh đập
Chị Duyên với những vết thương sau khi bị cô em chồng đánh đập. Ảnh: bạo hành, gia đình, đánh đập

Mới đây nhất, vào 7h tối ngày 13/5, chị Duyên bị người em chồng này cắn đứt 1 đốt ngón tay, phải nhập viện.

“Bà cô bên chồng”

Ngày 15/5, chị Ngô Thị Duyên (28 tuổi, trú thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) có đơn kêu cứu gửi chính quyền xã và báo chí về việc mình bị em chồng đánh đập và cắn đứt một đốt tay.

Theo lời kể của chị Duyên, vợ chồng chị và vợ chồng H. (em chồng Duyên) từng là bạn cùng đi bán hàng đa cấp. Nhà Duyên và nhà H chung cửa qua lại, đều trong khu đất của bố mẹ. Chồng Duyên là cán bộ đoàn xã nên hay đi sinh hoạt vào buổi tối. Duyên thường bị em rể là N.M.H (chồng H) qua nhà và có thái độ khiếm nhã.

Nhiều lần như thế không chịu được, đến tháng 4/2011, Duyên đã nói với chồng là anh Lê Công Nhân. Anh Nhân đã gặp em rể yêu câu chấm dứt việc làm sai trái. Từ đó H. hay chửi mắng anh trai và quy tội cho chị dâu là làm xấu mặt chồng mình. Cứ có gì không vừa ý, H. lại thẳng tay “xử” chị dâu, mắng chửi, đánh đập.

Chị Duyên tâm sự: “Chồng tôi là đảng viên, cán bộ đoàn nên, tôi đã cố chịu đựng vì sợ làm to chuyện, ảnh hưởng đến uy tín của anh ấy”.

Tính đến nay đã 12 lần chị bị H. hành hung, đến giờ chị vẫn nhớ từng tháng ngày cụ thể, lần nào nặng thì đi viện; nhẹ thì sưng mặt, người đau ê ẩm…

Lý giải về sự im lặng của mình, anh Lê Công Nhân nói: “Vì nó là em ruột tôi nên nhiều lúc tôi thành kẻ bất lực. Ngày vợ tôi có thai đứa thứ 2 được 7 tháng, nó cũng chẳng kiêng tay. Vợ tôi đang tắm trong nhà tắm, nó vào tận đấy cầm tóc lôi ra đánh cho bằng hả. Tôi đã phải đóng cửa nhà mình dẫn vợ sang bên phố để tạm lánh. Đến khi vợ sinh phải đưa về quê ngoại nhờ cậy. Hôm mẹ tròn con vuông tôi thuê xe đưa vợ về lại nhà mình. Vừa từ trên xe bước xuống, cái H. đã đánh đuổi chị dâu không thương tiếc” .

Đêm 13/5, trong lúc anh đang bế con ngoài sân, H. và chị Duyên có lời qua tiếng lại. Anh chưa kịp vào can ngăn đã nghe tiếng kêu cứu của vợ. Anh Nhân chạy vào thì thấy em gái đang đè ngửa chị dâu ra đất để đánh. Đến khi anh Nhân kéo được H. ra thì thấy vợ quằn quại kêu đau, máu từ bàn tay phải đang phun ra. Trong lúc mọi người chưa kịp hiểu nguyên nhân thì H. đã nhổ từ miệng ra một đốt ngón tay của Duyên. Anh Nhân chia sẻ, sự việc đến nông nỗi này, anh đành nhờ cậy hết vào chính quyền địa phương, anh không thể dạy bảo được em mình nữa.

Cũng theo anh Nhân, vợ chồng anh và vợ chồng em gái vốn có mâu thuẫn trong việc tiền bạc. H. thường lấy cớ này để đánh đập chị dâu.

Chị Nguyễn Thị Hằng trú cùng xã Bắc Sơn, nói: “Chuyện Duyên về làm dâu đất này giống như tiểu thuyết. Việc nó bị em gái chồng mắng chửi, đánh đập ở xã này ai chả rõ”.

Còn chị Lê Thị Hương (em họ chồng Duyên) thẳng thắn: “Dù chị H là chị gái tôi nhưng tôi thừa nhận là chị ấy nóng, ngang tính và rất táo tợn. Bố tôi cũng khuyên can chị ấy nhưng càng khuyên chị ấy càng làm tới. Việc chị H. nhiều lần đánh đập, chửi bới nhục mạ chị Duyên là quá đáng”.

Nhiều ngày nay, chị Duyên trong thể trạng xanh xao, gầy yếu đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện An Dương. Bác sĩ cho biết, bệnh viện tiếp nhận chị trong tình trạng chảy nhiều máu, đốt tay đã bị cắn rời, không thể làm thủ thuật nối lại được. Ngón tay trỏ áp đó cũng bị cắn sưng cứng. Sau mười ngày điều trị, vết thương của chị Duyên có dấu hiệu nhiễm trùng nên lại phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Chính quyền coi “chuyện nhỏ” (!)

Ngay khi nhận được đơn kêu cứu của chị Duyên, chúng tôi đã có buổi làm việc với công an và hội phụ nữ xã Bắc Sơn. Ông Lê Quốc Trung, trưởng công an xã, cho biết, có nhận được đơn của chị Duyên và đã gọi H. lên hỏi tình hình. “Đây là chuyện nhỏ, chưa có tính nghiêm trọng, cấp bách nên cũng chưa cần giải quyết ngay” – ông Trung nói.

Bà Hoàng Thị Bé, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn, xác nhận: Hội Phụ nữ có biết chuyện mâu thuẫn gia đình giữa chị Duyên và em chồng kéo dài lâu nay. Việc chị Duyên bị cắn đứt tay hội cũng có nghe. Can thiệp chuyện này thì cũng… ngại vì đấy là việc riêng của gia đình bà Nguyễn Thị Yên (mẹ chồng chị Duyên, mẹ đẻ của H., đang là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, thành viên ban hòa giải thôn 2 của xã này).

Lẽ nào vì có mẹ chồng là Hội trưởng Hội Phụ nữ, có chồng là đảng viên nên việc chị Duyên bị em chồng bạo hành nhiều năm liền vẫn mãi chỉ là “chuyện nhỏ”?

Còn nhớ cũng tại huyện này, cách đây không lâu, cũng vì chuyện bạo hành gia đình kéo dài không được chính quyền can thiệp kịp thời, đã dẫn đến vụ đốt cả 6 người trong một gia đình, gây kinh hoàng trong dư luận.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".