Bắt ổ tàng trữ ma túy lớn từ một vụ nổ súng

Bắt ổ tàng trữ ma túy lớn từ một vụ nổ súng
TP - Đêm 26/6, Quàng Vĩnh Long (48 tuổi, trú tại 38 Lý Thường Kiệt, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cỡi mô tô phân khối lớn đến nhà chị dâu ở xã Phú Hội (Đức Trọng). Khi hai bên xảy ra cãi vã, Long dùng súng thể thao bắn chỉ thiên để thị uy.

> Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp
> Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin

Khám xét nhà riêng của Long
Khám xét nhà riêng của Long.

Công an huyện Đức Trọng và thị trấn Liên Nghĩa đã rượt bắt đối tượng, tạm giữ chiếc mô tô và khẩu súng. Long nằm trong tầm ngắm của cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nên sáng 27/6, các tổ điều tra đã phối hợp khám xét nhà riêng của Long. Từ nhiều ngóc ngách trong nhà, các cán bộ điều tra phát hiện 286 tép heroin, 24 gói ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly cùng 6 viên đạn clip và 1 bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận ngày 20/6 đã xuống TP HCM mua số ma túy nói trên (từ một người đàn ông không rõ danh tính) để sử dụng và bán kiếm lời. Long đã nghiện ma túy mấy chục năm nay, từng bị đưa đi cai nghiện tập trung nhưng sau đó tái nghiện.

Cũng theo lời Long, cậu con trai Quàng Đại Vương (23 tuổi) đã sử dụng ma túy từ khi mới lên 10 tuổi. Công an Đức Trọng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Long về tội tàng trữ ma túy; đồng thời tạm giữ Vương để điều tra làm rõ vụ án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu chiến binh Trần Văn Tứ hồi nhớ ký ức về những năm tháng chiến đấu ở Điện Biên Phủ
Những ân tình của một cựu binh
TP - 70 năm qua, dù vết thương trên da thịt đã lành theo năm tháng nhưng ký ức hào hùng về một thời “hoa lửa” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính già Trần Văn Tứ (SN 1926, ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).
Xe thồ hỏa tuyến xứ Thanh
Xe thồ hỏa tuyến xứ Thanh
TP - Tận dụng ánh sáng pháo của quân giặc thả, xé áo quấn lốp, luồng làm nan hoa... đoàn quân xe thồ từ Thanh Hóa vượt núi băng rừng, vận chuyển lương thực hướng về chiến trường Điện Biên Phủ.