Đòi ly thân, bị chồng tưới xăng đốt

Đòi ly thân, bị chồng tưới xăng đốt
Nghe vợ muốn ly thân, dọn về quê sống nên Thạnh mua xăng về rưới lên người bà rồi kéo đến bếp gas, bật bếp châm lửa đốt.

Đòi ly thân, bị chồng tưới xăng đốt

> Đốt vợ vì bực tức vô cớ

> Đòi nợ bằng tiết lợn, mắm tôm, cá thối 

Nghe vợ muốn ly thân, dọn về quê sống nên Thạnh mua xăng về rưới lên người bà rồi kéo đến bếp gas, bật bếp châm lửa đốt.

Bị cáo Huỳnh Công Thạnh tại phiên xử lưu động
Bị cáo Huỳnh Công Thạnh tại phiên xử lưu động.
 

Ngày 27/8, TAND TP HCM xử lưu động tại quận Tân Phú đã tuyên phạt Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ huyện Củ Chi) mức án 13 năm tù về tội giết người.

Ngày 5/2, nghe vợ là bà Lý Thị Phượng (SN 1969, ngụ Cần Thơ, tạm trú quận Tân Phú) đòi ly thân, dọn đồ về quê sinh sống, Thạnh dọa sẽ cho nổ bình gas rồi cả 2 cùng chết. Sau đó, Thạnh bỏ đi nhậu cùng một số người bạn.

Sáng hôm sau, Thạnh trở về nhà trọ đem theo bình xăng giấu trong túi áo khoác rồi gọi điện cho vợ. Bà Phượng vừa mở cửa thì Thạnh một tay kéo vợ, một tay lấy bình xăng tưới lên người rồi lôi bà đến gần bếp gas, bật bếp. Lửa bén vào người làm bà Phượng bị phỏng nặng. Thạnh cũng bị phỏng nhẹ ở một số vùng trên cơ thể.

Bà Phượng được người dân đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, thương tật 48% vĩnh viễn. Ngay sau đó, công an đã bắt ông Thạnh.

Theo Phạm Dũng
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG