Bắt nhóm nhốt người, đòi nợ thuê

Bắt nhóm nhốt người, đòi nợ thuê
TP - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa giải thoát con tin và bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

> Đòi nợ bằng tiết lợn, mắm tôm, cá thối
> Thuê bắt cóc 'con nợ', tra tấn bằng kim tiêm, roi điện

Chiều 27/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được tin ông Nguyễn Việt Hùng (45 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn), đang bị một nhóm “đầu gấu” giam giữ, đánh đập tại số nhà 2, ngõ 6, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn), lực lượng công an đã kịp thời giải thoát con tin và bắt giữ các đối tượng: Hoàng Văn Hải (SN 1975, trú tại tỉnh Thái Nguyên), Dương Văn Lâm (SN 1973, quê quán Chi Lăng, Lạng Sơn), Nguyễn Văn Giang (SN 1984, quê quán TP Bắc Giang), Bùi Thị Phương (SN 1990, quê quán tỉnh Hòa Bình) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bước đầu ông Hùng khai báo: Do thua cá độ bóng đá và thất bát trong việc buôn bán, ông còn nợ 522 triệu đồng của ông Nguyễn Phú X (trú tại khu Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn). Sau khi đi ăn cưới về, ông Hùng bị nhóm người trên ép lên xe, chở về một ngôi nhà mà các đối tượng đang thuê trọ ở đường Bắc Sơn. Tại đây, ông Hùng bị uy hiếp, đe dọa, phải điện thoại cho người nhà lấy tiền trả nợ, chuộc người. Lực lượng công an thu trong ngôi nhà 4 dao nhọn, đao, kiếm, bình xịt hơi cay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.