Đuổi chém, tạt xăng thiêu sống bạn gái

Đuổi chém, tạt xăng thiêu sống bạn gái
TPO – Đang làm tại tiệm móng tay (phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thị Triều T (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng), bị thanh niên dùng dao rượt, tưới xăng thiêu sống.

Đuổi chém, tạt xăng thiêu sống bạn gái

> Cuồng ghen, kẻ nghiện nhiễm HIV thiêu sống vợ mới cưới
> Từ chối yêu, nữ chủ quán xinh đẹp bị thiêu sống

TPO – Đang làm tại tiệm móng tay (phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Thị Triều T (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng), bị thanh niên dùng dao rượt, tưới xăng thiêu sống.

Vụ việc xảy ra 9 giờ 15 sáng nay (19/12), tại cơ sở Đào tạo dạy học viên móng tay nghệ thuật T.N. (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước).

Nạn nhân chuyển bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch
Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật trong tình trạng bỏng nặng, nguy kịch.

Theo xác minh ban đầu của công an phường Thuận Phước, nghi phạm là Trọng Trọng Phú (27 tuổi, trú tổ 22, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Phú điều khiển xe Novour BKS 92H1 - 5671, đến trước cơ sở 25 Bùi Xuân Phái. Thấy T. làm bên trọng, Phú mang theo dao dài khoảng 20cm, ập vào. Lúc này, chỉ có T. và một nhân viên khác đang ở tầng 1.

Phú dùng dao rượt đuổi chị T. Nhân viên bên cạnh tri hô. Phú dùng dao khống chế chị T. rồi lấy can đựng 0,5 lít xăng tạt vào người T, châm lửa thiểu sống.

Người dân khu vực lân cận đến tìm cách dập lửa. Chị T. bị bỏng nặng toàn thân. Phú bị nhiều vết bỏng trên mặt, cổ.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Phú ngồi thẫn người trong khi chị T. quằn quại trong đau đớn. Cả hai được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo chẩn đoán ban đầu, T. bỏng rất nặng, nguy kịch tính mạng. Hiện, bệnh viện này chuyển T lên khoa mổ để tiến hành phẫu thuật. Đối tượng Phú được chuyển khoa Bỏng, tiếp tục theo dõi.

Đuổi chém, tạt xăng thiêu sống bạn gái ảnh 2

Theo chị Trương Thị Liên (nhân viên cơ sở T.N.) nhân chứng vụ việc, mọi việc diễn ra bất ngờ, rất nhanh, cơ sở lại chỉ có 2 người nên không kịp can ngăn. Các nhân viên tại đây cho rằng, trước nay, Phú có lui tới một vài lần. Tuy nhiên, mọi người nghĩ Phú là bạn của T.

T. chuyển cơ sở làm việc hơn 3 năm nay và được đánh giá xinh đẹp, hiền lành. Nhiều người theo đuổi nhưng T muốn tập trung công việc. Có thể Phú yêu đơn phương nên ghen tuông, gây án.

Phú khá bình thản khai báo cơ quan chức năng tại BV Đà Nẵng
Phú khá bình thản khai báo cơ quan chức năng tại BV Đà Nẵng.

Người nhà nạn nhân T. cho hay, Phú là con người bạn chơi với  bố T. Phú bỏ học sớm, theo cha đi làm thợ sơn. Sáng ngày gây án, Phú nói với bố là ở nhà sửa ti vi, không ngờ lại đến cơ sở của T. để gây án.

Được biết, ông H. làm nghề bốc vác bến xe, có 3 con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, tháng 4/2013, tại phòng trà trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cũng xảy ra vụ Nguyễn Phước Thành (phường Nam Dương, Hải Châu) tưới xăng thiêu chết chị H.Y. (nhân viên phòng trà) vì ghen.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG