Sát hại người yêu vì bị giục cưới

Sát hại người yêu vì bị giục cưới
Trên đường đi chơi, Hiếu bị Phương giục chuyện cưới xin với lời lẽ xúc phạm. Nổi nóng, Hiếu dùng dây dù siết cổ người yêu chết ngay trong xe ôtô rồi chở xác đem vứt ở lùm cây ven đường.

Sát hại người yêu vì bị giục cưới

Trên đường đi chơi, Hiếu bị Phương giục chuyện cưới xin với lời lẽ xúc phạm. Nổi nóng, Hiếu dùng dây dù siết cổ người yêu chết ngay trong xe ôtô rồi chở xác đem vứt ở lùm cây ven đường.

Đối tượng Hoàng Trọng Hiếu khai nhận với cán bộ điều tra.
Đối tượng Hoàng Trọng Hiếu khai nhận với cán bộ điều tra.

Ngày 14-2, Công an quận 4 chuyển giao đối tượng Hoàng Trọng Hiếu (37 tuổi; ngụ phường 2, quận 4, TP HCM) cho Đội 7, PC45, Công an TP HCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào chiều 12-2, Hiếu đã đến Công an quận 4 đầu thú cho biết mình đã giết chết người yêu và vứt xác trong một lùm cây ven đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc địa bàn ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Ngay sau đó, Công an quận 4 đã phối hợp với Công an huyện Nhà Bè tìm được xác nạn nhân và xác định người bị hại là chị Văn Huỳnh Phương (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), người yêu của Hiếu.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai, y và chị Phương quen biết nhau từ năm 2005 mặc dù y đã có vợ và 2 con nhỏ. Sau khi yêu Phương, Hiếu đã ly dị vợ nhưng không cưới Phương mà vẫn thường xuyên qua lại với Phương giống như trước đó. Điều này khiến Phương không hài lòng nên hai người thường xuyên cãi nhau.

Chiều 10-2, Hiếu lái xe ôtô (Hiếu làm nghề lái xe) chở Phương đi chùa ở tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, vì hôm đó đường quốc lộ 13 từ TP HCM đi Bình Dương bị kẹt xe nên hai người quyết định quay lại đi chùa Châu Đốc 2 ở huyện Nhà Bè. Khi xe vừa qua khỏi cầu Kênh Tẻ thuộc địa bàn quận 7 thì Phương nhắc lại yêu cầu của mình là về sống cùng Hiếu. Vốn đã không chấp nhận nên nghe nhắc đến Hiếu nổi nóng, hai bên lại cãi nhau. Bực mình, Hiếu hủy bỏ chuyện đi chùa, cho xe rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh hướng về huyện Bình Chánh.

Đến gần cầu Xóm Củi, Hiếu cho xe dừng lại sát lề đường để hai bên nói chuyện cho ra lẽ, lúc này là khoảng 21h. Tại đây, Phương có nhiều lời lẽ chửi mắng xúc phạm đến Hiếu. Ấm ức, Hiếu bước xuống mở cốp xe lấy chiếc võng (hai đầu có cột dây dù) rồi lên xe dọa Phương: "Cô mà còn chửi tôi nữa, tôi sẽ giết chết cô!". Nhưng Phương không sợ sệt mà tiếp tục lớn tiếng. Trong lúc nóng giận, Hiếu đã dùng dây dù siết cổ Phương đến chết. Sau đó Hiếu lột lấy nữ trang và điện thoại di động của nạn nhân rồi chở xác đem vứt ở lùm cây như đề cập ở trên.

Hai ngày sau khi giết người, biết khó có thể trốn tránh pháp luật, Hiếu quyết định ra tự thú.

Theo Công An Nhân Dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.