Bản tin Hình sự 18H: Đánh chém vợ tử vong vì “tội” mắng chồng

Bản tin Hình sự 18H: Đánh chém vợ tử vong vì “tội” mắng chồng
TPO - TIN NÓNG ngày 4/10: Dùng xe tải chở xác bạn gái đến Công an huyện tự thú; Lỡ mắng chồng uống bia, vợ chết thảm oan nghiệt; Cướp taxi, chém công an rồi nhảy xuống đất tử vong; Tẩm xăng đốt bạn chỉ vì một câu chửi...

Sau khi rú ga bỏ chạy vì lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, 2 đối tượng (trú xóm Quy Chính, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) đã mang theo dao đi bộ quay lại đánh chém CSGT huyện Nam Đàn, Nghệ An. Sau khi đo nồng độ cồn các các đối tượng này đều vượt ngưỡng cho phép. Hiện công an huyện đang tạm giữ 2 thanh niên trên để xác định danh tính và tiếp tục làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Cùng bạn gái là Nguyễn Thị Lan (20 tuổi, trú xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dùng dao khống chế tài xế để cướp taxi bất thành, Phan Văn Tĩnh (25 tuổi, trú xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định) tiếp tục trộm cắp và bị người dân phát giác. Đối tượng leo lên mái nhà cầm theo dao rựa và tuýp sắt cố thủ, chém trọng thương một thiếu tá công an rồi nhảy xuống đất, tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Đi uống bia cùng bạn bè về khuya trong trạng thái say xỉn, bị vợ trách mắng, Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi, trú phường Bách Quang, TP. Sông Công) đã đánh đập chị Hoàng Thị H. (31 tuổi) rồi lấy con dao chém vào vùng đầu và sau gáy khiến vợ tử vong tại chỗ. Sáng tỉnh cơn say, thấy vợ đã chết, Hùng định treo cổ tự tử nhưng bất thành nên đã đến Công an TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tự thú. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn trong khi đi chơi cùng nhau, Trần Văn Phương (42 tuổi, trú thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) dùng búa đánh chết chị Đỗ Thị Thanh Mai (40 tuổi) tại Khu du lịch Long Thủy rồi sử dụng xe ôtô trung tải chở xác bạn gái chạy vòng vèo nhiều nơi sau đó đến Công an huyện Đông Hòa tự thú. Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Trần Văn Phương để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Trong lúc quay lưng lấy chai nước bán cho khách, chủ một cửa hàng tạp hóa là bà Phùng Thị Bộ (SN 1955, trú tại tổ dân phố 6, P.Thiện An, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị vị “thượng đế” (chưa rõ danh tính, ở phường Đoàn Kết, TX Buôn Hồ) dùng dao đâm liên tiếp vào người và phải nhập viện cấp cứu. Công an TX Buôn Hồ đang điều tra và truy bắt đối tượng để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)


Công an Q.Cái Răng,TP.Cần Thơ đã bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, tại một khu đất trống thuộc Khu vực Phú Tân (P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ). Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gần 24 triệu đồng tiền mặt, 7 con gà, 1 cân đồng hồ, 4 cặp cựa sắt, 20 băng keo, 24 điện thoại di động và 21 xe mô tô các loại. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông trên đường, nghe tiếng tri hô cướp, Trung úy Lương Trọng Nghĩa (công tác tại Cảnh sát PCCC TPHCM) đã tăng ga và dùng chân đạp ngã 2 tên cướp xuống đường, bắt được một đối tượng là Phạm Viết Thịnh (16 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) cùng tang vật. Công an phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ Thịnh để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)


Bực tức vì đứa con nghiện ngập ma túy, ông Tấn (Hải Phòng) la mắng và đánh Bùi Đức Hùng (27 tuổi, trú phường Hàng Kênh, quận Lê Chân). Gã trai này sau đó đã dùng dao đâm bố đẻ trọng thương rồi bỏ trốn. Công an quận Lê Chân, Công an TP Hải Phòng đang tập trung truy bắt Bùi Đức Hùng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bực tức vì bị chửi làm gián đoạn cuộc nhậu, Đỗ Thanh Tuấn (SN 1978, ngụ Q.Gò Vấp) đi mua xăng về tưới lên người bạn ở cùng là Đặng Minh Tuấn (SN 1970) rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng độ II, độ III toàn thân, tử vong tại bệnh viện. Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Thanh Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.